Tottenham buộc tội Nasri “ăn vạ”

23/09/2010 10:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Hậu vệ Sebastien Bassong và HLV trưởng Harry Redknapp của Tottenham cho rằng tiền vệ Samir Nasri đã giả vờ ngã để được hưởng quả phạt đền, qua đó giúp Arsenal tạo ra bước ngoặt của trận đấu.

Redknappcho rằng Nasri đã ăn vạ- Ảnh AP

Phút thứ 2 của hiệp phụ thứ 1, khi tỷ số trên sân White Hart Lane là 1-1, Nasri có pha khống chế bóng trong vòng cấm của Tottenham rồi ngã rất đẹp như thể hậu vệ Bassong đẩy anh cực mạnh từ phía sau. Ngay lập tức, ông trọng tài chính chỉ tay vào chấm phạt đền và đích thân cầu thủ người Pháp nâng tỷ số lên thành 2-1 trên chấm phạt đền.


Tôi không thể tin được trọng tài lại thổi phạt. Chính Nasri bảo với tôi ngay sau tình huống đó rằng tôi chỉ chạm nhẹ vào cậu ta. Điều này thật là cay đắng bởi vì khi bước sang hiệp phụ tôi nghĩ Tottenham có thể làm được điều gì đó. Quả penalty đã thay đổi cục diện của trận đấu”.

HLV Redknapp cũng đồng ý với cậu học trò Bassong dù rằng ông không phàn nàn với quả penalty thứ 2 chỉ sau đó ít phút. “Tôi nghĩ quả phạt đền đầu tiên là quá khắc nghiệt”, HLV Redknapp nói, “Tôi thực sự nghĩ cậu ta đã giả vờ ngả để kiếm được quả penalty. Quả phạt đền thứ 2 là rất rõ ràng. Steven Caulker đã đẩy Chamakh”.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm