Tiến trình đổi chủ ở Anfield: Hicks và Gillett còn không tới một tháng

12/09/2010 11:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Những ngày tháng của bộ đôi ông chủ người Mỹ Tom Hicks và George Gillett ở Liverpool có thể sẽ phải chấm dứt trong vòng một tháng nữa sau khi các khoản nợ của họ với ngân hàng Royal Bank of Scotland bị đưa vào danh mục nợ xấu.

Hạn chót để hai doanh nhân người Mỹ trả khoản nợ nói trên cho RBS là ngày 6/10, và đó nhiều khả năng là ngày cuối cùng của Hicks và Gillett với đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Quyết định của RSB chuyển các khoản nợ cho Tập đoàn Global Restructuring (GRG) là dấu hiệu rõ ràng và mạnh mẽ nhất cho thấy họ không hề có ý định gia hạn những khoản nợ đó.

Hai ông chủ của Liverpool trước đó đã tìm cách đảo nợ vào tháng 6, khi họ đề nghị thế chấp thêm các tài sản ở Mỹ và chuyển nợ sang cho Liverpool. Tuy nhiên, hội đồng quản trị đội bóng, do tân chủ tịch Martin Broughton đứng đầu, đã bác bỏ đề xuất đó. Hiện giờ, những khoản nợ đó đã được RBS chuyển sang GRG, bộ phận chuyên phụ trách các khoản nợ xấu của ngân hàng này kể từ năm 2009, có vẻ như các chủ nợ đã mất kiên nhẫn với những người Mỹ.

Guardian dẫn một nguồn tin nội bộ cho biết: “Sau khi các khoản nợ được chuyển sang GRG, RBS sẽ có cách tiếp cận thẳng tay hơn nhiều vào ngày 6/10 tới”. Giải pháp khả dĩ duy nhất hiện giờ của Hicks, Gillett lẫn RBS để giải quyết chuyện nợ nần là bán nhanh Liverpool, tài sản giá trị nhất của bộ đôi người Mỹ, với giá có thể là rất thấp, trong vài tuần tới, hoặc càng sớm càng tốt sau hạn chóng 6/10.

Việc bán Liverpool sẽ dễ dàng hơn khi Hicks và Gillett ra đi- Ảnh Getty

Theo kết quả kiểm toán ở Liverpool công bố tháng 7/2009, hai ông chủ của CLB hiện nợ RBS 237,4 triệu bảng. Qua các công ty khác ở Anh và nước ngoài, Hicks và Gillett còn nợ hàng chục triệu bảng nữa, nhưng các khoản nợ này không lớn và sắp đáo hạn như với RBS. Tuy nhiên, hai doanh nhân người Mỹ cũng đã bơm khá nhiều tiền vào Liverpool, một phần để được gia hạn các khoản vay của RBS trước nữa. Sổ sách kiểm toán năm ngoái cho thấy họ đã bỏ ra thêm 145,3 triệu bảng cho CLB áo đỏ.


Là một ngân hàng thương mại, RBS hy vọng có thể sắp xếp ổn thỏa vụ bán lại CLB thay vì phải tiếp quản và vận hành tài sản này nếu họ buộc phải siết nợ với Hicks và Gillett, những người định giá đội bóng họ đang sở hữu lên tới 800 triệu bảng. Theo thỏa thuận gia hạn nợ ký tháng 4 năm nay, RBS có quyền tiếp quản công ty hiện đang điều hành Liverpool, Kop Football, cũng như hãng đầu tư tài chính thể thao của Gillett tại Anh, Football UK, nếu các ông chủ người Mỹ không trả nợ đúng hạn. Tuy nhiên, đó sẽ là một lựa chọn không dễ chịu với cả RBS, ban quản trị Liverpool lẫn Premier League vì đội bóng áo đỏ có nguy cơ bị trừ tới 9 điểm theo quy định về CLB bị vỡ nợ của LĐBĐ Anh (FA).

Ngoài ra, điều hành công việc thường nhật của một đội bóng đá cũng không phải là thuận tay với một ngân hàng. Thay vào đó, RBS mong muốn được “tối đa hóa khả năng trả nợ” của các con nợ Hicks và Gillett, đồng nghĩa với việc mua đứt bán đoạn đội bóng áo đỏ cho một đối tác khác có hứng thú điều hành thể thao. Như vậy, sau ngày 6/10, RBS có thể sẵn sàng chấp nhận một cái giá hạ hơn rất nhiều so với đề xuất 800 triệu bảng của Hicks và Gillett để thu hồi nợ. Tuy nhiên, lúc này tất cả các bên đều muốn dứt điểm chuyện mua bán nợ nần trước thời hạn chót kia, để tránh những rắc rối khó lường có thể đến.

Còn riêng với các CĐV áo đỏ, việc Hicks và Gillett ra đi chắc chắn sẽ là tin vui. Nhóm CĐV The Kop Faithful đã gửi một bức thư công khai cho Giám đốc điều hành RBS Stephen Hester trong tuần này: “Hicks và Gillett chẳng là gì khác ngoài hai kẻ dối trá. Những lời hứa không bán lại CLB chỉ là hứa hão”.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm