Liverpool hậu Mascherano: Từng đôi chim bay đi…

28/08/2010 13:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Lời tạm biệt của Javier Mascherano chính là dấu chấm hết cho tham vọng của Liverpool ở mùa giải này, và có thể nhiều năm về sau nữa. Không ai còn nhận ra đội bóng giàu truyền thống xứ sương mù nữa bởi bây giờ họ đã quá tầm thường.

Mùa giải trước, khi Rafa Benitez để cho Xabi Alonso sang Real, Liverpool đã mất cân bằng trầm trọng giữa hai tuyến, và hậu quả đã thể hiện ngay trên sân bóng. Từ vị thế á quân, họ kết thúc mùa giải 2009-10 với vị trí thứ 7, và chỉ được tham dự vòng sơ loại Europa League nhờ Portsmouth (á quân cúp FA) không đủ điều kiện về mặt tài chính. Từ các CĐV cho đến những trụ cột như Gerrard, Torres đều kêu gào mua sắm những cầu thủ đẳng cấp để gia cố lại đội hình nhưng họ tiếp tục bị phớt lờ. Và bây giờ, việc Mascherano sang Barcelona là đỉnh điểm của thất vọng.











Dirk Kuyt đang bị chèo kéo dữ dội - Ảnh Reuters
 Liverpool đã bước vào mùa giải này với khát khao vô địch sau hơn hai thập kỷ chờ đợi. Nhưng nếu nhắc đến mục tiêu ấy ở thời điểm hiện tại thì thật là viển vông. Hơn một năm trước, họ đã tiến rất sát ngưỡng cửa thiên đường nhưng rồi không thể sánh với M.U về sự ổn định trong cuộc đua đường trường. Ngày ấy, Liverpool còn có cả Alonso và Mascherano, một bộ đôi trời sinh ở trung tâm hàng tiền vệ. Còn bây giờ, khi cả hai ngôi sao với tổng trị giá lên đến gần 60 triệu euro ấy đều đã chọn cho mình những bến đỗ khác, Liverpool biết lấy ai để đặt niềm tin? Đó không thể là Poulsen, một tiền vệ chưa bao giờ có thể sánh với Alonso và Mascherano về đẳng cấp, và có cái giá vỏn vẹn 4,5 triệu euro. Hay Lucas, người vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành

Đó cũng không thể là Joe Cole, cầu thủ miễn phí mà Chelsea đã thải ra. Thực tế thì tuyển thủ Anh này chưa thể hiện được gì nhiều trong màu áo mới ngoài tấm thẻ đỏ ở trận đấu với Arsenal và đá hỏng một quả phạt đền trong trận lượt đi gặp Trabzonspor giữa tuần trước. Rõ ràng so với sự đầu tư rất chín chắn (Chelsea) và mạnh bạo (ManCity, M.U) của các đối thủ trong nhóm ứng cử viên thì Liverpool thua xa. Thậm chí, họ cũng không bằng nốt cả Tottenham, nếu xét về lực lượng và tham vọng. Vậy thì làm sao có thể dám  mơ đến chức vô địch.

Người ta có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, rằng Liverpool đang lâm vào cuộc khủng hoảng từ thượng tầng khi tương lai của họ ngày càng mịt mù. Điều đó hoàn toàn đúng. Các ông chủ Mỹ đã chẳng còn tha thiết, Kenneth Huang lặn tăm, trong khi những đối tác tiềm tàng thì dần dần im tiếng. Ước mơ đổi đời như ManCity của các liverpudlian đang dần dần tan biến, và họ phải chấp nhận một sự thực rằng đội bóng mà mình yêu quý đang trở thành đối tượng bị các CLB khác bòn rút ngôi sao. Mascherano đã nằng nặc không chịu thi đấu cho đến khi được ra đi, và người ta sợ rằng anh không chỉ là cầu thủ duy nhất có ý nghĩa thoát khỏi Merseyside.

Liệu những người ở lại có chạnh lòng nếu như họ lại tiếp tục một mù giải vứt đi nữa ở Anfield? Dirk Kuyt vẫn đang bị chèo kéo dữ dội, trong khi các ông lớn chưa bao giờ rời mắt khỏi Torres. Và còn những ai nữa: Gerrard, Pepe Reinna, Agger, Johnson,…

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm