Man City vẫn chưa thôi "chèo kéo" Pato

06/10/2010 18:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Dù đã sở hữu trong đội hình những tiền đạo hàng đầu của châu Âu như Tevez, Adebayor hay Cruz song ban lãnh đạo của Manchester City vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Alexandre Pato, mục tiêu mà họ đã thất bại trong mùa hè vừa qua.

Thực tế là từ đầu mùa giải năm trước, BLĐ Man City cũng đã từng có ý định hỏi mua Pato nhưng ở thời điểm đó, đội bóng nước Anh không quá mặn mà với thương vụ này nên bản hợp đồng đã không được hoàn tất. Đến mùa hè vừa qua, Man City lại thêm một lần đánh tiếng hỏi mua nhưng phía Milan đã nhất quyết từ chối.

Pato vẫn trong tầm ngắm của Man City - Ảnh Getty

Việc Mancini chiêu mộ thành công tiền đạo Mario Balotelli tưởng như sẽ khiến cho "Thiếu gia" nước Anh không còn mặn mà với kế hoạch mua sắm nữa. Tuy nhiên, theo một thông tin được tiết lộ từ tờ News of the World, phía "Citizens" vẫn đang ngấm ngầm một dự định với quyết tâm chiêu mộ Pato về với sân City of Manchester. Theo đó, mức phí mà đội bóng của HLV Mancini bỏ ra có thể sẽ lên tới 65 triệu euro, một khoản tiền lớn và theo giới chuyên môn đánh giá nó không hoàn toàn tương xứng với giá trị của Pato, người được Milan đưa về trong năm 2008 với chỉ hơn 20 triệu euro.

Có hai lý do khiến phía "Citizens" tự tin có được chữ kí của Pato. Thứ nhất, tại Milan hiện đã có thêm sự bổ sung của hai chân sút đẳng cấp là Ibrahimovic và Robinho. Bên cạnh đó, đội chủ sân San Siro vẫn còn Ronaldinho, cầu thủ vẫn đang là một phần quan trọng trong lối chơi của Rossoneri. Do đó, khi có quá nhiều sự lựa chọn trên hàng công, chủ tịch Berlusconi hoàn toàn có thể tính đến phương án để Pato ra đi. Thứ hai, mối quan hệ giữa Milan và Man City đã "tốt hơn" rất nhiều sau khi phía đội bóng nước Anh chịu bán Robinho cho Milan với giá "mềm" là 18 triệu euro. Hơn nữa, với lời đề nghị 65 triệu euro, chủ tịch Silvio Berlusconi khó lòng có thể từ chối.

Về phía Man City, thực ra việc Mancini vẫn cần phải tăng cường hàng công cũng là hoàn toàn có cơ sở. Dù đang sở hữu nhiều chân sút nhưng hiện chỉ có Tevez là người được Mancini tin dùng nhiều nhất. Adebayor thì liên tục "làm mình làm mẩy" và đã không ít lần đánh tiếng đòi ra đi. Santa Cruz và Jo (cầu thủ được gọi về từ Everton) không có cơ hội được ra sân nhiều trong khi tân binh được kì vọng nhất là Balotelli vẫn đang phải dưỡng thương.

Ngay như Tevez, một người luôn chiếm trọn niềm tin của Mancini cũng bắt đầu "có chuyện" trong phòng thay đồ. Mới đây, chính tân thủ quân của Man City đã từng lên giọng cãi nhau tay đôi với ông thầy người Italia. Rõ ràng, nội bộ của Man City lúc này đang quá lục đục và khiến cho không ít CĐV của "Citizens" cảm thấy lo lắng.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm