Bóng đá Anh

Chọn lựa đi, Liverpool!

27/07/2010 12:50 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Hoặc giữ Torres và tìm những Joe Cole miễn phí. Hoặc bán Torres và xây dựng một đội bóng đồng đều hơn. Roy Hodgson và Liverpool, hãy chọn lựa đi!

Thời buổi này, mọi tin đồn chuyển nhượng đều liên quan đến Man City. Bản thân đội bóng của tỷ phú Ả rập Sheikh Mansour thực sự muốn mua hay không thì lại là chuyện khác. Với trường hợp của Torres thì Man City rất nghiêm túc. Từ cuối mùa trước, khi cuộc đua giành vé dự Champions League chưa đi đến hồi kết, HLV Robert Mancini đã công khai ý định mua. Bây giờ, dù không thể dự Champions League, Man City vẫn chính thức hỏi mua. Mancini nói rằng đó sẽ là thương vụ kỷ lục của bóng đá Anh. Điều này đồng nghĩa, giá Torres sẽ không dưới 34 triệu bảng, số tiền mà Man City từng chi ra để mua Robinho từ Real Madrid.

Liverpool vẫn chưa đưa ra quyết định về trường hợp Torres- Ảnh Getty
Fernando Torres muốn đi hay không? Một điều chắc chắn: Torres không còn toàn tâm toàn ý với Liverpool. Nếu quyết định ở lại Anfield thì anh đã nói công khai điều này, như Gerrard đã làm, chứ không nước đôi kiểu "Tôi cần gặp mặt HLV mới, BLĐ đội bóng, cần biết điều gì đang xảy ra và kế hoạch cho tương lai như thế nào". Thực ra, kế hoạch của Liverpool đã xuất hiện trên các mặt báo: không bán cầu thủ, tân HLV Hodgson chỉ có 15 triệu bảng để mua sắm cho mùa giải mới. Torres sẽ không chịu gắn bó với một đội bóng như thế, nhất là sau khi Rafa Benitez đã ra đi. Anh thích đến Chelsea, nhưng đội bóng London đã buông xuôi ý định chi ra số tiền kỷ lục sau khi chứng kiến phong độ và thể lực của anh như thế nào ở World Cup. Giờ chỉ còn mỗi Man City là đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cho thương vụ Torres, từ tiền bạc đến khả năng chịu đựng rủi ro. Đến Man City, ít nhất Torres sẽ có rất nhiều tiền. Ngoài ra, tham vọng của Man City vượt xa Liverpool hiện tại.


Quyền quyết định giờ nằm trong tay Liverpool. CĐV Liverpool không hề muốn bán Torres. Phải mất 3 năm kể từ khi Owen rời Anfield vào mùa Hè 2004, Liverpool mới tìm thấy một tiền đạo đẳng cấp thực sự. Suốt 3 năm ấy, Liverpool của Benitez dường như chấp nguyên hàng công. Nói chính xác hơn, Torres là tiền đạo duy nhất thi đấu thành công dưới triều đại Benitez. Danh sách những người đã thất bại ở vị trí tiền đạo dài dằng dặc: Robbie Keane, Dirk Kuyt (chỉ hay khi đá tiền vệ), Peter Crouch, Craig Bellamy, Fernando Morientes, David Ngog, Andriy Voronin, Robbie Fowler. Cứ cho rằng Hodgson không phải là Benitez. Nhưng không ai có thể đảm bảo rằng một chân sút mới sẽ đáp ứng được yêu cầu của CLB.

Sự ra đi của Torres sẽ tạo ra khoảng trống to đùng trên hàng công. Nhưng nó lại giúp đội bóng lấp đầy nhiều khoảng trống khác trong đội hình. Giữ Torres, Liverpool khó có thể tạo ra bước đột phá so với mùa trước khi mà sự khác biệt trong đội hình chỉ là những thương vụ miễn phí. Bán Torres, Liverpool đủ sức chiêu mộ vài ba chữ ký đáng kể, xây dựng bộ mặt mới cho đội bóng. Một Liverpool mới và không Torres có thể tồi tệ hơn. Nhưng ít nhất, họ có hy vọng đá khởi sắc hơn.

Torres là nỗi kinh hoàng đối với bất kỳ đội bóng nào, dù là Chelsea hay M.U. Nhưng một con số thống kê mà HLV Hodgson không thể không lưu ý: 2 mùa gần đây, Torres lần lượt đá 24 và 22 trận ở Premier League và rất nhiều trong số đó anh phải rời sân giữa chừng vì không đảm bảo thể lực hoặc tránh chấn thương. Mùa trước, Liverpool trông rất thê thảm khi chỉ biết dựa vào Torres. Ngược lại, Torres đã trả giá quá đắt vì đóng vai trò cứu tinh cho Liverpool.

Bán Torres, Liverpool coi như đã đầu hàng trước sức mạnh tài chính của Man City. Nhưng nó cũng là sự giải thoát cho chính họ, cho chính Torres.

Đ.Lộc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm