Bolton - M.U 2-2: "Quỷ đỏ" bị níu chân ở Reebok

26/09/2010 19:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Man United đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea khi để đội chủ nhà Bolton cầm hòa 2-2 ở trận đấu ngày 26/9.

Pha dứt điểm mở tỷ số của Z. Knight - Ảnh Reuters

Trong vòng đấu mà những “đại gia” như Chelsea hay Arsenal đều thất trận, Man United chỉ phải tới làm khách trên sân của Bolton, đội bóng mới chỉ thắng “Quỷ Đỏ” đúng một lần trong 18 năm qua trên sân nhà. Tuy nhiên, điều mà các cổ động viên khách lo ngại đã đến từ khá sớm. Trong một tình huống đá phạt góc, trung vệ Z. Knight đã bật cao dứt điểm tung lưới thủ môn Van der Sar để mở tỷ số cho Bolton.

Sau bàn thua, các cầu thủ Man United đã không còn kiểm soát được khu trung tuyến do đội chủ nhà thi đấu với sự tự tin cao. Không những thế, điểm yếu trong các tình huống dàn xếp chống đá phạt của Man United cũng bị đội chủ nhà khai thác tối đa. Phút 17, từ một quả đá phạt bên cánh phải, Kevin Davies đánh đầu ngược vào khu vực cấm địa cho Elmander băng vào đối mặt với Van der Sar. Tuy nhiên, cầu thủ người Thụy Điển đã không thể chiến thắng trong tình huống dứt điểm cuối cùng. Bên ngoài sân, HLV Alex Ferguson tỏ ra rất giận dữ với cách phòng ngự như mơ ngủ của đội nhà.

Trong lúc "Quỷ đỏ" phải chống đỡ khá vất vả các tình huống lên bóng của Bolton thì Nani đã bất ngờ tỏa sáng. Phút 23, tiền vệ người Bồ Đào Nha đi bóng từ giữa sân vào thẳng vòng cấm địa rồi tung ra cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Jaaskelainen.

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 giúp Man United cầm lại được thế trận và tổ chức được khá nhiều pha hãm thành trong những phút còn lại của trận đấu. Dù được kỳ vọng khá nhiều song Rooney mới chỉ một lần để lại dấu ấn bằng cú sút xa uy lực ở phút 35. Trong khi đó, những tình huống phản công của đội chủ nhà đã gây ra nhiều khó khăn cho đội khách. Trong tình huống ở phút 43, nếu Fletcher không về hỗ trợ kịp thời, có lẽ Elmander đã có cơ hội đối mặt và dứt điểm vào khung thành của Man United.

Có thể nhận thấy rằng kể từ khi HLV Ferguson sử dụng trở lại đội hình 4-4-2 trong mùa bóng này, Man United tấn công đẹp mắt và đa dạng hơn. Tuy nhiên, với chiến thuật này M.U cho thấy sự mất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Việc sử dụng hai tiền vệ cánh có thiên hướng tấn công là Giggs và Nani đã khiến cho Evra và O’Shea nhiều phen vất vả trong các tình huống một đối một với cầu thủ đối phương. Trong khi đó, dù giữ và tỉa bóng vẫn khá tốt song Scholes không còn thể lực để liên tục lên công về thủ. Chính vì vậy, Fletcher đã phải chạy khá nhiều trên sân để “gánh” bớt cho đàn anh.

Trong những phút đầu hiệp 2, Man United vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng cánh trái của đội khách, vị trí do Ryan Giggs trấn giữ, không tạo ra được nhiều pha lên bóng nguy hiểm. Ngoài ra, lão tướng người xứ Wales cũng đôi lần tỏ ra hụt hơi trong các pha tranh chấp tay đôi với hậu vệ của Bolton. Nhận thấy điều này, HLV Ferguson đã thay Giggs bằng Park Ji Sung.

Sự có mặt của tiền vệ người Hàn Quốc đã giúp Man United dồn ép được các cầu thủ Bolton về phía phần sân nhà. Tuy nhiên, một vấn đề khác của M.U lại xuất hiện. Đó là phong độ của Rooney. Cầu thủ từng khoác áo Everton thi đấu không thực sự quyết liệt và tỏ ra mệt mỏi. Trong tình huống phút 63, Rooney nhận bóng khá thoáng ở ngay trước vòng cấm địa. Dù không bị ai kèm và có rất nhiều khoảng trống song Rooney lại không quay người dứt điểm mà chọn giải pháp đẩy bóng ra biên. Chứng kiến phong độ của Rooney, HLV Ferguson buộc phải có sự thay đổi thứ hai về nhân sự khi thay anh bằng Macheda.

Cầm bóng và tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Man United đã dính đòn “hồi mã thương”. Phút 69, xuất phát từ pha đá phạt góc của M.U, các cầu thủ Bolton tổ chức phản công nhanh, Elmander nhanh chân chuyền bóng để Petrov băng vào dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Bolton. Ít phút sau đó, lại là Elmander uy hiếp khung thành đội khách khi khéo léo vượt qua sự kèm cặp của Evans, song tiền đạo người Thụy Điển đã dứt điểm vọt xà trong tình huống đối mặt Van der Sar.

Những khó khăn trên sân của đội nhà một lần nữa buộc HLV Ferguson phải có điều chỉnh về nhân sự. Lần này người vào sân là tiền đạo kỳ cựu Owen. Không lâu sau khi xuất hiện trên sân, Owen đã đánh đầu ngược đẹp mắt san hòa 2-2 cho Man United.

Trong những phút cuối, hai đội liên tiếp tổ chức những pha tấn công dồn dập về phía khung thành của nhau song không đội nào ghi thêm được bàn thắng và chấp nhận trận hòa 2-2 ở sân Reebok.


Cầu thủ ghi bàn: Bolton- Knight 6’, Petrov 
69’; M.U- Nani 23’, Owen 75’.

Đội hình ra sân:


+
Bolton: Jaaskelainen; Steinsson, Knight, Ricketts, Robinson; Lee, Muamba, Holden, Petrov; Elmander, Muamba (Davies 64’).

 

+ Man United: Van der Sar, O'Shea, Vidic, Jonathan Evans, Evra, Nani, Fletcher (Owen 71’), Scholes, Giggs (Park 58’), Rooney (Macheda 66’), Berbatov.

 

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm