Capello tính mời lại Scholes: Hết thời rồi, nghỉ thôi?

25/08/2010 19:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) -  "Scholes vẫn sẽ ghi bàn nhưng thời của anh đã hết" - đó là lời nhận xét của cây bút thể thao Simon Johnson (Anh) khi viết về "người cận vệ già" của Man United. Đúng là Scholes đang trải qua những ngày tháng đẹp nhất trong sự nghiệp còn lại của anh, nhưng việc số 18 của M.U có đủ khả năng để trở lại với "Tam sư" hay không lại là một chuyện rất khác.

Fabio Capello đã 3 lần liên tiếp tới dự khán các trận đấu gần đây của Manchester United. Điều đáng nói là trước sự có mặt của HLV trưởng ĐT, Scholes lại chơi như "lên đồng" bằng một sự sắc sảo hiếm có ở một cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 36. Những đường chuyền phát động tấn công "sắc lẹm", những pha kiến tạo tinh tế, đồng thời trực tiếp lập công bằng một cú sút xa sở trường, không ít người đã "xuýt xoa": Scholes đang trẻ lại. Phần thưởng cho sự "hồi xuân" là lần thứ 2 anh được Fabio Capello đề nghị trở lại với ĐT Anh.


Thời của Scholes đã qua rồi - Ảnh Getty
Cách đây 3 tháng, chính xác là trước thời điểm VCK World Cup 2010 diễn ra, Capello cũng đã đưa ra lời mời với Scholes. Nhưng khi ấy, "người cận vệ già" của M.U đã từ chối. Và lần này, nếu thông tin Capello lại mời anh lần nữa có thật, chắc chắn Scholes cũng sẽ từ chối. Nhiều ý kiến sẽ cho rằng Scholes không còn mặn mà với "Tam sư", nhưng là một cầu thủ người Anh, không ai là không tự hào khi khoác lên mình màu áo quốc gia. Scholes từ chối vì anh biết được khả năng của mình đến đâu. Thời của Scholes với "Tam sư" đã qua từ sau năm 2004, khi anh chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế.

Từ chuyện của Scholes mới thấy rằng Capello đang có một hành động mang tính chất chữa cháy. Tuyển Anh hiện tại đâu thiếu những tiền vệ giỏi. Họ vẫn còn có Gerrard, có Lampard hay Barry. Chưa nói về giá trị chuyển nhượng, về chuyên môn, những cầu thủ này đều nằm trong top những tiền vệ hàng đầu thế giới. Vấn đề lại nằm ở Capello bởi ông vẫn chưa biết cách để phát huy hết những điểm mạnh của họ, thất bại ở World Cup 2010 đã cho thấy rất rõ điều đó.

"Tam sư" cũng không thiếu những tài năng hứa hẹn. Xem Jack Wilshere (Arsenal) và Jack Rodwell (Everton) chơi bóng, không ai dám nghĩ họ mới chỉ ở độ tuổi 20. Capello luôn miệng tuyển Anh cần phải "trẻ hóa" nhưng trong những trận đấu chính thức, ông lại không dám mạo hiểm để tung vào sân những cầu thủ giàu triển vọng (việc loại Walcott ở World Cup 2010 là một ví dụ điển hình). Ý định gọi Scholes trở lại một lần nữa cho thấy chiến lược gia người Italia vẫn "bảo thủ" và chưa dám hướng tới một cuộc cách mạng toàn diện hơn.

Hướng sang người "hàng xóm" Pháp, hay xa hơn là vươn tầm nhìn về phía Italia bên bờ Địa Trung Hải, cả Laurent Blanc  và Cesare Prandelli đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng mới. Ở đó, người ta thấy được những tín hiệu tích cực trong công cuộc "trẻ hóa". Capello cũng nên làm như thế. Ông cần phải chuẩn bị cho một sự kế thừa chứ không phải là cách gọi lại những "lão tướng" đã hết thời. Tuyển Anh muốn tiến lên thì "Tam sư" của hiện tại cần phải tạo ra nền móng vững chắc hơn nhằm hướng tới một tương lai bền vững hơn.

Hằng Thu

* Mikel Arteta có thể khoác áo ĐT Anh?

Chuyện có vẻ như đùa bởi Arteta là một cầu thủ gốc Tây Ban Nha. Anh được đào tạo từ lò La Masia danh tiếng của Barcelona.
Dẫu vậy khả năng tiền vệ của Everton có thể khoác lên mình màu áo ĐT Anh là hoàn toàn có thể. Ở Tây Ban Nha, có lẽ sẽ chẳng bao giờ Arteta được khoác áo La Furia Roja bởi hàng tiền vệ của ĐKVĐ thế giới quá mạnh. Arteta mới chỉ khoác áo các ĐT trẻ của Tây Ban Nha và hiện anh đã có thêm quốc tịch Anh.
Về lý thuyết, Capello có thể triệu tập tiền vệ 28 tuổi trong trường hợp ông cần có những sự bổ sung cho hàng tiền vệ. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ là lòng tự tôn dân tộc của người Anh có cho phép FA và dư luận Anh chấp nhận để một cầu thủ người Tây Ban Nha khoác lên mình màu áo của "Tam sư"?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm