Tên lửa Javier Hernandez chuẩn bị phóng

29/07/2010 11:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Từ chỗ là một tên tuổi vô danh, cầu thủ trẻ Javier Hernandez đang chuẩn bị ngồi vào con tàu vũ trụ để phóng tới các vì sao. Con tàu đó tất nhiên không phải của hãng NASA, nơi mà các học trò của Sir Alex Ferguson vừa viếng thăm, mà đó chính là đội bóng vĩ đại Manchester United.

Một năm trước, có lẽ chỉ một vài người bên ngoài Mexico nghe tới cái biệt danh “Chicarito”. Chàng trai đó đơn giản là một tiền đạo tiềm năng của CLB Guadalajara. Sáng nay, đã có khoảng 70 nghìn CĐV có mặt tại sân Reliant Stadium để xem bản hợp đồng 7 triệu bảng của M.U. “Cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều”, Hernandez nói, “Nhưng vẫn như trước đây, tôi luôn cố gắng hết mình để đạt được cái mình muốn”.

"Tân binh" của M.U, Javier Hernandez- Ảnh Getty
Anh mới chỉ gặp các đồng đội mới vào thứ Hai, nhưng những người hâm mộ đã có thể thấy cầu thủ Mexico đầu tiên chơi cho M.U trên PlayStation từ rất lâu rồi, khi Hernandez ký vào bản hợp đồng chuyển tới sân Old Trafford từ ngày 8/4. “Tôi đã mơ một ngày nào đó được thi đấu với những cầu thủ như hiện tại và tôi đang cố để học hỏi từ họ. Tôi luôn khâm phục các cầu thủ United. Đặc biệt là Rooney, trước đó nữa là Ronaldo và Van Nistelrooy”, anh tiếp tục.


Hernandez sinh ra trong một gia đình bóng đá truyền thống. Cha anh, Javier Gutierrez Hernandez, là cầu thủ của Tecos và từng thi đấu tại World Cup 1986 khi giải đấu được tổ chức tại quê hương. Ông nội anh, Tomas Balcazar, còn nổi tiếng hơn với bàn thắng vào lưới đội tuyển Pháp tại World Cup 1954. Anh dự định sẽ đưa cả gia đình sang Anh sinh sống và xem mình thi đấu kể từ mùa giải mới.

Hernandez được mọi người đặt cho biệt danh là Chicarito, nghĩa là hạt đậu nhỏ. Bố anh cũng được mệnh danh là Chicharo (hạt đậu) vì họ đều có đôi mắt màu xanh lá cây giống màu của hạt đậu. Anh sẽ mang chiếc áo 14 và dùng biệt danh chứ không phải tên thật. “Biệt danh này thật là tuyệt vời, nó còn rất ý nghĩa khi gắn liền với truyền thống của gia đình tôi”, Hernandez bộc bạch, “Bố và mẹ là hai HLV vĩ đại của tôi, những người luôn chỉ bảo tôi điều gì là đúng hay sai. Họ cũng giúp tôi đứng vững trên mặt đất và luôn nhắc nhở về tính khiêm nhường”.

Hernandez thi đấu trận đầu tiên cho đội tuyển quốc gia hồi tháng 9 năm ngoái, tuy nhiên anh đã có 9 bàn thắng chỉ sau 16 trận cho Mexico. Phong độ của anh ở CLB Guadalajara còn tuyệt vời hơn, 21 bàn thắng sau 28 trận và điều này đã thu hút được sự chú ý của M.U. Sir Alex đã ca ngợi các tuyển trạch viên của mình khi họ phát hiện ra Chicarito và ông càng hài lòng hơn sau khi World Cup 2010 kết thúc. “Chúng tôi muốn anh ấy có thể hòa nhập nhanh nhất với đội bóng” , HLV Ferguson nói, “Có một cộng đồng dân cư lớn của người Mexico tại Houston và điều này sẽ thu hút sự chú ý của họ”.

Sau trận đấu sáng nay, M.U sẽ kết thúc chuyến du đấu của mình với CLB Chivas tại Guadalajara – nơi Hernandez sẽ chơi mỗi hiệp đấu ở mỗi bên. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Chicarito ghi bàn vào lưới United, Sir Alex nói đùa: “Cậu ấy sẽ ổn và bị chuyển nhượng trở lại”.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm