HLV Ferguson ca ngợi "người hùng" Berbatov

20/09/2010 00:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Sau chiến thắng ấn tượng 3-2 trước Liverpool, HLV Alex Ferguson đã không kiềm chế  được niềm vui trước phong độ của tiền đạo D. Berbatov.

Hai lần vươn lên dẫn trước nhưng Man United đã để Liverpool san hòa 2-2 bằng hai cú sút phạt của Gerrard. Những tưởng các trận hòa Fulham và Everton sẽ lại diễn ra trên sân Old Trafford nhưng Berbatov đã hoàn tất trận đấu đáng nhớ của mình bằng pha lập công thứ ba trong trận. Chiến thắng này không chỉ giúp Man United có được ba điểm mà còn củng cố thêm niềm tin của HLV Ferguson cho ngôi sao người Berbatov, cầu thủ từng bị chỉ trích rất nhiều trong mùa giải năm ngoái.

Pha "xe đạp chổng ngược" của Berbatov - Ảnh Getty

Phát biểu trên kênh MUTV, HLV Ferguson đã cho biết: “Có người nói với tôi rằng hơn 60 năm qua chưa có cầu thủ nào lập được cú hat-trick vào lưới Liverpool. Thành tựu mà Berbatov làm được thật ấn tượng. Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng vì cậu ấy đang có được phong độ tốt. Giới truyền thông đã chỉ trích cậu ấy nhiều trong mùa giải năm ngoái. Đó là điều thường xảy ra khi chúng tôi chi nhiều tiền cho một cầu thủ nào đó và khi họ không ghi hat-trick trong các trận đấu. Trong mùa bóng này, Dimitar đã khởi đầu đúng với phong cách của cậu ấy. Những buổi tập trước mùa giải, cậu ấy có phong độ rất tốt. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của cậu ấy”.

Về bàn thắng thứ hai của Berbatov bằng cú “xe đạp chổng ngược” đầy ấn tượng, HLV Ferguson chia sẻ quan điểm của ông: “Trong sự nghiệp dẫn dắt, tôi ít khi được chứng kiến những pha bóng ngẫu hứng như vậy. Đó là một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt. Dimitar đã thực hiện được một cú sút không tưởng”.

Về trận đấu vừa kết thúc với "kình địch" Liverpool, HLV Ferguson nhận định Man United đã giành chiến thắng xứng đáng trận này. Tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland cũng thừa nhận rằng ông đã tính tới khả năng xấu nhất cho “Quỷ Đỏ”. HLV của M.U bày tỏ: “Liverpool thi đấu không thực sự ấn tượng. Họ cần tới hai quyết định của tổ trọng tài để san hòa tỷ số. Tôi đã xem tình huống phạm lỗi của O’Shea. Có vẻ như Torres đã tìm cách để cài cho cầu thủ của tôi bị đuổi khỏi sân. Khi đội dẫn 2-0, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi không được phép mắc sai lầm một lần nữa. Đầu tuần trước, tôi đã buổi nói chuyện với các cầu thủ về sự tập trung. Hai bàn thua trong trận đấu hôm nay không phải là do hàng thủ chơi tệ mà là do những quyết định không chính xác”.

Trong khi đó, tiền đạo Berbatov cũng có phát biểu về trận đấu vừa qua: “Đây có thể là trận đấu hay nhất của tôi trong màu áo Man United. Tôi rất hạnh phúc. Tôi sẽ trở về nhà với nụ cười mãn nguyện, song tôi sẽ trở lại với cuộc sống bình thường. Tôi sẽ chơi trò chơi với đám trẻ”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm