21h00 ngày 15/05, Chelsea – Portsmouth: Không thể cản Chelsea!

15/05/2010 10:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trận chung kết FA Cup lần thứ 129 trong lịch sử tràn ngập màu xanh. Nhưng ở Wembley hôm nay, chỉ có một màu xanh thống trị, đó là Chelsea. Danh hiệu lớn thứ 2 của thầy trò Ancelotti trong mùa bóng này đã đến rất gần. Có lẽ, chỉ có động đất mới ngăn nổi gã khổng lồ phía Tây London giành chiến thắng.

Danh hiệu thứ 2 của mùa giải nằm trong tầm tay Lampard và đồng đội, ảnh Getty 
Không cần phải nói nhiều về sự chênh lệch giữa 2 phía nữa. Pompey đã xuống hạng, một kết cục xứng đáng, dù họ có bị trừ điểm hay không. Còn Chelsea, những nhà tân vô địch Premier League đang là đại diện cho sức mạnh của xứ sương mù. Trong 17 trận gần đây nhất, Chelsea thắng tới 16 trận, và chỉ hoà 1. Còn mùa này, họ cũng đã khẳng định ưu thế “cửa trên” bằng 7 bàn thắng vào lưới Portsmouth (2-1 ở London và 5-0 ở lượt về). Kể từ sau khi đội bóng chủ sân Fratton Park thắng Chelsea 1-0 ở League Cup hồi tháng 12-1960, đã nửa thế kỷ trôi qua. Những con số biết nói đã cho thấy sự chênh lệch ghê gớm giữa 2 phía. Trong 27 trận đối đầu giữa 2 đội kể từ đó, Pompey đã thua 21 trận và không một lần chiến thắng. Thêm vào đó, đội bóng đang được dẫn dắt bởi Avram Grant cũng đã để lọt lưới tới 62 lần, đồng thời chỉ ghi được vẻn vẹn 15 bàn.

Như thường lệ, FA Cup vẫn là đấu trường ưa thích chứng kiến những cuộc lật đổ kinh hoàng nhất. Để có mặt ở Wembley, Portsmouth cũng đã gây sốc khi hạ gục Tottenham ở bán kết. Trước đó, bất ngờ cũng đã diễn ra dồn dập khi Leeds đánh bại MU, Reading thắng Liverpool, và Stoke City loại bỏ Arsenal. Đó là lý do khiến Ancelotti tỏ ra rất thận trọng trước trận đấu này. Nhưng sẽ là rất khó hiểu nếu như đại gia The Blues không thể khống chế nổi kẻ nổi loạn “chiếu dưới” mang tên Portsmouth ngày hôm nay. Tin xấu dành cho thầy trò Grant tới từ chính những phát biểu của Ancelotti. Thay vì nói nhiều tới chiến thắng, chiến lược gia người Italia đã tỏ ra rất tôn trọng Pompey: “Nếu chơi tốt, họ hoàn toàn có thể thắng”. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chelsea đang rất tập trung và thực sự nghiêm túc trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Chính vì thế, cơ hội cho Portsmouth sẽ càng mong manh, nếu không muốn nói là con số 0.

* Ancelotti đi vào lịch sử?

Chỉ còn 1 nhiệm vụ nữa, Carlo Ancelotti sẽ đi vào lịch sử CLB thành London, với tư cách HLV đầu tiên giành cú đúp Premier League và FA Cup trong cùng 1 mùa bóng. Cựu HLV của Milan đã đến rất gần cái mốc ấy, và xem ra, sẽ không ai có thể ngăn cản điều đó. Trong sự nghiệp của mình, Carletto đã tỏ ra rất có duyên ở các trận đấu Cúp. Hai danh hiệu ở Champions League, cùng một chiến thắng ở Coppa Italia với Milan đã nói lên điều đó. Đến lúc này, Portsmouth cũng chẳng có gì là bất ngờ đối với Chelsea nữa. Tinh thần quyết đấu sẽ được các học trò của Grant thể hiện. Nhưng từ tinh thần tới thực lực vẫn có một khoảng cách vời vợi. Khách quan mà nói, Chelsea vẫn luôn là một đối thủ quá mạnh đối với Pompey. Ngay cả khi họ không chơi với đội hình tốt nhất, cái hố sâu ngăn cách trình độ giữa 2 đội vẫn sẽ khiến giới chuyên môn buộc phải nhận định về tính 1 chiều của trận đấu.

Xét cho cùng, sự thoải mái về tâm lý sẽ giúp Portsmouth chơi 1 trận đáng xem. Bên cạnh vấn đề danh dự và danh hiệu, các cầu thủ của Grant cũng sẽ chơi hết mình, như một cách quảng cáo hình ảnh của họ, sau khi đội bóng xuống hạng. Tuy nhiên, với sự trải nghiệm của mình, Chelsea thừa sức hiểu rõ và khống chế được khả năng này. Chưa chắc Ancelotti sẽ chỉ đạo đội bóng lao lên để sớm kết thúc mọi thứ ngay từ đầu. Điều đáng sợ hơn với Portsmouth sẽ là việc đối thủ đối xử với họ theo đúng nghĩa một trận chung kết. Có nghĩa là Chelsea sẽ đề cao nhiệm vụ kiểm soát trận đấu, đánh bại mọi nỗ lực của đối phương bằng chiến thuật và chất lượng nhân sự ở mọi tuyến, trước khi tạo ra cảm giác không thể đảo ngược tình hình bằng những bàn thắng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 đội nằm ở chỗ đó. Với đẳng cấp của mình, còn lâu Chelsea mới muốn có một trận đôi công với Pompey. Phương án này không chỉ tạo ra sự rủi ro, mà còn khiến Chelsea rất có thể sẽ mất chủ động với cách chơi mà họ đã chọn. Trên cơ sở ấy, việc Ancelotti muốn sử dụng đội hình 4-3-3, 4-4-2, hay 4-5-1 không quá quan trọng. Vấn đề là đội bóng của ông sẽ khống chế trận đấu ra sao, và theo cách nào.

Dự đoán: 4-1

Lực lượng

Chelsea: Terry đã sẵn sàng sau khi bình phục chấn thương bàn chân. Ivanovic chưa rõ khả năng ra sân. Essien, Deco, và Mikel vẫn vắng mặt.

Portsmouth: Dindane và Boateng trở lại. Wilson và Yebda cũng đã có thể thi đấu sau thời gian dưỡng thương.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech, Ferreira, Terry, Alex, A Cole, Ballack, Lampard, Malouda, Kalou, Drogba, Anelka.

Portsmouth: James, Finnan, Rocha, Wilson, Belhadj, Mullins, Mokoena, Boateng, O'Hara, Piquionne, Dindane.

GÓC THỐNG KÊ

6: Trong lịch sử cúp FA, có 6 đội bóng từng giành cú đúp VĐQG và Cúp FA bao gồm Preston, Aston Villa, Tottenham, Arsenal (3 lần), Liverpool and M.U (3). Cú đúp gần nhất thuộc về Arsenal ở mùa giải 2001-02. Nếu Chelsea giành chiến thắng, họ sẽ trở thành đội thứ 6 trong lịch sử bảo vệ thành công chiếc cúp FA.

6: Portsmouth là CLB thứ 6 trong lịch sử lọt vào chung kết cúp FA và xuống hạng trong cùng một mùa giải, và là trường hợp đầu tiên kể từ sau Boro 1997. Chưa có một đội bóng nào xuống hạng mà lại giành cúp FA cả

5: Ashley Cole đang là cầu thủ từng nhiều lần giành cúp FA nhất của Chelsea. Tổng cộng, anh đã đăng quang ở Cúp này 3 lần cùng Arsenal (2002, 2003, 2005) và 2 lần cùng Chelsea (2007, 2009). Nếu lên ngôi lần này nữa thì đó sẽ là một kỷ lục thực sự trong lịch sử.

28: Chelsea toàn thắng Portsmouth ở 28 lần đối đầu gần nhất (21 thắng, 7 hòa). Lần gần nhất, Portsmouth giành chiến thắng cách đây dã nửa thế kỷ, khi họ đánh bại đối phương 1-0 ở sân nhà Fratton Park và giành chiếc Cúp Carling thứ 4 trong lịch sử
 
Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm