Berbatov quyết bám trụ ở Old Trafford

14/05/2010 09:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Bất chấp vừa trải qua 2 mùa giải khiếm tốn với M.U, tiền đạo Dimitar Berbatov vẫn quyết tâm bám trụ ở Old Trafford khi tuyên bố rằng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc ở Manchester và không có kế hoạch rời khỏi đây.

Berbatov quyết bám trụ ở Old
Trafford. Ảnh: Getty

Berbatov đã từng cùng M.U vô địch Premier League, Carling Cup và góp mặt trong một trận chung kết Champions League kể từ khi gia nhập sân Old Trafford từ Tottenham với phí chuyển nhượng 30 triệu bảng. Nhưng tiền đạo người Bulgaria hiếm khi thể hiện được phong độ đã từng khiến Sir Alex phải quyết tâm chiêu mộ anh cách đây 2 năm. Ở mùa giải 2009-2010 vừa qua Berbatov chỉ ghi được vỏn vẹn 12 bàn tại Premier League và đó là một trong những nguyên nhân khiến M.U đánh mất chức vô địch vào tay Chelsea. Tuy vậy, trước những thông tin cho rằng mình sẽ phải rời Old Trafford mùa Hè này, Berbatov đã hoàn toàn phủ nhận.


“Tôi chắc chắn rằng M.U sẽ mua thêm một tiền đạo mới, nhưng tôi vẫn đang ở đây và đó là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành bản hợp đồng 4 năm với CLB. Liệu tôi có thể đến đâu sau M.U khi đã đạt được những đỉnh cao cùng họ. Mọi chuyện đối với tôi có thể tốt đẹp hơn, nhưng cũng có thể tồi tệ thêm. Mọi người hay kỳ vọng ở tôi những thứ không thuộc về thế giới này và thật khó để đáp ứng điều đó ”, Berbatov bày tỏ trên tờ Daily Mail.

Berbatov, người mới quyết định chia tay ĐT Bulgaria, cũng bỏ ngoài tai những ý kiến cho rằng ngôn ngữ cơ thể mà anh thể hiện trong các trận đấu đã lộ rõ sự không hài lòng ở M.U. Cựu tiền đạo của Tottenham cho biết: “Tôi không thể cười nhăn nhở như một thằng ngốc trên sân được. Tôi không muốn bộc lộ cảm xúc, nhưng tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc bởi tôi đang ở đội bóng lớn nhất thế giới”.

Về quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế, Berbatov bày tỏ: “Tôi đã rất khổ sở trong thời gian qua trước khi quyết định chia tay đội tuyển và tôi cảm thấy mệt mỏi về điều đó. Tôi đã không thảo luận về quyết định giã từ đội tuyển quốc gia của mình với Sir Alex mà tự mình đưa ra quyết định. Tôi đã bắt đầu nghĩ về tương lai của mình với ĐT Bulgaria từ cách đây hơn một tháng và tôi nghĩ mình đã đúng khi làm vậy”.

Vũ Mạnh (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm