Arsenal từ vụ Ramsey: Hãy học cách chấp nhận luật chơi!

Thứ Sáu, 05/03/2010 12:14 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Wenger đã có lý, khi muốn FA đưa ra một biện pháp hay phán xét nào đó về việc các đối thủ của Arsenal luôn chơi rắn với họ một cách có hệ thống. Nhưng đó chỉ là bề nổi, và thực tế, người ta vẫn luôn rất khó để xác định cái ranh giới mỏng manh giữa chơi bẩn và chiến thuật. Bài toán đã được đặt ra, và người ta sẽ chờ xem các Pháo thủ sẽ giải nó theo cách nào.

Không cần phải nói lại chuyện các đối thủ luôn muốn áp đảo Arsenal về thể lực và sự quyết liệt, khi không thể chiến thắng họ ở mặt kỹ thuật hay tốc độ. Để chiến thắng The Gunners, hay cùng lắm là không thua, các chiến lược gia ở Premier League có quyền đặt ra ý đồ đó ngay từ phòng thay đồ. Giáo sư người Pháp không thể kiểm soát được chuyện này. Và FA cũng vậy, họ có thể treo giò 1 cầu thủ phạm lỗi nặng, chứ không thể ngăn cản một HLV chỉ đạo chiến thuật.

Cầu thủ Arsenal thường xuyên bị đối phương phạm lỗi thô bạo

5 năm, 3 cái chân gẫy. 10 năm, cả trăm pha chấn thương từ những lỗi gầm giày. Bỏ qua việc vì sao Arsenal lại luôn trở thành một cái bệnh viện dã chiến. Giờ đây, việc Wenger yêu cầu FA có biện pháp bảo vệ các cầu thủ của ông đã làm dấy lên một làn sóng tranh cãi. 1, Nếu như chơi quyết liệt là một yếu tố chiến thuật, thì vì sao Arsenal không làm như vậy với các đối thủ? 2, Nếu xem chấn thương là một phần tất yếu của cầu thủ chuyên nghiệp, thì liệu các học trò của Wenger đã đủ chất nhà nghề để có thể sống cùng với nó? Và cuối cùng, nếu bạn tin rằng bóng đá đẹp chỉ là một phần trong cái thế giới đầy những tính toán thực dụng, thì vì sao Arsenal lại cần được bảo vệ?

Câu trả lời duy nhất: Tất cả đều không phải là tư duy bóng đá của Wenger. Như những người Pháp đầy lãng mạn và có thừa dòng máu hiệp sỹ, Giáo sư đã tuyên bố ông cảm thấy “xấu hổ” nếu chỉ đạo các cầu thủ triệt hạ đối phương chỉ để giành chiến thắng. Khi Eduardo đóng kịch trong vòng cấm, ông xem đó là một phần của cuộc chơi. Nhưng mặt khác, Giáo sư cũng đã nói, ông chưa bao giờ đồng tình với hành động đó, dù nó có đại diện cho kinh nghiệm hay sự khôn ngoan.

Mọi CĐV của Arsenal đều hài lòng vì điều đó. Bởi trong thâm tâm mỗi người, một đội bóng chém đinh, chặt sắt, ưa thích tiểu xảo, hoặc sẵn sàng triệt hạ đối phương sẽ không thể là đội bóng của họ. Đội bóng của Wenger. Đội bóng của những ước mơ, của những tay súng trẻ. Đáng yêu và nghệ sỹ.

Đường ờ dưới chân

Hiện tại, khi các Pháo thủ chỉ kém Chelsea đúng 3 điểm, cơ hội vô địch của họ vẫn còn nguyên. Nhưng vì sao vẫn không nhiều người tin vào điều đó? Lý do thật đơn giản, ngay cả khi Arsenal chơi tốt, họ cũng phải đối mặt với rất nhiều hiểm họa khó lường. Sau Burnley và Porto, sau Hull là West Ham và Birmingham, trên lý thuyết, Arsenal sẽ bước vào tháng 3 với rất nhiều hy vọng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra, nếu mọi đối thủ đều chơi theo cùng 1 phong cách: Stoke City?

Vấn đề của The Gunners là ở đó. Những phát biểu của Wenger trong vài ngày qua cũng xoay quanh viễn cảnh đó. Khi Giáo sư có Tony Adams, Keown, Vieira, Berkamp, hay Pires, không ai có thể bắt nạt được họ về tinh thần trên sân cỏ. Nhưng khi yếu tố tài năng đang lấn át bản lĩnh, những Fabregas, Song, Nasri, hay Arshavin dường như vẫn khiến đội bóng trở nên mong manh, dễ vỡ.

Giải bài toán này không dễ, và cũng không thể một sớm, một chiều. Nhưng cũng như người ta thường nói “cứ đi thì sẽ thành đường”, Arsenal không có lựa chọn nào khác là phải tiếp tục tiến bước. Ít nhất, hình ảnh những Pháo thủ trẻ nghiến răng chịu đựng những pha va chạm tóe lửa ở Britannia, cùng ôm chặt nhau sau bàn thắng, và cùng những đôi tay xiết thật chặt khi cảm nhận niềm vui... đã cho thấy một giải pháp đầy thực tế. Đoàn kết là sức mạnh! Niềm tin tạo nên lòng can đảm. Sẽ còn nhiều Ramsey nữa, sẽ còn nhiều những cú tắc bóng tàn bạo nữa, sẽ còn nhiều những giọt mồ hôi và cả máu nữa, nhưng điều đó sẽ trở thành rất bình thường, nếu Arsenal xem nó là luật chơi mà họ phải chấp nhận.
 
Yến Thanh
 
 

LỊCH VÒNG 29 VÀ ĐẤU BÙ PREMIER LEAGUE

Thứ Bảy, ngày 6/3, 22h00: Arsenal - Burnley, West Ham - Bolton. Chủ nhật, ngày 7/3, 00h30: Wolves - Man Utd. 23h00: Everton - Hull City. Thứ Ba, 9/3, 03h00: Wigan - Liverpool. Thứ Tư, ngày 10/3, 02h45: Portsmouth - Birmingham, Sunderland - Bolton. Thứ Năm, ngày 11/3, 02h45: Burnley - Stoke.

Spurs bị phạm lỗi nhiều nhất

Wenger kêu than Arsenal là đối tượng của thứ bóng đá bạo lực nhưng kình địch Tottenham mới là đội bị phạm lỗi nhiều nhất tại Premier League mùa này. Các cầu thủ của Tottenham tổng cộng bị phạm 389 lỗi. Everton đứng thứ 2 với 385, Hull City xếp thứ 3 (384) trong khi dù đứng thứ 4, Arsenal (382) chỉ bị phạm lỗi ít hơn Tottenham vỏn vẹn 7 lỗi. Đội bóng ít bị phạm lỗi ít nhất Premier League mùa này lại chính là Stoke City (283), kẻ đã gây ra cái chân gãy của Ramsey.

BXH những đội bị phạm lỗi ở Premier League mùa này

1. Tottenham (389)

2. Everton (385)

3. Hull City (384)

4. Arsenal (382)

5. Birmingham (363)

6. Liverpool (362)

7. Manchester City (358)

7. West Ham (358)

9. Fulham (351)

10. Chelsea (349)

11. Blackburn Rovers (338)

12. Manchester United (336)

13. Wigan (327)

14. Burnley (323)

15. Bolton (322)

16. Sunderland (319)

17. Portsmouth (315)

18. Aston Villa (308)

19. Wolves (306)

20. Stoke City (283)

0 thích.

Bình luận (21)

avatar đội bóng
To NGuyễn Xuân : Bạn không rõ gì về AJAX cả .Những năm ấy họ VĐ hà lan , VĐ C1(1995), hai lần liên tiềp loạt vào chung kết C1 (95, 96), 63 lần bất bạitrên mọi đấu truờng , với dàn cầu thủ trẻ .Lối đá hoa mỹ vào bậc nhất trong lịch sử bóng đá .Tôi nghĩ BARCA năm ngoái vị tất đã bằng (?). Con "Thành tích " của ASN các bạn vừa nêu có gì là lạ .Không "BỤP , XÒE" thế là gì ? đã bao lần họ bảo vệ ngôi vuơng đâu, các vấn đề khác tôi luận rõ rồi.Thật ra tôi cũng không muốn đưa ra BL nãy nữa , nhưng trên tinh thần tôn trọng tôi đáp từ lại các bạn để các bạn rõ.
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (11:52 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@KT: tôi thấy cái nhìn của bạn về Arsenal còn phiến diện lắm. " họ đã làm đuợc những gì trong 5 năm qua và dài hơn là 15 năm ấy ngoài 3 chức VĐ EPL theo lối "BỤP , XÒE" ???" Trong thời kỳ Wenger, Arsenal chỉ có vài thành tựu sau: - 3chức vô địch EPL - 4 cúp FA - Xây SVĐ mới - Liên tục nằm trong tôp 4 - Một nền tảng tài chính vững chắc. P/S: Nếu bạn coi phong cách của Arsenal là BỤP XÒE thì Ajax 94-96(mà theo bạn là đội bóng tinh hoa, đẳng cấp) mới chính là hiện thân của lối chơi đó.
nguyễn xuân  (ntxuan2009@gmail.com) (09:07 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật thú vị khi tiếp tục thấy những bạn đọc quen thuộc, kể cả các fan của những đội khác vào bình luận về đội Arsenal mà tui hâm mộ! Rất thú vị khi đọc bình luận vui vẻ của bạn Trâu Núi! Xin trao đổi với ông bạn KT vài ý: -Cầu thủ TRÌNH ĐỘ và ĐẲNG CẤP được đánh giá bằng tiêu chí gì nhỉ? Giá chuyển nhượng cao chăng? Vậy thì xin các fan khác cho biết: Đội nào ở EPL có nhiều cầu thủ TRÌNH ĐỘ và ĐẲNG CÂP cao nhất(?)để bạn KT "chấm điểm và xếp hạng"! -Có "triết lý BĐ" nữa à(?). Bạn bảo ASN đang chệch hướng à(?). Hướng gì nhỉ? Nếu Hướng ở đây là "Hướng đến chức Vô địch EPL" thì ít nhất cũng có đến 15-18 đội đang đi chệch hướng ở Giải Ngoại hạng Anh! Còn nếu Hướng ở đây là "Hướng đến bóng đá hoa mỹ" thì Arsenal là một đội đang đi đúng hướng, nhưng đạt đến TINH HOA như bạn nghĩ thì chắn ASN vẫn còn phấn đấu dài dài! - Mùa bóng này các cầu thủ ASN đại đa số tuổi thì trẻ, mặt mũi thì thư sinh...nên giá mới rẻ, hợp túi tiền của ông chủ CLB. Vì không thể so với các đại gia khác nên Phuc Sanh này "giao chỉ tiêu đứng thứ 3" không biết ông Wenger bên đó có chịu nghe không nữa! Để ủng hộ cái tiêu đề bài báo của Yến Thanh, dù dốt tiếng Anh nhưng tui xin mạn phép "cải biên" cái câu mà ông Nguyen Long sưu tầm (có lẻ rất hợp với giải Serie A) thành câu thế này cho phù hợp với giải Ngoại hạng Anh: "When in England, do as the English do"!(xin mở ngoặc, tui không cổ vũ cho việc phạm lỗi ác ý đâu nhé!)
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (11:38 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
TO Phuc Sanh: Câu trả lời của tôi đã rất rõ ràng trong bài viết của mình .Đấy là cách mà họ( ASN ) muốn đá đẹp (VÀ phải đạt vinh quang chứ , nếu không thì về thì đấu cho giải thiều niên cho đẹp nưã)nhưng họ chưa đủ TRÌNH ĐỘ Và ĐẲNG cẤP của BARCA , hay của AJA(94-96)....từ kỹ thuật, tới ý thức chiến thuật, sự phối hợp, ý chí , bản lĩnh , tâm lý... của từng cầu thủ và của toàn đội. Tôi cho rằng không cầu thủnào của ASN có chỗ đứng trong đội hình của BARCA hiện tại(F4 về đấy cũng chỉ là dự bị mà thôi). TINH HOA là ở những điều ấy .Còn bạn hỏi so sánh giá trị cac cầu thủ thiết nghĩ câu trả đã rất rõ ràng từ lâu trong làng BĐ thế giới. Còn về hướng đi :Họ theo đuổi BĐ đẹp , nhưng hiện họ họ đã đẹp ở cỡ nào , họ đã làm đuợc những gì trong 5 năm qua và dài hơn là 15 năm ấy ngoài 3 chức VĐ EPL theo lối "BỤP , XÒE" ??? Câu trả lời cũng là rất rõ ràng:Họ chỉ đẹp ở tầm trung thôi , chỉ những trận cầu với những đội bóng nhỏ ,làng nhàng; Gặp các đội bóng lơn hoặc ra châu ÂU là có "ĐẸP" đuợc gì đâu phải không bạn nhỉ? Trong lịch sử nhiều đội bóng đá theo đuổi BĐ đẹp nhưng đầy vinh quanh ở trong nước và đấu truờng châu lục như BARCA(3 thời kỳ), REAL(Rất nhiều thời kỳ) , ACMiLan(89-94, ; 2003-2007)AJAĐầu những năm 70, và từ 94-96) và cả MU nữa .Mọi đội bóng có đẳng cấp , tinh hoa điều phải hướng tới điều này , không thì hướng tới gì đây?Tôi viết ASN đang đi chệch huớng là vì vậy.
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (04:03 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@KT: Đọc những comment của bạn mà thấy chán. Ars đang đi chệch hướng???Vậy theo bác thành công của một CLB là gì??Vô địch quốc gia, vô địch Champions League để rồi phá sản???Tôi là CĐV của Ars,tôi luôn cảm thấy an tâm về sự phát triển của CLB,sự ổn định về chuyên môn và sự thăng tiến về tài chính.Tôi tin mùa tới với một số bổ sung về nhân sự nữa, danh hiệu sẽ đến với Ars. Còn bạn,lo mà về góp tiền để mua CLB cùng với Red Knights gì gì đó đi nhé?
huyenphamdr  (huyenphamdr@yahoo.com) (11:04 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cảm ơn bạn KT đã nói thêm để chúng ta biết được những kiểu "đẹp ở tầm trung". Vâng, ASN mới chỉ đẹp ở tầm trung, thế cho nên họ đang phấn đấu để "đẹp ở tầm cao", phấn đấu để có TRÌNH ĐỘ và ĐẲNG CẤP...Con đường phấn đấu đó chắc là hướng đi đúng chứ không phải chệch hướng đâu. Cả 15-18 đội ở giải ngoại hạng Anh cũng đang đi theo hướng đó mà(không ai muốn thụt lùi cả)!
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (06:54 07/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Yến Thanh và ngòi bút tài hoa, lãng tử và cao sang như chính đội bóng Arsenal vậy.
DuyTA  (duytavn@gmail.com) (03:01 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hi, thượng thừa như Barca à, chỉ vì barca đá bên liga, toàn hậu vệ dở ko?, wa premier League thử coi rồi biết.
Fan M.U  (anhminh1702@yahoo.com) (03:25 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Nếu xem chấn thương là một phần tất yếu của cầu thủ chuyên nghiệp, thì liệu các học trò của Wenger đã đủ chất nhà nghề để có thể sống cùng với nó?", họ sẽ sống cùng vs nó nếu nó chỉ là một chấn thương gân khoeo hay dây chằng, chứ còn gãy một cái chân và phải là người ngoài cuộc trong cả năm trời thì ko ai có thể chấp nhận cả.
Trần Thu Chung  (to_la_chung@yahoo.com) (04:16 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
- "Hãy học cách chấp nhận luật chơi!" Đến bây giờ người ta mới nhận ra điều này ư??? Tôi cho rằng hoàn toàn không phải .Vì sao ?Vì rằng , điều này là hiển nhiên , không cao xa , mới mẽ gì.Ngay đến BĐ cấp thấp ở đội bóng làng thôi thì điều này ai cũng hiểu , chấp nhận và diễn ra ngay trên sân bóng chân đất; chứ chưa nói gì là bóng đá cấp cao hiện đại.Vậy thì tại sao ??? Tôi cho rằng những người đang cổ soái cho lối đá của ASN chưa dám nhìn thẳng vào thực tế .THỰC TẾ ấy là gì ? MỘT : ASN đang theo đuổi lối BĐ đẹp , thế nhưng họ chưa đủ TRÌNH ĐỘ VÀ ĐẴNG CẤP để thể hiện và thành công với nó.Đừng biện minh cho rằng đối thủ đá rắn chỉ với ASN (Bảng thống kê cho thấy sự chêch lệch không đáng là bao ASN còn đứng thứ 3 ).Vấn đề là tại sao họ bị phạm lối nhiều và gây ra chấn thương nặng ? Câu trả lời nằm ở chính diều tôi nói ở trên: Chính trình độ, và đẳng cấp của các cầu thủ ASN. CỤ THỂ :Những đuờng chuyền và cách di chuyển của họ chưa đủ độ TINH HOA để ĐẶT cầu thủ nhận bóng của họ chiếm lợi thế hay chủ động trong tranh chấp và kể cả tránh chấn thuơng ngoài ý muốn, những đường chuyền cở 50/50 sảy ra rất nhiều ở ASN. Điều này hãy lấy hình ảnh cụ thể là CLB BACA hay xa hơn là AJAX những năm 90 làm minh chứng cho nhận định này .HAI là : Mỗi một đội bóng , hoặc những nền bóng đá điều theo đuổi triết lý BĐ khac nhau .Không ai giống ai hoàn toàn .Vấn đề là học , tiếp thu và phát triển như thế nào cho phù hợp với mình, với người.ASN đang lệch hướng và từ đấy dẫn đến hệ lụy trên.BA :Các cầu thủ ASN thường có thể lực yếu (Do đâu???)và vì vậy đối thủ đùng ưu thế về sức mạnh cơ thể để chiếm ưu thế hóa giải , ngăn chặn khi ASN tấncông là điều dể hiểu.Mặt khác ASN khi hứng lên là đá nhanh , đấy cũng là lý do chấn thương và bị phạm lỗi , không vậy thì làm sao đây , đứng xem họđá sao? Vấn đề côt lõi của ASN chính là vậy .Hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật thì chúng ta sẽ có câu trả lời chính xác và cao hơn là chọn cho mình con đường đúng đắn đi đến vinh quanh.
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (07:55 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:20:21 AM
Chết hay không quan trọng gì! Quan trọng là từ khi vào tay ông thì MU đã RIP!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.
Nhị Phân - 5/25/2012 11:18:33 AM
Một cậu chuyên bình loạn rất dở hơi
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 9:24:03 AM
Ô hay! Tài năng thì người ta ghi nhận chứ sao tựa đề bài viết phải lôi công việc của họ ra để mỉa mai làm gì? Liệu nghề viết báo có cao sang hơn nghề cầm đồ không? Hèn kém hay cao sang cũng chỉ bằng...
Đông Hà - 5/25/2012 11:16:19 AM
Barca - Hơn cả một CLB. Real: Hơn cả một cái chợ (???)