Wolves-Man United 0-1: P.Scholes đưa "Quỷ đỏ" tạm lên ngôi đầu bảng

Chủ Nhật, 07/03/2010 04:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Tấn công bế tắc nhưng Man United vẫn có được ba điểm trọn vẹn nhờ pha lập công của lão tướng Scholes. Chiến thắng này đã giúp cho đội bóng của HLV Ferguson tạm thời chiếm ngôi đầu bảng của Chelsea.
 
Dù Chelsea không thi đấu vòng này nhưng chiến thắng 3-1 của Arsenal trước Burnley đã tạo ra không ít áp lực cho Man United. Trước khi ra sân thi đấu với Wolves, vị trí thứ 2 của M.U đã bị “Pháo thủ” tạm thời chiến. Do vậy, ba điểm trọn vẹn sẽ giúp đội bóng của HLV Ferguson vươn lên ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đội hình ra sân của M.U, chắc chắn các cổ động viên của đội khách cảm thấy lo ngại khi Rooney không có mặt trong đội hình xuất phát. Nhiều khả năng chấn thương ở đầu gối của Rooney đã tái phát.
 
Thiếu Rooney, Vaencia mất một đối tác hữu hiệu trên hàng công - Ảnh Reuters

Được chơi trên sân nhà nên các cầu thủ Wolves tổ chức tấn công khá sòng phẳng với đội khách. Những pha tranh chấp quyết liệt và không khoan nhượng đã giúp cho Wolves không để mất hoàn toàn thế trận vào tay Man United. Nếu K.Doyle dứt điểm tốt trong tình huống đi bóng bên cánh trái ở phút thứ 6, Wolves đã có được bàn thắng mở tỷ số. Phải gần 10 phút sau, Man United mới có tình huống đáp trả khi Gibson đệm chệch bóng khá đáng tiếc sau cú sút phạt của Nani.

Cũng giống như trận đấu với Chelsea cách đây hai tuần, Wolves sẵn sàng chơi đôi công trước Man United. Chính điều này đã gây ra không ít khó khăn cho đội khách vì hai hậu vệ cánh của M.U không dám dâng lên quá cao, trong khi đó bộ ba tiền vệ Scholes, Carrick và Gibson luôn phải đối mặt với những cầu thủ thi đấu máu lửa bên phía Wolves. Hàng tiền vệ không kiểm soát thế trận nên Man United phải tìm tới phương án sút xa. Tuy nhiên, những nỗ lực của Gibson ở các phút 20 hay 26 đều không thành công.

Mải mê dâng cao đội hình tấn công, Man United suýt chút nữa bị trừng phạt. Đầu tiên là pha dàn xếp tấn công bên cánh trái để D.Jones dứt điểm ở phút 30 và sau đó là nỗ lực đánh đầu của Ward. Tuy nhiên, Van der Sar vẫn chơi chủ động trong cả hai tình huống này. Đây cũng là các tình huống đáng kể cuối cùng của 45 phút đầu tiên, bất chấp thực tế là Man United đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trong những phút cuối.
 
Vidic đã trở lại thi đấu bên cạnh Rio Ferdinand trong trận này - Ảnh Reuters
 
Sau 15 phút nghỉ giải lao, các cầu thủ Man United đã chơi tấn công với tốc độ được đẩy nhanh hơn. Hậu vệ trái Evra liên tục vượt qua vạch giữa sân để gây áp lực lên hàng phòng ngự của Wolves. Phút 51, Gibson tỉa bóng thông minh để Evra băng xuống đối mặt với thủ môn Hahnemann. Tuy nhiên, Evra đã không thể chiến thắng thủ môn người Mỹ trong tình huống cuối cùng.
 
Có thể nói việc Rooney không thể ra sân thi đấu trận này đã khiến cho thế trận tấn công của Man United trở nên bế tắc. Khả năng phối hợp giữa Berbatov và bộ đôi Nani – Valencia không thực sự cao. Không những vậy, tiền đạo người Bungari vẫn có những pha xử lý bóng rườm rà và thiếu tốc độ trong những pha một đối một với hậu vệ đối phương. Nhận thấy khả năng gây sức ép của Berbatov không cao, HLV Ferguson đã rút Gibson ra và trao cơ hội cho tiền đạo trẻ M. Diouf.
 
Dù tung thêm tiền đạo vào sân nhưng Man United lại để Wolves giành lấy thế trận. Đội chủ nhà liên tiếp tổ chức được các pha tấn công biên nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Van der Sar. Tuy nhiên, sự trở lại của bộ đôi Vidic-Ferdinand đã giúp cho Man United chống đỡ thành công những pha hãm thành của đội chủ nhà. Không lâu sau khi Jarvis bỏ lỡ cơ hội ở phút 73, Wolves đã bị trừng phạt. "Người hùng" của Man United trong tình huống này là lão tướng Scholes. Tiền vệ kỳ cựu đã xử lý bóng thông minh trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Hahnemann.
 
Bàn thắng mở tỷ số của Scholes đã giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều trong những phút cuối trận. Tiền đạo mới vào sân thay người Diouf đã có vài cơ hội để ghi lại dấu ấn của mình. Tiếc cho cầu thủ người Na Uy là các pha dứt điểm của anh đều thiếu chính xác. Có lẽ Diouf đã bị HLV Ferguson "trảm" nếu Sam Vokes thực hiện thành công cơ hội có một không hai ở phút 92. Từ một pha lộn xộn trước vòng cấm địa của Van der Sar, bóng tới chân Vokes. Tuy nhiên, cầu thủ của Wolves lại dứt điểm lên... trời trong tư thế không bị ai kèm và chỉ còn cách cầu môn khoảng 3m.
 
Như vậy là với chiến thắng tối thiếu 1-0 trước Wolves, Man United đã tạm thời chiếm ngôi đầu bảng của Chelsea.
 
* Cầu thủ ghi bàn: Scholes 73'.

* Đội hình ra sân:

+Wolves: Hahnemann, Stephen, Berra, Craddock, Zubar, Jarvis N (Blake 90'), Henry, Jones (Vokes 89'), Guediour (Keogh 84'), Foley, Doyle.
 
+ Man United: Van der Sar, Brown (Neville 46’), Ferdinand, Vidic, Evra, Gibson (Diouf 62’), Carrick, Scholes, Valencia, Berbatov, Nani (Park 75').
 
Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (34)

avatar đội bóng
. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao lại có 'Real No.1' vào thay thế Nguyễn Hoàng Hà cment về MU. Lướt qua mấy bài viết về Real thì chẳng thấy ai cm mà chỉ toàn chú ta viết một mình đại loại là "Và real lại một mình một ngựa tiến về đích, la liga sẽ trở nên nhàm chán với sự thống trị của real..và rồi trên sân chơi CL, real sau khi dội bom vào lưới lyon sẽ tiến hành cuộc viễn chinh VĨ ĐẠI để đoạt lấy VỊ TRÍ SINH RA CHỈ ĐỂ THUỘC VỀ REAL MALDRID :CHAMPION LEAGUE ..REAL_đơn giản là số một ! " Thật tội nghiệp quá. thế cho nên gã quay sang Anh vào bài nào có nhiều cm nhất để ra rả về Real của mình cho bõ tức đây mà, buồn cười nhất là khi nói riêng về Real trên các bài này thì chẳng mấy ai để ý và đáp lại, đôi khi còn bị mắng nên quay sang chê bai các đội bóng Anh cho mình được chú ý, hệ quả tất nhiên là bị "mắng" cho tơi bời thật tội nghiệp thay.
Cobengoc  (ngocphuong19872004@yahoo.com) (12:19 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Hoàng Hà và những anti-MU fan: các bạn rồi sẽ còn được tức tối tới "nổ con mắt" dài dài đấy. .
hah  (haha@gmail.com) (08:12 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cái quan trọng là Vidic và Rio đã trở lại, hi vọng họ sẽ sung sức. Nhưng 2 người trở lại thì 1 người lại vào viện thi phải (Brown) Ước gì M.U có 1 hậu vệ cánh phải như Evra. Thật buồn.
mu reddevils  (mu_reddevils@yahoo.com) (10:13 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng MU lên đứng đầu bảng sau 29 vòng thi đấu! Cố gắng giữ vững ngôi đầu, đừng cho Chelsea đòi lại nghe MU!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (10:10 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có lẽ vì ManU là con cháu ông trời, cho nên hắn phải ... lãnh đủ mọi lời ca thán. Cái số hắn thế, đổi không được! ManU đành phải học cách chịu đựng sự vùi dập te tua như vậy thôi. Nhìn lại 29 trận đã qua, mình có thể yên tâm rằng số trận thắng dở ẹt như đêm qua chỉ là ... thiểu số. Sao cứ phải đòi hỏi hoàn hảo toàn bích mãi được nhỉ? Đến Thánh cũng không được vẹn toàn, nói gì cầu thủ nào. Mình không muốn ManU phải trả giá bằng sự kiệt sức và những chấn thương như bắp nổ đâu nha . Theo mình nhớ, đây mới chỉ là trận thắng 1-0 thứ 3 ở EPL mùa này và là trận thắng 1-0 thứ 6 tính trên mọi mặt trận (EPL 3, CC 1, CL 1, FA 1). Bạn nào nhớ tốt hơn thì sửa lại dùm mình nha. So với điệp khúc 12 trận thắng 1-0 giữa mùa trước, là có cố gắng hạn chế rồi đó chớ . Giờ thì nên thư thái đầu óc để dành tham chiến với bác AC Milan giữa tuần tới. Trận đó mới là trận đánh lớn thật sự. Lơ tơ mơ là ... gác tay hỏi trời, vì sao vô duyên với Bernabeu thế ? Hì hì hì .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (07:26 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@29/8/2009: cơ hội của Vokes là do một chú MU ở cánh trái đứng sai vị trí làm hỏng bẫy việt vị, hình như là chú Scholes thì phải. Chắc tại chú ấy ở hơi xa khu đang tranh chấp nên mới thong thả như vậy.
United  (caodainghia@yahoo.com) (05:24 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Thiên Minh, hihi: người dụng binh phải có tầm nhìn xa trông rộng, sắp đới MU đụng Milan nên trận này phải giữ sức chứ. Từ khi Neville và Park vào thì thế trận tấn công của MU đã khác hẳn, chỉ tiếc là chú Tov quá chậm, còn chú Uf thì quá hề.
United  (caodainghia@yahoo.com) (05:20 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rất thích những comment của các bạn. Qua đó ta có thể phân biệt được một vài kiểu fan: 1. Yêu CLB của mình và rất khách quan, thẳng thắn nhìn nhận vào sự thực, vào diễn biến của trận đấu => Đây là những fan đích thực của bóng đá. 2. Yêu CLB của mình nhưng chỉ biết xem bằng lý trí. 3. Ghen ghét CLB mà mình đang comment nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thích góp nhời. Không cập nhật kịp diễn biến trận đấu nhưng vẫn thích nói => Fan chuyên ganh tị. -------------------- Không biết nói thế có đúng không nhưng quả thật trên diễn đàn của TTVH này chỉ thấy có một vài người là đáng để những người khác nể phục.
Lê Nam  (phamthaico@gmail.com) (05:12 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã 3 mùa liên tiếp MU vô địch,rất nhiều trận thắng có tỷ số 1-0.Ai đó cho rằng đó là may mắn thì xin thưa những người đó không hề biết gì về bóng đá. Những chiến thắng kiểu như thế này là những chiến thắng đã nằm trong sự tính toán.
Becks  (manutdchampion99@gmail.com) (02:57 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là đến khổ!!! thắng đẹp thì bảo là...hên thôi, thắng khó khăn thì bảo là...may mắn, kiểu nào cũng bị mang tiếng là ăn may. Sao mà làm fan MU khổ thế nhỉ. Ấy vậy mà nhiều đội khác thua thì lại bảo là thiếu...may mắn??? Ủa, sao kỳ vậy ta??? đúng là: "bắc thang lên hỏi ông trời MU thua thì bảo đáng đời thằng...may" "Bắc thang lên hỏi ông trời MU thắng thì bảo...ối giời lại...may"
Tuấn Ngọc  (ngoc.vimax@gmail.com) (01:17 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:20:21 AM
Chết hay không quan trọng gì! Quan trọng là từ khi vào tay ông thì MU đã RIP!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.
Nhị Phân - 5/25/2012 11:18:33 AM
Một cậu chuyên bình loạn rất dở hơi
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 9:24:03 AM
Ô hay! Tài năng thì người ta ghi nhận chứ sao tựa đề bài viết phải lôi công việc của họ ra để mỉa mai làm gì? Liệu nghề viết báo có cao sang hơn nghề cầm đồ không? Hèn kém hay cao sang cũng chỉ bằng...
Đông Hà - 5/25/2012 11:16:19 AM
Barca - Hơn cả một CLB. Real: Hơn cả một cái chợ (???)