Torres quyết định ở lại

04/08/2010 11:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những tia sáng đầu tiên đã xuất hiện cuối đường hầm Anfield. Thứ nhất là điều mà CĐV Liverpool chờ đợi và đấu tranh suốt hơn 1 năm qua: giới chủ người Mỹ phải ra đi. Thứ hai, điều khiến họ lo lắng suốt mùa hè này đã xua tan: Torres chính thức tuyên bố ở lại.

Torres ở lại Liverpool vì lòng trung thành - Ảnh Getty

Nào là Chelsea. Nào là Man City. Những tin đồn đã phủ bóng tối lên sân Anfield suốt mùa Hè. Nhưng ngay sau khi trở lại Liverpool từ kỳ nghỉ hậu World Cup, Torres nhanh chóng xóa tan mọi lo lắng. Sau đây là nội dung lời tuyên bố của Torres được đăng tải trên website chính thức của Liverpool (www.liverpoolfc.tv): "Đây là CLB tốt nhất thế giới, vì thế mục tiêu và kỳ vọng luôn rất cao. Ở Liverpool, mục tiêu luôn là chinh phục mọi danh hiệu. Mùa giải trước thật khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ tiến bộ ở mùa này. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi trở lại và hội ngộ cùng các đồng đội. Cam kết và lòng trung thành của tôi với CLB và người hâm mộ trước sau như một".

Khi được hỏi về lý do tại sao Liverpool có ý nghĩa đối với mình đến thế, Torres trả lời: "Từ ngày đầu tiên ở đây, tôi đã được đối xử như Stevie (đội trưởng Gerrard) hay Carra (đội phó Carragher) hay những cầu thủ đã ở đây lâu năm. Từ ngày đầu tiên, tôi đã cảm nhận đây là nhà của mình, cảm nhận được tình yêu từ người hâm mộ và tất cả mọi người đều nhận ra tôi rất hạnh phúc ở Anfield". Torres thổ lộ rằng anh đã sẵn sàng làm việc với HLV mới Roy Hodgson, người đã thay thế đồng hương Rafa Benitez: "Tôi thực sự kính phục hành động Roy tìm đến gặp tôi khi tôi đang nghỉ Hè. Ông ấy nói về kế hoạch của ông ấy, muốn những gì ở tôi. Tôi hy vọng ông ấy sẽ giúp CLB hoàn thành các mục tiêu đề ra".

Torres thực sự từng rất lo lắng về tương lai của mình. Vấn đề không phải là chuyện tiền bạc, chuyện được dự Champions League hay không. Nỗi lo lắng xuất phát từ tình hình rối loạn ở Anfield khi người đưa anh đến với đội bóng (Rafael Benitez) ra đi, hàng loạt trụ cột tìm đường chạy khỏi con tàu đắm, giới chủ người Mỹ không đưa ra bất cứ cam kết nào để vực dậy đội bóng trong khi tân HLV Roy Hodgson không biết mình có tiền để bổ sung lực lượng hay không. "Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở Anfield và chỉ đưa ra quyết định của mình sau khi được thông báo về kế hoạch cụ thể của đội bóng", Torres từng thổ lộ như thế trong thời gian cùng ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2010 ở Nam Phi. Giờ đây, có lẽ anh đã có câu trả lời.

Báo chí Anh đưa tin Chelsea đã liên hệ với Liverpool để mua Torres. Chelsea sau đó phủ nhận tin đồn này nhưng phía Man City thì công khai kế hoạch theo đuổi Torres. Đến Man City, Torres sẽ được tiền (lương tăng gấp đôi). Đến Chelsea, Torres vừa được tiền (chắc chắn tăng lương) vừa có cơ hội chinh phục mọi giải đấu danh giá nhất. Nhưng cuối cùng, Torres quyết định ở lại Liverpool, đội bóng đã xếp thứ 7 mùa trước và khởi đầu mùa này bằng những trận đấu với đội bóng vô danh của Macedonia là FK Rabotnicki trong khuôn khổ vòng sơ loại Europa League.

Như lời giải thích trên đây, Torres trung thành với Liverpool vì anh được đối xử quá tốt ở Anfield. Một minh chứng: trên các góc khán đài ở Anfield luôn có tấm hình khổng lồ in hình Torres (CĐV mang đến sân), điều mà ngay cả Gerrard cũng không có được. Ngược lại, đừng hỏi vì sao CĐV yêu mến Torres và chiếc áo số 9 của anh được bán nhiều nhất ở Liverpool. Trong thời buổi người ta thường xuyên nhắc đến những mức lương điên rồ ở Man City, Torres vẫn tỏ ra thờ ờ và trung thành với Liverpool. Trong cái đêm Tây Ban Nha đoạt Cúp Vàng ở Nam Phi, Torres đã ăn mừng danh hiệu này với chiếc khăn Liverpool quàng trên cổ.

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm