Everton - M.U 3-3: Cầm vàng lại để vàng rơi

12/09/2010 11:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Chỉ sau 4 vòng, khoảng cách giữa M.U và đầu bảng Chelsea đã là 4 điểm. Đó là số điểm mà M.U đã tự mình ném đi một cách hoang phí và điên rồ trong những phút bù giờ. Trước đó là Fulham, còn đêm qua là ở Everton.

Không Rooney, đã có Berbatov - Nani

Rooney thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký. Có quá nhiều lý do để HLV Alex Ferguson đi đến quyết định cho tiền đạo số 1 của M.U nghỉ ngơi, từ thể lực đến tinh thần. Ngoài ra, đây là cơ hội và thách thức lý tưởng để họ làm quen với cuộc sống không Rooney.

Không dễ để thích nghi với sự vắng mặt của Rooney. Từ Craven Cottage ở vòng 2 đến Goodison Park hôm qua. Riêng 15 phút đầu trận, M.U phải kéo đội hình xuống rất thấp để chống đỡ những pha tổ chức tấn công của Everton. M.U đã không thể kiểm soát khu vực trung tuyến khi đối mặt với một hàng tiền vệ có kỹ thuật cá nhân tốt và tích cực di chuyển của Everton. Đội chủ nhà chơi hay đến mức khiến người ta tin rằng bàn thắng dành cho họ chỉ là vấn đề thời gian. Phút 39, điều này đã trở thành hiện thực. Từ một pha phản công nhanh, với sự trợ giúp của sai lầm từ Evra, Pienaar đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0.

M. U bất ngờ bị cầm hòa ở những phút bù giờ- Ảnh Getty

Đây là trận đấu mà HLV trọng dụng những cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong đó có bộ ba lão tướng Gary Neville, Scholes và Giggs. Kinh nghiệm phần nào giúp M.U nhanh chóng đứng dậy sau bàn thua. Để rồi vào phút 43, Fletcher đã cân bằng tỷ số 1-1 với pha đệm bóng cận thành sau quả tạt của Nani. Bàn thắng của Fletcher đã thay đổi hẳn cục diện trận đấu. M.U tỏ ra vượt trội hơn hẳn trong hiệp 2. Bên cạnh khôn ngoan chia cắt các vị trí trong hàng tiền vệ đối phương, M.U tổ chức được nhiều đợt tấn công hiệu quả, sắc nét. Phút 47, M.U vươn lên dẫn 2-1 với cú đánh đầu của Vidic sau quả tạt của Nani.


Đây là trận đấu mà Nani và Berbatov phối hợp rất ăn ý, nhất là ở khâu di chuyển. Khi Berbatov dạt ra cánh phải thì Nani âm thầm chạy chéo vào giữa. Nếu như Nani để lại dấu ấn trong vai trò kiến thiết thì Berbatov là người giữ nhịp trong các đợt tấn công và trực tiếp ghi bàn thứ 3 cho M.U. Phút 66, từ đường chuyền dài chính xác của Scholes, Berbatov tăng tốc nhận bóng và tung cú sút kỹ thuật bằng má ngoài. Như vậy, trừ trận làm khách ở Fulham, Berbatov đã ghi bàn ở mọi trận đấu ở mùa này.

Lại "chết" ở phút bù giờ

Với bàn nâng tỷ số lên 3-1 của Berbatov ở phút 66, tưởng chừng số phận của trận đấu đã được an bài. Thực ra, M.U đã có nhiều cơ hội để đánh gục hẳn đối phương. Khi mà Everton đá theo kiểu không còn gì để mất, M.U đã có hàng loạt cơ hội ghi bàn từ những đường phản công, nhiều trong số đó theo kiểu 4 đấu 3 hoặc 3 đấu với 2 hậu vệ Everton. Nhưng họ đã quá lãng phí và không tận dụng triệt để. Để rồi, nỗi ám ảnh ở phút bù giờ đã xuất hiện.

Ở trận hòa Fulham 2-2, M.U từng "cầm vàng lại để vàng rơi". Phút 87 trận ấy, họ còn dẫn 2-1 và được hưởng quả penalty. Nani sút hỏng, Fulham đẩy cao đội hình và gỡ hòa ở phút bù giờ. Hôm qua, kịch bản tương tự tái hiện, lần này thậm chí còn không tưởng. Hết 90 phút chính thức, M.U vẫn tạo được khoảng cách 2 bàn. Nhưng ở phút bù giờ thứ nhất, Tim Cahill đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 với pha đánh đầu. Cahill nổi tiếng giỏi đánh đầu và hàng thủ M.U thừa hiểu điều này. Trước đó, họ đã rất thành công phong tỏa Cahill. Nhưng khi thi đấu với thái độ chủ quan, O'Shea và Evans đã không theo kèm Cahill một cách nghiêm túc. Chỉ 1 phút sau bàn thắng của Cahill, Everton đã ngoạn mục ngược dòng để giành lấy 1 điểm, với bàn gỡ hòa 3-3 của Arteta.

Một điểm ở Goodison Park không phải là kết quả tồi đối với M.U. Nhưng cái cách họ ném chiến thắng vào sọt rác khiến người hâm mộ không khỏi lo ngại. Nhất là khi đối thủ trực tiếp Chelsea tỏ ra vẫn mạnh mẽ và giữ vững được thành tích toàn thắng.

Đ.LỘC
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm