Bóng đá Anh

Giờ để Cesc tự quyết

27/07/2010 12:05 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Thương vụ Cesc Fabregas đang đi đến những vòng đàm phán cuối cùng khi đích thân Chủ tịch Sandro Rosell của Barca đã bay sang London để ngồi vào bàn thương lượng cùng ban lãnh đạo Arsenal. Sau một thời gian dài cò cưa ở mức 40 triệu euro giờ đây, Barca chấp nhận trả thêm 5 triệu nữa. Có vẻ như, chủ sân Emirates cũng đã mềm lòng trước thành tâm sở hữu F4 của tân Chủ tịch đội bóng xứ Catalunya.

Fabregas (phải) đnag băn khoăn về tương lai- Ảnh Getty
Theo Daily Mail hoặc là thời điểm này, hoặc sẽ phải chờ rất lâu nữa Barca mới đưa được “đứa con lưu lạc” về đất mẹ Nou Camp. Các culé đang hồi hộp chờ tin báo về từ thủ đô xứ sở sương mù. Tờ báo của Anh cũng cho hay, HLV Arsene Wenger và Cesc Fabregas đã nói chuyện trực tiếp rất lâu và “giáo sư” muốn F4 lên tiếng. Chính đội trưởng “pháo thủ” cũng thừa nhận rằng: “Chuyện đi hay ở giờ đang nằm trong tay tôi. Tôi sẽ phải tự quyết định tương lai của mình”. Ông thầy người Pháp hiểu rằng Cesc đã bị dao động và không còn toàn tâm toàn ý với The Gunners. Fabregas thực sự cảm động trước sự nhiệt tình của Sandro Rosell cũng như các CĐV xứ Catalunya. Barca đang ở vào thời điểm vô cùng khó khăn về tái chính. Vừa vay nóng được 155 triệu euro, tân Chủ tịch Barca đã chấp nhận cắt gần 1/3 số ngân quỹ quý báu đó để đổi lấy chữ ký của tiền vệ 23 tuổi. Thậm chí, báo chí Anh còn đồn thổi, Sandro có thể chơi canh bạc tất tay với 60 triệu euro để có Cesc, để giữ lời hứa với đội bóng, và vì các culé muốn thế.


Tất cả đang khiến Fabregas vô cùng khó xử. Anh nói: “Ở Arsenal, tôi coi Wenger như cha”. Rõ ràng, F4 không biết nên ra đi hay ở lại, giữa một bên là “cha nuôi” –Arsenal và một bên là “mẹ đẻ” Barca. Lò đào tạo trẻ La Masia đã phạt hiện ra cậu nhóc Cesc nhưng chính “gia đình pháo thủ” mới là nơi cho anh tất cả tiền bạc, danh vọng và cả địa vị (thủ quân) của ngày hôm nay. Sang London khoác áo Arsenal từ khi mới 15 tuổi, đến nay đã 23. Sau gần 10 năm gắn bó, Fabregas đã xem Emirates như nhà của mình, coi London như quê hương thứ hai. Và giờ trái tim của Cesc đang chia làm hai nửa, một theo tiếng gọi cội nguồn, một theo nhịp đập của The Gunners. Đi hay ở không thể quyết trong một sớm một chiều, anh cần thời gian…

Bình Minh

Hạn cuối 31/7

Ngày 31/7 tới được coi là thời hạn cuối cùng để Fabregas đưa ra quyết định về tương lai của mình. Đó là ngày mà anh trở lại Arsenal để tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới theo kế hoạch (trong khi đến 9/8, các cầu thủ Barca vừa dự World Cup mới kết thúc kỳ nghỉ Hè). Nếu ngày hôm đó, Fabregas có mặt trên sân tập của Arsenal thì coi như anh sẽ không đi đâu cả. Bằng không, có thể anh sẽ chuẩn bị hành lý để quay lại Barcelona.

Lời hứa 1 năm

Vụ Cesc Fabregas khiến nhiều người nhớ tới những gì đã xảy ra với Thierry Henry trước đây. Năm 2006, trước khi bước vào trận chung kết Champions League với Barca, Henry đã thổ lộ với HLV Arsene Wenger rằng anh muốn ra đi để tìm kiếm vinh quang ở đấu trường châu lục, trong trường hợp Arsenal không thể giành chiến thắng. Wenger đồng ý, nhưng cũng phải một năm sau, ông mới để tiền đạo người Pháp để Barca. Giờ phải chăng Fabregas cũng sẽ phải đợi 1 năm nữa?

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm