Đến lượt Walcott dính chấn thương: Emirates lại nổi sóng?

09/09/2010 11:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ngay trước trận đấu với Bolton, và liền kề sẽ là ngày ra mắt tại Champions League, Arsenal đã phải đối mặt với những thử thách mới. Cơn bão chấn thương đã quay trở lại với thầy trò Wenger, kèm theo đó là dấu hiệu mất tập trung một cách khó hiểu của đội trưởng Cesc Fabregas.

Sau khi Nasri rời xa sân cỏ ở trận mở màn, tới lượt Robin van Persie tái phát chấn thương mắt cá trong trận gặp Blackburn. Thông tin mới nhất cho thấy tiền đạo Hà Lan sẽ cần 6 tuần để dưỡng thương, một tin xấu đối với Giáo sư, trong bối cảnh Bendtner chưa hẹn ngày trở lại. Như thường lệ, việc mất các trụ cột sẽ khiến Arsenal gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi và duy trì tính ổn định. Nhưng sẽ còn đáng tiếc hơn, nếu như các trụ cột ấy đang có phong độ cao. Chúng ta đang nói đến trường hợp của Theo Walcott.

Walcott dính virus FIFA - Ảnh Getty

Ở liên tiếp 2 trận cho Arsenal, Theo đều tỏa sáng với các bàn thắng và những đóng góp lớn cho lối chơi của toàn đội. Thế nhưng, sau khi phải rời sân bằng cáng trong trận gặp Thụy Sỹ, cầu thủ chạy cánh của tuyển Anh đang khiến các CĐV Bắc London lo lắng. Theo những thông tin mới nhất từ Tam sư, Walcott sẽ cần ít nhất 2 tuần để hồi phục. Điều nguy hiểm ở chỗ, khoảng thời gian này cũng chính là lúc Wenger chuẩn bị cho Champions League. Đó là còn chưa kể đến việc song song với Premier League, họ còn có trận đấu khó khăn ở White Hart Lane với Tottenham tại Carling Cup vào ngày 21/9. Rất có thể, Arsenal vẫn sẽ chiến thắng mà không cần tới bộ ba Walcott – Nasri – van Persie. Nhưng không thể phủ nhận, Wenger sẽ đau đầu trong việc duy trì sức mạnh của The Gunners trên cùng lúc 3 mặt trận. Chỉ cần 1 kết quả tồi, mọi chuyện sẽ diễn biến khác đi. Có lẽ, Giáo sư người Pháp cũng không lường trước được hiểm họa chấn thương lại đến sớm như thế. Mùa giải mới chỉ bắt đầu, và sau từng vòng đấu, liệu bệnh viện Arsenal có nối dài thêm danh sách bệnh nhân?

* Lại chuyện của Cesc

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi rời Arsenal trở về tập trung với tuyển Tây Ban Nha, Cesc Fabregas đã lại khiến bầu không khí tại London trở nên căng thẳng. Câu chuyện giữa Cesc và Barcelona tưởng như đã lắng xuống, thì đội trưởng của Pháo thủ một lần nữa lại khuấy động Emirates với phát biểu anh chỉ ở lại vì “Wenger muốn thế”. Tất nhiên, cuộc nói chuyện giữa Fabregas và Giáo sư vẫn được giữ bí mật, nhưng người ta không khỏi đặt ra 1 câu hỏi: Tiền vệ trụ cột của Pháo thủ có còn tập trung hết sức cho đội bóng London? Khi tình cảm của anh dành cho đội bóng xứ catalan đã được công khai, câu chuyện đi hay ở không còn quá gây sốc. Có điều, những đồng đội của Cesc sẽ nghĩ gì, và cảm thấy như thế nào sau những phát ngôn như vậy?

Nếu như việc Fabregas ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian, thì cách anh nói ra câu chuyện quá khứ vào lúc này quả không thích hợp. Arsenal đang có khởi đầu không tệ ở Premier League. Áp lực danh hiệu sau 5 năm tay trắng cũng đang được san sẻ bởi mỗi người, sau từng trận đấu. Trong lúc này, sẽ tốt hơn nếu Cesc im lặng và thể hiện mình là một người biết hy sinh vì tập thể mà anh đã gắn bó trong suốt từng ấy năm. Liên tục nói về cuộc đào tẩu của riêng mình trong mùa hè tới, ở khía cạnh tâm lý, Cesc đã khiến tất cả các đồng đội của anh bị phân tâm. Và trên hết, nó cũng sẽ tạo ra sức ép không nhỏ dành cho Wenger, người đã bảo vệ và nâng bước anh trên con đường trở thành một ngôi sao lớn.

Vì Cesc, Emirates đã trải qua 1 mùa hè không bình lặng. Khi mùa bóng mới chỉ diễn ra 3 vòng đấu, sẽ thật đáng buồn, và đáng trách nữa, nếu Fabregas muốn khuấy động lại những thông tin từ Catalan. Ngay cả khi những lời nói đó là chỉ là vô tình, những ảnh hưởng của nó cũng không hề tích cực.
Có lẽ Cesc không hiểu điều đó. Dù ở cương vị của mình, lẽ ra anh cần phải hiểu nhiều hơn.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm