Celtic - Man Utd 1-3: Trận đấu của Berbatov

18/07/2010 12:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Với sự tỏa sáng của Berbatov, M.U đã giành chiến thắng 3-1 trước Celtic ở Toronto (Canada). Đây là trận đầu tiên của M.U trong chuyến du đấu Bắc Mỹ ở mùa Hè 2010.

Berbatov và Giggs trong trận đấu với Celtic - Ảnh Reuters

Lần gần nhất M.U tìm đến Canada là năm 1982. Sau 28 năm, M.U giờ đã là đội bóng hàng đầu thế giới. Nhưng gần 10 nghìn ghế trống ở sân đấu có sức chứa khoảng 50 nghìn chỗ ngồi đã nói lên một điều: có một số nơi trên thế giới này không dành cho bóng đá. Ở Canada, hockey mới là bộ môn thể thao được yêu thích nhất trong khi bóng đá chỉ thuộc hàng thứ yếu. Dù sao, M.U cũng không hề kỳ vọng quá nhiều và họ xem Toronto chỉ là trạm dừng chân trước khi lên đường đến Mỹ, thị trường mà M.U khát khao chinh phục trong suốt cả thập kỷ qua.

Trở lại với trận đấu, M.U lần đầu tiên sử dụng áo thi đấu mới có logo nhà tài trợ Aon. Với cá nhân Berbatov là mái tóc mới (không còn điệu đàng và trải chuốt như trước), hình xăm mới ở cánh tay và có thể (chỉ là có thể mà thôi) là sự khởi đầu mới. Hành trình khẳng định mình trong màu áo M.U của Berbatov dài như đường đua marathon. Anh vẫn đang ở giữa hành trình ấy và không biết bao giờ mới về đích. HLV Ferguson quyết không thừa nhận mình sai lầm với chữ ký trị giá 30,75 triệu bảng, dù niềm tin mà ông dành cho anh ngày càng cạn kiệt. Bản thân Berbatov không chịu buông xuôi và nỗ lực tận dụng mọi cơ hội. Những trận giao hữu mùa Hè là cơ hội tốt nhất.

Berbatov là một trong số ít cầu thủ chơi thực sự hay ở trận thắng Celtic, bên cạnh những Paul Scholes, Gabriel Obertan. Những đường chuyền rất tinh tế và thông minh, kiểu đánh gót không lẫn vào đâu được, nhưng có sự khác biệt là lối chơi của anh đã hướng đến tính hiệu quả cao. Anh chính là người mở tỷ số trận đấu ở phút 34 bằng pha xử lý đẳng cấp cao: từ đường chuyền của Mame Biram Diouf, anh khống chế bóng khôn ngoan, loại bỏ 1 hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú sút quyết đoán. Trong 2 năm qua ở M.U, Berbatov hiếm khi có được pha xử lý bóng như thế: nhanh, quyết đoán và hiệu quả.

Dấu ấn của Berbatov không dừng lại ở đó. Chính anh đã đóng vai trò kiến thế ở 2 bàn còn lại của M.U. Anh đã có đường chuyền ngang dọn cỗ cho Welbeck đệm vào khung thành trống ở phút 79. Khi trận đấu còn 4 phút, cũng chính Berbatov đánh gót điệu nghệ để tài năng trẻ Cleverley sút bóng đập người hậu vệ đối phương, ấn định chiến thắng 3-1.

*Nhân tố trẻ ở hàng thủ

Chris Smalling đã có trận đầu tiên trong màu áo M.U sau khi hoàn thành vụ chuyển nhượng trị giá khoảng 10 triệu bảng từ Fulham. Anh chính là người mắc lỗi, dẫn đến quả phạt đền và bàn duy nhất của Celtic. HLV Ferguson thừa nhận Smalling còn non kinh nghiệm, nhưng anh có tố chất để trở thành trung vệ hàng đầu ở Premier League: "Tôi hài lòng với Chris. Chúng tôi biết cậu ấy giỏi như thế nào, rất nhanh và chuyền bóng tốt. Trong hiệp 2, cậu ấy đã thực hiện 2 quả đánh đầu đẳng cấp và cho thấy khả năng không chiến của mình. Sai lầm nhỏ ở bàn thua không đáng kể. Cậu ấy vẫn còn trẻ, chỉ mới 20 tuổi"

Khi Rio Ferdinand dưỡng thương, Vidic được cho nghỉ sau khi tham dự World Cup, Smalling được đi thẳng vào đội hình chính, đá cặp với Jonny Evans. Dù tỏ ra kinh nghiệm và chín chắn hơn Smalling, Evans cũng chỉ mới 22 tuổi mà thôi. Ở hai cánh, anh em nhà Da Silva được tin dùng. Như vậy, hàng thủ đá chính của M.U trước Celtic là rất trẻ, có tuổi trung bình vỏn vẹn 20,5. Thế mà trong suốt hiệp 1, với đội hình mạnh nhất, Celtic của Neil Lennon chỉ tạo ra một cơ hội về khung thành van der Sar. Anh em nhà Da Silva, Smalling và Evans chính là tương lai của M.U. Thậm chí, họ hoàn toàn có thể gánh vác trọng trách nặng nề ngay ở mùa tới.

M.U sẽ đá trận giao hữu thứ 2 vào ngày ngày 21/7 tới đây, gặp đội bóng của MLS là Philadelphia Union. Kế đến là Kansas City Wizards (ngày 25), và trận gặp các ngôi sao của MLS vào ngày 28/7. Chuyến du đấu sẽ khép lại vào ngày 30/7, giúp Guadalajara của Mexico khai trương sân mới đồng thời tiếp nhận chân sút tân binh Javier Hernandez.

Đội hình thi đấu của M.U: Van der Sar; Rafael (De Laet 63'), Smalling, J.Evans (Brown 45'), Fabio (O'Shea 45'); Obertan (Macheda 63'), Fletcher, Scholes (Gibson 45'), Giggs (Cleverley 45'); Berbatov, Diouf (Welbeck 63').



Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm