Hart xứng đáng là số 1

05/09/2010 11:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - 14 giây. Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi để tuyển Anh xác lập một chiến thắng trước Bulgaria. Chưa đầy 1/4 phút ấy, Joe Hart đã có pha cứu thua xuất sắc để rồi trong pha phản công sau đó, Jermain Defoe ghi bàn thắng kết liễu đội khách.

Mọi chuyện không hề dễ dàng cho "Tam sư" cho dù Defoe mở tỷ số ở ngay phút thứ 4. Kể từ đó, đoàn quân của Don Fabio vẫn kiểm soát được thế trận, nhưng vẫn xuất hiện xen kẽ những tình huống nguy hiểm từ phía Bulagaria. Đặc biệt đầu hiệp 2, sức ép tăng dần lên hàng thủ của tuyển Anh với các trung vệ non nớt. Nếu tỷ số là 1-1, đó sẽ là khó khăn, là lo âu và rất có thể là thảm họa. Nhưng kết quả là 2-0 thì mọi chuyện coi như kết thúc. Và cuối cùng chiến thắng 4-0 thật sự hoàn hảo, mỹ mãn cho tuyển Anh và ai đó đang bắt đầu nói đến sự hồi sinh.

Hart đã chứng minh được anh là số 1 - Ảnh Getty

Có lẽ bàn thắng thứ 2 của Defoe ở phút 61 ít nhiều làm mọi người quên đi pha giải nguy của Hart ngay trước đó. Từ pha bắt bẫy việt vị hỏng của tuyển Anh, một cầu thủ của Bulgaria đột phá xuống cánh trái và chuyền bóng lại tuyến 2. Đáng ra đội chủ nhà phải bị trừng phạt bởi sai lầm ấy, nhưng Hart đã cứu một bàn thua trông thấy. Pha cản bóng của anh thể hiện phản xạ cực tốt đi kèm sự tự tin, bình tĩnh, điềm đạm – điều hiếm thấy ở chàng trai mới 23 tuổi. Dường như phải là cái gì đó thật đặc biệt mới có thể đánh bại Hart.

Bộ đôi trung vệ thiếu kinh nghiệm ở phía trước không khiến Hart lo lắng, ngược lại anh truyền sự chắc chắn cho cặp Dawson và Jagielka. Thậm chí cả trụ cột như Glen Johnson cũng tỏ ra lóng ngóng. Nếu không có sự tỉnh táo và nhanh nhẹn của Hart thì pha phá bóng vụng về của hậu vệ Liverpool rất có thể trở thành bàn phản lưới nhà. Chưa hết, Hart còn đẩy được  cú sút trái phá của Stanislav Angelov và sau đó chiến thắng Dimitar Rangelov ở tình huống đối mặt. Kể từ ấy, người Bulgaria bắt đầu nản lòng và chỉ còn chơi bóng bổng với hy vọng ai đó sẽ mắc sai lầm. Nhưng không thể dễ dàng như vậy, Hart vẫn phán đoán tốt, thoải mái dưới sức ép và bĩnh tĩnh để chính xác hơn trong các pha phát bóng lên.

Sau chiến thắng, HLV Capello che dấu sự hối tiếc vì không sử dụng Hart tại kỳ World Cup vừa qua. “Các bạn chỉ có thể hỏi về trận đấu tối nay. Quá khứ đã qua rồi”, ông né tránh cầu hỏi của các phóng viên trong buổi họp báo. Tới Nam Phi, chiến lược gia người Ý biết Hart là thủ môn ấn tượng và nổi bật nhất trong các ứng cử viên cùng vị trí. Thậm chí anh đã xuất hiện trong 2 trận đấu làm nóng cuối cùng trước khi chính thức bước vào VCK, nhưng Capello nghĩ anh vẫn còn trẻ và chưa đủ chín chắn sau một màu giải cho mượn tại Birmingham. Cuối cùng Green và James đã có cơ hội để rồi…

Nhưng bây giờ sẽ không còn cuộc tranh cãi nào về thủ môn số 1 của "Tam sư" nữa. “Joe Hart đã thi đấu rất tốt. Cậu ấy chắc chắn sẽ bắt chính tại đội tuyển”, HLV Capello khẳng định. Vào thời điểm hiện tại, rõ ràng Ben Foster là lựa chọn thứ 2 trong khi những cái tên như Scott Loach, Scott Carson sẽ còn phải xếp hàng dài.

Bây giờ FA không cần chỉ trích Capello về những việc không thể thay đổi được nữa. Điều quan trọng là ông đã thấy được tài năng của Hart cũng như bắt đầu đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Sắp tới những cái tên như Jack Wilshere và Jack Rodwell sẽ được trao cơ hội. Chuyến hành quân tới Thụy Sĩ vào thứ Ba tuần sau sẽ là thử thách khắc nghiệt hơn rất nhiều cho Tam sư. Đoàn quân “sứt mẻ” của Fabio Capello lại mất tiếp Dawson ở hàng phòng ngự, nhưng với sự hiện diện của Hart, người Anh sẽ nghĩ đến 1 chiến thắng nữa. Và trên hết, họ có thể tin rằng “lời nguyền” tại vị trí thủ môn của đội tuyển đã hoàn toàn được hóa giải.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm