M.U-Chelsea 1-2: Màu xanh át màu đỏ ở Old Trafford

03/04/2010 20:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Hai pha lập công của J.Cole và Drogba đã giúp Chelsea giành chiến thắng trong cuộc chiến "một mất một còn" với Man United. Với ba điểm giành được, "The Blues" đã giành lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.
 
Tưởng như Chelsea sẽ có được đôi chút lợi thế khi Man United thiếu vắng chân sút chủ lực Rooney. Thế nhưng, Chelsea cũng không có “Voi rừng” Drogba trong đội hình ra sân, bất chấp việc HLV Ancelotti trước đó đã khẳng định rằng cầu thủ người Bờ Biển Ngà đủ điều kiện sức khỏe để đá trận này. Như vậy, tương quan lực lượng giữa hai đội là khá cân bằng.


Gary Neville đã không thể "bắt chết" Malouda - Ảnh Getty

Đúng như những gì mà báo chí đã đề cập trước trận đấu, với tâm lý phải thắng, Chelsea đã dồn toàn lực lên tấn công từ ngay những phút đầu tiên. Cặp trung vệ của đội khách dâng lên khá cao, có khi tới gần khu vực giữa sân. Trong khi đó, tiền vệ cánh Malouda, cầu thủ của Chelsea chơi khá năng nổ trong thời gian qua, liên tục di chuyển từ biên trái vào trung lộ để kéo giãn hàng phòng ngự của M.U. Ngay phút thứ 3, Alex đã cảnh báo khung thành của Van der Sar bằng một pha đánh đầu khá uy lực từ quả đá phạt góc của Lampard.

Do được đánh giá là đội “chiếu dưới” trong trận đấu này, HLV Ferguson đã không ngần ngại yêu cầu các cầu thủ M.U chơi cầm chừng trước Chelsea. Giống như nhiều trận đấu tại Champions League, các tiền vệ của đội chủ nhà đứng khá gần nhau. Cả Berbatov cũng lùi về khá sâu để hỗ trợ các đồng đội chống trả những đợt lên bóng của Chelsea. Tuy vậy, mọi toan tính của Man United đã bị phá sản bởi pha lập công điệu nghệ của J.Cole ở phút 20. Từ đường căng ngang của Malouda, J.Cole, cầu thủ bị theo kèm khá chặt, đã đánh gót đẹp mắt để mở tỷ số cho Chelsea. Một lần nữa cánh phải của M.U, nơi do hậu vệ kỳ cựu G.Neville trấn giữ, lại bị đối phương khai thác.

Đến lúc này, Man United buộc phải bung toàn lực lên cao để tìm kiếm bàn san hòa tỷ số. Chiến thuật chơi phòng ngự đã không còn là ưu tiên của các cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên, có một điểm dễ nhận thấy là Berbatov vẫn chưa có được sự ăn ý cần thiết với các “vệ tinh” như Park ,hay Giggs. Lối chơi nhiều chạm và thiếu sức mạnh của tiền đạo người Bulgari gần như không gây ra mối nguy hiểm nào cho cặp trung vệ của Chelsea. Phút 26, Park đã ngã trong vòng cấm địa của Chelsea sau khi có tác động từ Zhirkov. Tuy nhiên, trọng tài chính M.Dean đã từ chối cho M.U hưởng quả 11m. Ít phút sau, tới lượt Chelsea bị từ chối một quả phạt đền khi G.Neville đã truy cản Anelka.

Dù đã tổ chức nhiều đợt lên bóng về phía khung thành Chelsea nhưng các cầu thủ chủ nhà không tạo ra được tình huống ăn bàn cụ thể nào. Lối chơi thiếu đột biến và chủ yếu dựa vào những đường tạt bóng từ hai biên của M.U đã hoàn toàn vô hại trước bức tường phòng ngự của “The Blues”. Phút 44, các cổ động viên M.U đã đứng cả dậy khi thấy Berbatov nhận bóng khá thoải mái trong vòng cấm. Tuy nhiên, Lampard đã kịp thời lao về truy cản ,còn trọng tài Dean vẫn nhất quyết không cho M.U hưởng quả 11m.


Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh Getty
 
Chưa kịp triển khai tấn công trong hiệp 2 thì suýt chút nữa Man United đã phải trả giá. Từ pha chọc khe thông minh của đồng đội, Ferreira đã băng xuống tốc độ bên cánh phải. Tuy nhiên, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã thiếu quyết đoán trong tình huống cuối cùng.
 
Tình huống suýt thua dường như đã đánh thức tâm lý chiến đấu của các cầu thủ chủ nhà. Trái với sự bế tắc trong 45 phút đầu tiên, những đợt tấn công của Man United đã bắt đầu làm rung chuyển khung thành của Cech. Nhờ sự cơ động của lão tướng Giggs, Man United đã có nhiều nhân tố gây áp lực lên phía hàng phòng ngự của Chelsea hơn. Sau những nỗ lực của Evra hay Park, Berbatov đã bỏ lỡ một cơ hội ở phút 60. Từ đường tạt bóng của Valencia, tiền đạo người Bulgari bật cao đánh đầu. Tiếc cho Man United là bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Có thể nói những tình huống xử lý trên sân của Berbatov càng làm cho người hâm mộ M.U thêm nhớ Rooney. Dù biết Chelsea không mạnh trong khâu chống bóng bổng nhưng Berbatov lại không thể tận dụng được ưu thế chiều cao, cũng như những đường tạt bóng của các đồng đội. Phút 65, Berbatov lại một lần nữa đánh đầu vọt xà từ đường chuyền của Valencia.

Nhận thấy việc đội nhà bắt đầu bị ép sân, HLV Ancelotti đã quyết định tung Drogba và Kalou vào sân nhằm duy trì sức ép về phía Man United. Không lâu sau đó, HLV Ferguson cũng quyết định “tất tay” với Chelsea khi tung “gà son” Macheda và Nani vào sân.

Phút 79, trọng tài bắt trận đấu này một lần nữa lại có quyết định bị đặt dấu hỏi khi không cắt còi trong tình huống lập công của Drogba. Trước khi nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea, Drogba đã rơi vào thế việt vị khá rõ ràng khi nhận bóng từ Kalou. Tuy nhiên, Man United cũng đã kịp lấy lại được đôi chút tinh thần nhờ pha ghi bàn khá may mắn của “Gà son” Macheda. Cú đấm bóng không dứt khoát của thủ môn Cech đã vô tình đạp vào người Macheda rồi đi thẳng vào lưới.

Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối, đặc biệt là pha bắt volley của Berbatov ở phút 91, nhưng Man United không thể tìm kiếm được bàn thắng thứ hai để san hòa tỷ số. Để thua trận này, Man United đã để Chelsea giành lấy ngôi đầu bảng và vượt lên trên với hai điểm nhiều hơn.

* Cầu thủ ghi bàn: J.Cole 20’, Drogba 79’, Macheda 81’.

* Đội hình ra sân:

+ M.U: Van der Sar, G. Neville, Vidic, Ferdinand, Evra, Valencia, Park (Macheda 71’), Scholes (Nani 71’), Fletcher (Gibson 85'), Giggs, Berbatov.
+ Chelsea: Cech, Ferreira, Alex, Terry, Zhirkov, J.Cole (Kalou 72’), Mikel, Lampard, Deco (Ballack 82'), Anelka (Drogba 69’), Malouda.
 
Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm