Sir Alex phủ nhận ý định theo đuổi Ozil

09/08/2010 16:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trước báo chí, HLV của Manchester United đã khẳng định ông không hề có ý định chiêu mộ Mesut Ozil khi tỏ ra tin tưởng vào lực lượng hiện tại mà "Quỷ đỏ" đang có.

Trong trận giao hữu giữa Fulham và Bremen diễn ra hôm thứ Bẩy vừa qua (Bremen thua 1-5), HLV Alex Ferguson đã cất công tới tận sân Craven Cottage để dự khán trận đấu. Mục đích chính sau đó được tiết lộ là HLV người Scotland muốn được xem Fulham, đối thủ của Man United ở vòng 2 Premier League sẽ đá thế nào. Tuy vậy, theo một số tờ báo của Anh đăng tải thì rất có thể Sir Alex có mặt chỉ đơn thuần để xem Mesut Ozil, ngôi sao của Werder Bremen đá ra sao.

Ferguson phủ nhận muốn có Ozil - Ảnh Getty

Trên thực tế, lập luận này cũng không phải không có logic. Fulham từ lâu đã là một đối quá thủ quá quen thuộc với M.U nên việc Ferguson phải lặn lội sang thành London để xem một trận giao hữu cũng đáng để nghi ngờ. Hơn thế nữa, trận đấu giữa M.U và Fulham mới chỉ diễn ra ở vòng 2 và việc phải thăm dò trước đối thủ ở những vòng đấu mở đầu rõ ràng là không quá cần thiết. Với những lập luận đó, giới truyền thông Anh tin việc Ferguson đến Craven Cottage nhiều khả năng sẽ là theo dõi Ozil, mục tiêu mà ông đang muốn chiêu mộ.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau trận đấu giữa Manchester United và Chelsea tại trận tranh siêu cúp nước Anh (Community Shields Cup), giữa niềm hân hoan chiến thắng khi "Quỷ đỏ" có chiến thắng 3-1, nhà cầm quân người Scotland đã phủ nhận những thông tin mà trước đó báo chí đã đưa." Có rất nhiều CLB thể hiện sự quan tâm tới Ozil. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có một đội hình mạnh và không có ý định bổ sung thêm nữa. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình", tờ Daily Mail dẫn lời của Ferguson.

Việc Ferguson đưa ra lời phủ nhận cũng là một điều dễ hiểu bởi thời điểm ông tới dự khán trận giao hữu giữa Fulham và Bremen là một ngày trước khi trận siêu cúp nước Anh diễn ra. Sau khi đã chứng kiến các học trò của mình chơi tốt và vượt trội so với Chelsea, đối thủ lớn nhất trong cuộc đua tới ngôi vô địch, Sir  Alex hoàn toàn có thể quyết định ngừng theo đuổi Ozil.

Trong trận tranh siêu cúp, hàng tiền vệ của M.U với Scholes là trung tâm đã chơi chói sáng và thể hiện được sự hiệu quả về mặt lối chơi. "Quỷ đỏ" cụ thể hóa được sự sắc sảo trong những pha tấn công bằng ba bàn thắng của Valencia, Hernandez và Berbatov. Trước màn trình diễn ấn tượng của các học trò, Sir Alex tin rằng nếu lực lượng hiện tại có thể duy trì được phong độ ổn định, M.U sẽ đánh bại các đối thủ trong tất cả các cuộc đua ở mùa giải mới.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm