Wolves – Chelsea 0-2: Drogba tỏa sáng giúp Chelsea bỏ xa M.U

21/02/2010 00:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Dù không mất quá nhiều sức, nhưng Chelsea vẫn giành trọn vẹn 3 điểm trên sân của Wolves nhờ cú đúp của Didier Drogba, qua đó nới rống khoảng cách với M.U lên thành 4 điểm.

Ở đội hình xuất phát của đội chủ nhà, HLV Mick McCarthy vẫn giữ nguyên đội hình đã ra sân trong trận thắng Tottenham ở vòng đấu trước. Bên phía đội khách, Chelsea chỉ vắng mặt hai trụ cột Frank Lampard và Ashley Cole vì lý do sức khỏe.

Được đánh giá cao hơn, nhưng trong những phút đầu tiên, Chelsea gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Wolves. Hàng tiền vệ với Ballack và Mikel cầm trịch ở giữa sân đã chơi không thật sự ấn tượng khiến cặp Anelka-Drogba trên hàng công thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng.

Trong khi đó, dù thực lực kém hơn hẳn, nhưng Wolves mới là đội có tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu sau nỗ lực đi bóng và dứt điểm khá tốt của Kevin Doyle từ ngoài vòng cấm, nhưng không thắng được thủ thành Petr Cech. Phút 20, lại là Doyle uy hiếp khung thành Chelsea bằng một cú sút từ góc hẹp nhưng Cech đã kịp thời khép góc để cản phá. Có thể nói, đội bóng của HLV Mick McCarthy đã chơi hay hơn đối thủ trong hiệp 1 khi tạo được khá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Cech. Tuy vậy, các chân sút của đội chủ nhà lại tỏ ra khá vô duyên trong những pha dứt điểm cuối cùng.


Bàn mở tỷ số của Drogba

Chơi không hay nhưng Chelsea vẫn có bàn thắng dẫn trước sau một pha phối hợp bài bản. Phút 40, Zhirkov và Ballack có pha chồng cánh đẹp mắt bên cánh trái để hậu vệ người Nga căng ngang đúng tầm cho Drogba băng vào đệm bóng tung lưới Hahnemann, khai thông bế tắc cho Chelsea. Một bàn thắng mang tính giải tỏa cho đội khách bởi họ đã chơi cực kỳ bế tắc trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Ngoài bàn thắng của Drogba, tất cả những gì Chelsea làm được trong hiệp 1 chỉ là cú sút xa không mấy nguy hiểm của Ballack. Có vẻ như các cầu thủ đội khách muốn thi đấu cầm chừng nhằm giữ sức cho trận đấu quan trọng tại vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần tới với Inter Milan.

Diễn biến trong những phút đầu hiệp 2 khá giống với hiệp đấu đầu tiên khi Wolves thi đấu có phần lấn lướt và có liên tiếp những tình huống nguy hiểm có thể dẫn tới bàn thắng. Trong khi đó, Chelsea lại thể hiện được sự thực dụng của mình trong các tình huống phản công nhanh.

Phút 55, Wolves có cơ hội rất tốt để gỡ hòa nhưng cú đệm lòng căng của  Guedioura từ pha tạt bóng của đồng đội bên cánh trái lại không vượt qua được sự xuất sắc của Cech. Chỉ 8 phút sau, xuất phát từ pha phá bóng hụt của thủ quân John Terry bên phía Chelsea, tưởng như đội chủ nhà sẽ có bàn gỡ hòa, nhưng một lần nữa trong trận đấu này Cech lại chơi xuất sắc khi chặn đứng cú sút của Doyle ở cự ly gần. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút đầu tiên của hiệp 2, Wolves đã có hai cơ hội mười mươi để ghi bàn, nhưng đều bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Wolves đã phải trả giá bằng bàn thua thứ hai và người trừng phạt họ vẫn là Drogba. Phút 67, từ pha phát bóng của Cech, tiền đạo người Bờ Biển Nga sử dụng tốc độ vượt qua cả hậu vệ lẫn thủ môn đội chủ nhà trước khi sút bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. Kể từ đầu trận đấu, Chelsea tạo được đúng hai cơ hội ăn bàn rõ rệt về phía khung thành Hahnemann và họ đều tận dụng thành công sau các pha lập công của Drogba.


Hạ Wolves 2-0, Chelsea đã bỏ xa M.U tới 4 điểm

Phút 80, Anelka có cơ hội rất tốt để gia tăng cách biệt cho Chelsea sau pha chọc khe thông minh của Ballack, nhưng tiền đạo người Pháp lại xử lý không thành công. Tuy vậy, chiến thắng 2-0 cũng là quá đủ để Chelsea giành trọn vẹn 3 điểm trước Wolves, qua đó nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ 2 M.U lên thành 4 điểm, bởi ở trận đá sớm, “Quỷ đỏ” bất ngờ để thua tới 1-3 trên sân của Everton.

Ở trận đấu đáng chú ý còn lại, trên sân nhà Emirates, Arsenal đã tạm quên đi nỗi đau thất bại trước Porto khi giành chiến thắng 2-0 trước Sunderland bằng các pha lập công của Bendtner và Fabregas.

+ Đội hình thi đấu:

Wolverhampton: Hahnemann, Zubar, Craddock, Berra, Ward, Foley (Halford 77’), Guedioura, Henry, David Jones (Blake 77’), Jarvis (Bia 77’), Doyle.

Chelsea: Cech, Ferreira, Terry, Ivanovic, Zhirkov (Bruma 56’), Ballack, Mikel, J.Cole, Malouda, Anelka, Drogba.

+ Bàn thắng: Drogba 40’, 67’

Kết quả

Everton - Manchester Utd 3 - 1
Arsenal - Sunderland 2 - 0
West Ham - Hull 3 - 0
Wolverhampton - Chelsea 0 - 2


MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm