Vua phá lưới Drogba: Tượng đài ở Stamford Bridge

10/05/2010 12:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một mùa giải tươi đẹp đối với Didier Drogba. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã cùng Chelsea giành chức VĐ Premier League và đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới với 29 bàn.

VPL Premier League 2009-10, Didier Drogba, ảnh Getty 
Tiền đạo của Chelsea có thể là một trong những người đáng ghét nhất trong mắt các CĐV đối địch bởi lẽ anh sẵn sàng làm mọi thứ để ghi bàn: tiểu xảo với các hậu vệ đối phương, bắt nạt họ bằng thể hình cao to và ngã xuống sân ăn vạ bất cứ lúc nào, nhưng tất cả những điều đó cũng không thể phủ nhận được sự thật rằng Didier Drogba có lẽ là tiền đạo cắm xuất sắc nhất thế giới trong thời điểm này.

Những phẩm chất tuyệt vời của Drogba không chỉ dừng lại ở sức mạnh và khả năng càn lướt. Anh biết ghi bàn, một cách tinh tế, hay dữ dội, tùy theo hoàn cảnh yêu cầu, nhưng Drogba luôn là người làm tốt nhất điều đó ở Chelsea. Thống kê của anh ở mùa giải này hết sức ấn tượng, 29 bàn trong 32 trận ở Premier League và 7 bàn trong 11 trận ở các giải cúp, tức là tại giải Ngoại hạng, gần như trận nào ra sân là Drogba cũng có bàn thắng.

Những người từng nghi ngờ ảnh hưởng của Drogba tại Stamford Bridge hay viện dẫn giai đoạn tháng Giêng. Khi tiền đạo người Bờ Biển Ngà trở về phục vụ ĐTQG ở CAN 2010, đội bóng áo xanh vẫn ghi bàn đều đặn. Nhưng có lẽ, Chelsea không thể đứng vững ở ngôi đầu và đăng quang sau 4 năm chờ đợi nếu thiếu Drogba suốt chặng đường dài. Drogba đã mang tới nhiều điều tích cực cho Chelsea. Sự xuất hiện của anh trên sân bóng, sức mạnh và tốc độ làm các hậu vệ kinh hoàng. Drogba còn thu hút các hậu vệ và tạo ra khoảng trống để những Frank Lampard, Joe Cole hay chính Anelka cũng có phần chia của họ trên bảng tổng sắp ghi bàn của Chelsea.

Có Drogba, cần gì Torres?

Drogba rất nguy hiểm trong các pha không chiến, sở hữu những cú sút trái phá, là một bậc thầy trong các tình huống cố định và có thể ghi bàn chỉ trong một tích tắc. Tóm lại, cùng với Rooney, Drogba là một trong 2 chân sút toàn diện nhất ở Premier League hiện tại. Điểm yếu duy nhất của tiền đạo người Bờ Biển Ngà trên sân có lẽ là đôi khi anh tỏ ra sốc nổi và hành xử kỳ lạ. Tuy nhiên, đó không phải là một điểm yếu về mặt chuyên môn, mà là về mặt tính cách.

Không có gì ngạc nhiên khi cái cau mày xuất hiện trên khuôn mặt Dunga trong lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2010 khi ông biết rằng ĐT Brazil sẽ phải đối phó với Drogba, rồi Cristiano Ronaldo tại Nam Phi. Phong cách của tiền đạo Bờ Biển Ngà gần như là lý tưởng để gây khó khăn cho Brazil và bảng đấu của họ đương nhiên là bảng đáng chờ đợi nhất ở vòng so găng thứ nhất.

Trở lại với Chelsea, một tháng Giêng thiếu Drogba và những đối thủ làng nhàng đã khiến nhiều người lầm tưởng đội bóng áo xanh không quá phụ thuộc vào anh. Tuy nhiên, ngay khi Drogba trở lại, anh lập tức khẳng định vị trí không thể thay thế của mình trong mọi kế hoạch hướng đến chức vô địch Premier League của HLV Carlo Ancelotti. Những gì chân sút người Bờ Biển Ngà đã thể hiện ở Anh là đủ để khẳng định rằng anh là tiền đạo cắm xuất sắc nhất thế giới hiện nay, bất chấp việc Chelsea phải sớm nói lời chia tay với Champions League ở mùa này ngay từ vòng tứ kết. Zlatan Ibrahimovic và Barcelona, Diego Militio và Inter Milan và Ivica Olic và Bayern Munich, họ có thể tiến xa hơn Drogba tại đấu trường châu Âu, nhưng không ai trong những cái tên đó sánh được với chân sút của Chelsea về bản năng sát thủ và hiệu quả gần như tuyệt đối trên sân bóng.

Trong thời gian qua, có tin đồn cho rằng Chelsea muốn mua Torres của Liverpool với giá 70 triệu bảng. Ancelotti đã lên tiếng phủ nhận, với lời giải thích: "Khi đã có Drogba, cộng thêm Anelka, tại sao chúng tôi phải chi ra số tiền lớn để mua Torres?".
 
 

Drogba trong màu áo Chelsea

Với Chelsea

Số trận đá chính

Số trận dự bị

Bàn thắng

Thẻ vàng

Thẻ đỏ

Tổng cộng

258

(48)

130

43

4

Premier League

166

(33)

84

30

1

Cúp FA

21

(3)

9

4

0

League Cup

15

(6)

9

2

0

Champions League

57

(6)

28

7

3

Mùa giải này

Số trận đá chính

Số trận dự bị

Bàn thắng

Thẻ vàng

Thẻ đỏ

Tổng cộng

42

(3)

36

7

1

Premier League

32

(1)

29

6

0

Cúp FA

3

(0)

2

0

0

League Cup

2

(2)

2

0

0

Champions League

6

(0)

3

1

1

 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm