Wigan - Chelsea 0-6: Arsenal gọi, Chelsea trả lời

22/08/2010 01:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Để cản bước Chelsea là gần như không thể. Chỉ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau bữa tiệc tại Emirates của Arsenal, thày trò Carlo Ancelotti tiếp tục tạo nên một trận mưa bàn thắng khác khi đè bẹp chủ nhà Wigan cũng với tỷ số tương tự.

Wigan vừa bại trận 0-4 trước Blackpool, điều đó khiến giới chuyên môn đánh giá Chelsea sau chiến thắng tưng bừng trước tân binh West Brom ở ngày đầu ra quân sẽ có một trận đấu dễ dàng nữa khi làm khách lại DW. Song thực tế đã hoàn toàn như vậy, Wigan gần như "lột xác" sau trận đầu ra quân tệ hại. Không có sự sợ hãi hay dè chừng, đội chủ nhà đã chơi đôi công và tỏ ra lấn lướt so với Chelsea. Thậm chí nếu xét về mặt cơ hội, "The Lactics" còn nhỉnh hơn với những pha dứt điểm. Điều mà Wigan không có chính là bản lĩnh và đó là lý do chính khiến họ ngay lập tức vỡ trận sau khi phải nhận bàn thua đầu tiên.

Chelsea tiếp tục thể hiện sức mạnh áp đảo bằng một chiến thắng tưng bừng - Ảnh Getty

Trước một đối thủ có hưng phấn cao, Carlo Ancelotti với kinh nghiệm trận mạc thừa hiểu đội bóng của ông cần phải làm những gì. Chelsea đã chơi như một kẻ chịu trận, chậm rãi và bình tĩnh để rình rập những thời cơ từ chính sai lầm của đối thủ.  Wigan chưa đủ bản lĩnh và sự tỉnh táo để thoát khỏi cái bẫy đã được các học trò của Ancelotti tạo nên.

Phút thứ 31, sau một pha bóng quẩn quanh bên phần sân Wigan, Drogba có động tác tỉa bóng khá hay để Ashley Cole thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngược trở lại cho Lampard dứt điểm. Cú ra chân của đội phó "The Blues" bị Kirland cản phá song với pha băng vào sút bồi ngay sau đó của Malouda, thủ quân của Wigan không còn cách nào khác buộc phải vào lưới nhặt bóng.

Bàn thắng đến cũng là lúc Chelsea cởi mở được thế trận và trình diễn một lối chơi tấn công đa dạng nhưng không kém phần sắc sảo. Thế trận chỉ thực sự bùng nổ trong hiệp hai khi những đường lên bóng của ĐKVĐ Premier League đã mang lại những hiệu quả cao nhất. Chỉ 3 phút sau giờ nghỉ, Anelka băng lên đón đường chuyền vượt tuyến của Mikel rồi tung ra cú sút chéo góc hạ gục Kirland. Đến phút thứ 52, vẫn là Anelka với một pha bật nhảy lắc đầu nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 3-0 sau nỗ lực chuyền bóng đầy cố gắng của Drogba.

Sau bàn thua thứ 3, Wigan không còn cách nào khác buộc phải đẩy cao thế trận nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Họ đã tạo ra được một số cơ hội hãm thành song lại không thể xuyên thủng được hàng thủ của Chelsea. Phút 63, bóng đã một lần lăn vào lưới của Petr Cech song pha lập công của Boselli không được công nhận vì lỗi việt vị.

Khi Wigan đã chấp nhận dâng cao, việc Chelsea tiếp tục có thêm những bàn thắng cũng không phải là một điều quá bất ngờ. Phút 77, sau cú nước rút thần tốc từ gần giữa sân, Drogba tung ra đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng hậu vệ lẫn thủ thành của đối phương. Nhiệm vụ của Kalou, người trước đó được tung vào sân thay thế cho Malouda là quá dễ với một cú đệm bóng vào lưới trống.

Những phút còn lại, cả hai bên đều có những điều chỉnh về mặt nhân sự nhưng chỉ có Chelsea mới thể hiện được sự thay đổi mang tính hiệu quả bằng hai bàn thắng nữa. Phút 90, Kalou với một cú đánh đầu khá đơn giản đã kết thúc hoàn hảo đường chuyền như đặt từ bên cánh trái của Drogba. Tỷ số 6-0 được ấn định 2 phút sau đó khi tân binh Benayoun cũng kịp để lại dấu ấn cùng một bàn thắng tương đối dễ dàng. Với trận thứ 2 liên tiếp không để thủng lưới cùng với 12 bàn thắng đã có, Chelsea vững vàng ở ngôi đầu bảng và tiếp tục đưa ra lời thách thức tới phần còn lại của Premier League.

 +Bàn thắng: Malouda 31', Anelka 48', 52', Kalou 77', 90', Benayoun 90+2'

+Đội hình thi đấu:

Wigan: Kirkland, Gohouri, Alcaraz, Stam, Figueroa (Boyce 83'), McCarthy (Watson 79'), Thomas, Diame, N'Zogbia, Boselli, Rodallega.
Chelsea: Cech, Ivanovic (Ferreira 63') , Alex, Terry, Cole, Essien (Benayoun 79'), Mikel, Lampard, Malouda (Kalou 70'), Anelka, Drogba

Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm