Blackburn - Arsenal 1-2: "Pháo thủ" trả sòng phẳng nợ

28/08/2010 21:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Hai bàn thắng của Walcott và Arshavin đã giúp Arsenal trả sòng phẳng món nợ đã vay Blackburn ở trận lượt về mùa bóng năm ngoái.

Với tâm lý quyết tâm giành trọn ba điểm trên sân của Blackburn, HLV Wenger đã tung đội hình gần như mạnh nhất của Arsenal vào sân. Thi đấu cao nhất trên hàng công là trung phong Van Persie, cầu thủ chơi thay cho tân binh Chamakh. Ngoài ra, đội khách còn chào đón sự trở lại của thủ quân Fabregas, người đã nghỉ thi đấu một thời gian dài vì chấn thương dính phải ở World Cup 2010.

Fabregas (áo đỏ) luôn bị kèm rất chặt - Ảnh Reuters

Ngay khi trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu, các cầu thủ khách đã đẩy cao đội hình để dồn ép đội chủ nhà. Những đường lên bóng tốc độ và kỹ thuật của Walcott cũng như Arshavin đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Blackburn. Trong khi đó, Fabregas cũng rất chịu khó tung ra các đường chọc khe để cho những cầu thủ tuyến trên đua tốc độ với hậu vệ đối phương. Phút 19, từ pha chọc khe tinh tế của Van Persie, Walcott băng xuống bên cánh phải rồi dứt điểm hiểm hóc tung lưới thủ môn Robinson mở tỷ số cho Arsenal.

Để thua sớm nhưng tinh thần của các cầu thủ chủ nhà không hề lung lay. Đội bóng chủ sân Edwood Park vẫn duy trì lối tấn công mà HLV Wenger từng mô tả là chiến thuật “bóng bầu dục”. Theo đó, trong những tình huống đá phạt, luôn có ít nhất 1 cầu thủ Blackburn cản trở tầm nhìn và khả năng ra vào của thủ môn Almunia. Do đó, những đường chuyền bổng của đội chủ nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Phút 25, E. Diouf đã dùng sức mạnh của mình để vượt qua sự truy cản của Koscielny rồi căng ngang vào vòng cấm địa để Mame Diouf thoải mái băng vào dứt điểm tung lưới Almunia gỡ hòa 1-1 cho Blackburn.

Sau khi nhận bàn thua, Arsenal còn phải đón nhận thêm một tin không vui khi Van Persie tái phát chấn thương phải rời sân ở phút 34. Dù cầu thủ vào sân sau đó là Chamakh cùng đồng đội đã chơi rất nỗ lực trong những phút cuối hiệp 1 song mọi đường vào khung thành của Robinson đã bị bịt kín bởi các tuyến của Blackburn giữ cự ly rất hợp lý. 

Không lâu sau khi hiệp 2 bắt đầu, Arsenal một lần nữa giành được lợi thế về mặt tỷ số. Xuất phát từ pha đi bóng tốc độ của Sagna bên cánh phải, bóng tới chân Arshavin. Dù ở trong một tư thế không thuận lợi khi có khá nhiều cầu thủ Blackburn và thủ môn Robinson lao ra che góc sút nhưng Arshavin vẫn bình tình sửa bóng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1.

Có thể nhận thấy rằng lối chơi của Arsenal vẫn mang lại một cảm giác bất an cho người hâm mộ. Dù Diaby và Song luôn xuất hiện ở khu vực giữa sân nhưng hàng phòng ngự của Arsenal vẫn chao đảo mỗi khi Blackburn lên bóng. Hai tiền vệ của Arsenal vẫn có xu hướng đá ở khu trung tâm, thay vì phá lối chơi của đối phương. Trong khi đó, Fabregas cũng chưa chứng tỏ được nhiều sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã không hoàn thành vai trò người cầm nhịp cho đội nhà như những gì mà HLV Wenger mong đợi. Do vậy, chiến lược gia người Pháp đã buộc phải rút Fabregas ra sân ở phút 68.

Chắc chắn rằng chứng kiến trận đấu này HLV Capello sẽ cảm thấy hài lòng về Theo Walcott, cầu thủ đang có phong độ khá tốt trong thời gian qua. Không chỉ mở tỷ số cho Arsenal, Walcott luôn là tâm điểm trong những đường lên bóng của đội khách. Tiền vệ phải của Arsenal giờ đây không còn quá tập trung vào những đường đi bóng bên biên mà thường xuyên bó vào trung lộ để dứt điểm. Nếu Robinson không cảnh giác ở phút 84 thì Walcott đã có bàn thắng thứ hai trong trận đấu này.

Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối song những nỗ lực của các cầu thủ Blackburn vẫn không một lần thành công. Giành trọn vẹn ba điểm, thầy trò Wenger đã trả sòng phẳng món nợ đã vay Blackburn ở trận lượt về mùa bóng năm ngoái. Không những vậy, chiến thắng này còn giúp Arsenal tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng.

Cầu thủ ghi bàn: Walcott 19’, M. Diouf 25’, Arshavin 50’.

Đội hình ra sân:

+ Blackburn: Robinson, Salgado, Nelsen, Samba, Givet, El-Hadji Diouf, Jones, Pedersen, Grella (Dunn 56’), Mame Diouf, Kalinic (Olsson 65’).

+ Arsenal: Almunia, Sagna, Koscielny, Vermaelen, Clichy, Diaby, Song, Fabregas (Rosicky 68’), Walcott, van Persie (Chamakh 34’), Arshavin (Wilshere 84’).

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm