Thụy Sỹ - Anh 1-3: Rooney vẫn là tượng đài trên sân cỏ

09/09/2010 12:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Gary Neville là người đã nói rằng Wayne Rooney miễn dịch với các áp lực bên ngoài sân. “Tôi chưa biết một cầu thủ nào ít bị ảnh hưởng bởi cảm xúc như thế”, đội trưởng của M.U viết trên báo hồi World Cup. Thực ra điều đó không hẳn đúng. Rooney cũng bị ảnh hưởng bởi áp lực, nhưng theo cách hoàn toàn khác thường. Càng chịu sức ép, anh càng quyết tâm. Trận gặp Thụy Sĩ, Rooney đã chơi như thể khi còn là một chú nhóc ở đội một của Everton.

Nếu có điều gì khiến anh chơi tệ ở Nam Phi thì đó chắc chắn không phải là, như một số người tưởng tượng, những vụ bê bối trong đời sống cá nhân. Bất cứ ai chờ đợi nhìn thấy một người bị dằn vặt bởi tội lỗi và sai lầm ngoài đời trên sân cỏ vào tối thứ ba đã được một phen thất vọng. Bàn thắng ngay ở phút thứ 10 vào lưới Thụy Sĩ như một tuyên bố rõ ràng của Rooney rằng cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra bên ngoài sân, bóng đá vẫn là điều quan trọng nhất với anh.

Càng gặp áp lực, Rooney càng chơi hay - Ảnh Getty

Tính tới thời điểm này của vòng loại Euro 2012, có tới 6 trong 7 bàn của tuyển Anh mang dấu ấn của tiền đạo đang khoác áo M.U. Anh kiến tạo ba bàn trực tiếp trong trận gặp Bulgaria và góp công lớn trong bàn còn lại. Rooney ghi bàn đầu tiên cho tuyển Anh ở Thụy Sĩ, khởi nguồn bàn thứ hai cho Adam Johnson, dù công lớn thuộc về Steven Gerrard với đường chuyền cuối cùng xuất sắc. Và khi Rooney được rút ra lúc còn 12 phút là hết giờ, anh nhận được các tràng pháo tay nồng nhiệt từ phía khán đài dành cho CĐV đội khách, bất chấp những gì diễn ra bên ngoài sân cỏ.

Hai trận đấu với Thụy Sĩ và Bulgaria cho thấy lời giải thích hợp lý nhất cho phong độ thất vọng của Rooney ở World Cup có lẽ là việc anh phải trở lại quá sớm sau chấn thương. Cho tới thời điểm này, chân sút số một của HLV Fabio Capello đã là động lực chính để tạo ra sự sáng tạo và cảm hứng trong đội bóng của ông đằng sau một khởi đầu ấn tượng.

Bàn thắng trước Thụy Sĩ cũng kết thúc chuỗi 11 trận mà Rooney không ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, một giai đoạn còn dài hơn cả sự nghiệp của Emile Heskey với màu áo trắng. Tuy nhiên, đã không có màn ăn mừng tưng bừng nào diễn ra sau sự kiện đó, không biết có phải vì mọi người nhất trí đó chỉ là sự thay đổi vận may, chứ không phải phong độ, của Rooney, hay vì những rắc rối đang bủa vây cuộc đời chàng trai trẻ.

*Sức ép càng lớn, đá càng hay

Dẫu vậy, mọi ánh mắt vẫn tập trung về phía anh sau bàn thắng đó, đến mức không ai chú ý vài giây trước Theo Walcott đã đổ ập xuống sân. Tiền vệ của Arsenal không thể tiếp tục trận đấu, bị cáng ra và đưa đến bệnh viện chụp X quang vì một chấn thương mắt cá. Cứ như vậy, càng được chú ý nhiều, càng chịu nhiều sức ép thì Rooney càng nguy hiểm. Trong hai trận đấu vừa qua, anh đã trở lại là cầu thủ mà cả châu Âu phải sợ hãi chỉ mới vài tháng trước.

Cứ như thế, nếu như màn quảng cáo về cuộc hôn nhân hạnh phúc giữa Wayne và Coleen đã bị các tờ báo khổ nhỏ ném vào sọt rác không thương tiếc, thì Rooney vẫn còn lại thương hiệu không bao giờ có thể thay đổi ở anh: một tài năng bóng đá. Với những nhà đạo đức học và các chuyên gia về tâm lý gia đình, Rooney là một quỷ dữ, nhưng với các CĐV Anh cuồng nhiệt trên khán đài, đó là vị thánh của họ. Tại Wembley và Basel, mọi thất vọng ở Nam Phi và sự giận dữ của những người đã tin vào hình ảnh một người chồng, người cha mẫu mức, đã tiêu tan.

Khi được rút ra lúc còn 12 phút là hết giờ, cái tên Rooney đã được các CĐV ca vang đầy trìu mến. Anh đáp lại với một cái liếc nhìn và ba lần vỗ tay thay cho lời cảm ơn. Đó có thể không phải là trận đấu hay nhất của tuyển Anh từ trước đến giờ, nhưng đó chính là điều mà Capello mong muốn nhất vào lúc này, khi ông khẳng định trước trận rằng cậu học trò cưng của mình sẽ không để những gì diễn ra ngoài đời ảnh hưởng.

Không ai dám chắc cuộc đời của người cha, người chồng Rooney rồi sẽ ra sao sau những biến cố vừa rồi, nhưng có một điều chắc chắn, với những chứng cứ không thể tranh cãi tại London và Basel, cầu thủ Rooney vẫn còn đó. Và với các CĐV bóng đá, như thế là đủ.

Trần Trọng


1 Bàn thắng vào lưới Thụy Sỹ là bàn đầu tiên của Wayne Rooney cho ĐT Anh sau 1 năm, chính xác là thiếu 2 ngày. Bàn gần nhất là ở trận thắng Croatia 5-1 tại Wemley trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 vào ngày 9/9/2009. Suốt 1 năm ấy, Rooney đã tịt ngòi trong 11 trận. Cú đệm bóng cận thành ở Basel là lần thứ 3 Rooney chọc thủng lưới Thụy Sỹ. Trước đó, anh đã lập cú đúp tại vòng bảng EURO 2004.

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Thụy Sỹ: Benaglio; Lichtsteiner, Grichting, Von Bergen, Ziegler; Margairaz (Shaqiri 46min), Inler, Schwegler (Costanzo 83'), Degen (Streller 64'); Derdiyok, Frei.
Anh: Hart; G Johnson, Jagielka, Lescott, Cole; Walcott (A.Johnson 10'), Gerrard, Barry, Milner; Defoe (Bent 70'), Rooney (Wright-Phillips 78').

Thẻ đỏ: Lichtsteiner.
Bàn thắng: Shaqiri 71' - Rooney 10', A.Johnson 69', Bent 88'

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm