Bóng đá Anh

Cuộc đua tốp 4 Premier League: Gần mà xa

19/02/2010 14:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Premier League 2009-2010, một mùa giải khó lường và đầy bất trắc. Có những thứ đôi lúc tưởng rất gần hóa ra rất xa. Ngược lại, tưởng xa lại hóa gần.

Chưa sẵn sàng cho cuộc lật đổ?

Hồi đầu mùa giải, người ta đã rất tin vào một cuộc lật đổ nhắm vào nhóm tứ đại gia. Danh sách những kẻ thách thức bao gồm Man City, Tottenham, Aston Villa và Everton. Hai đội sau cùng, tức Villa và Everton, luôn mon men quanh tốp 4, trong đó Everton từng một lần thành công (mùa 2004-2005) còn Aston Villa tưởng chừng tái hiện thành tích ấy vào mùa trước. Tottenham luôn chơi sang trong khi Man City là thế lực mạnh nhất về mặt tài chính hiện tại.

Man City (áo xanh) bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt để đánh bật Liverpool khỏi tốp 4 giải ngoại hạng

Để tạo ra một cuộc lật đổ, thường cần 2 điều kiện. Thứ nhất, bản thân những kẻ thống trị yếu đi so với chính mình. Thứ hai, những kẻ thách thức mạnh hơn và biết tận dụng thời cơ. Điều kiện thứ nhất đã xuất hiện. Nhìn số trận thua của tứ đại gia là đủ biết. Riêng bản thân Liverpool thì thực sự rơi vào khủng hoảng. Dù có dấu hiệu hồi sinh trong 2 tháng qua, Liverpool mới giành vỏn vẹn 44 điểm sau 26 vòng, tức chỉ hơn 1 điểm so với thành tích tồi tệ nhất dưới thời Benitez, với 43 điểm mùa 2004-2005, mùa giải họ đã phải xếp thứ 5 chung cuộc và chỉ được đặc cách dự Champions League khi xét đến yếu tố nhà ĐKVĐ.

Tiếc thay, cho hy vọng những người đã quá nhàm chán trước sự thống trị của Big Four, chưa có kẻ thách thức nào hội tụ đầy đủ điều kiện thứ hai. Tottenham chỉ nổi lên giai đoạn đầu. Everton thì ngược lại, lãng phí những tháng đầu tiên của mùa giải vì vấn nạn chấn thương. Aston Villa vẫn duy trì được sự ổn định nhưng lại thiếu tính đột biến ở những thời điểm cần thiết. Trong nhóm thách thức, chỉ mình Man City đủ lực để đánh bật Liverpool khỏi tốp 4. Nhưng tính đến thời điểm này, họ lại ném vào sọt rác hàng loạt cơ hội cực tốt. Như lượt trận vừa qua, trong khi Liverpool bị đánh bại trên sân Emirates của Arsenal thì Man City có cơ hội tăng tốc và tạo ra khoảng cách đáng kể với trận đấu bù trước Stoke City. Nhưng kết cục, Man City suýt bị đánh bại dù hơn người trong phần lớn thời gian hiệp 2 và chỉ may mắn gỡ hòa 1-1 ở phút 85 nhờ công của Gareth Barry.

Điểm hẹn Manchester

Cuộc đua giành suất thứ 4 dự Champions League mùa tới có thể được quyết định ở sân City of Manchester vào Chủ nhật này khi Liverpool gặp đối thủ trực tiếp Man City. Mùa này, phong độ của Liverpool không thực sự ổn định. Nhưng họ luôn biết cách đánh bại các đối thủ trực tiếp. Đội bóng của HLV Benitez từng đánh bại Tottenham 2-0 ở Anfield, giành chiến thắng 1-0 ở Villa Park của Aston Villa và hồi đầu tháng 2 là chiến thắng 1-0 trước Everton ở derby Merseyside. Nếu đánh bại tiếp Man City, Liverpool sẽ tràn ngập cơ hội giữ vững vị trí trong tốp 4.

Man City hiện hơn Liverpool 1 điểm và còn 1 trận chưa đá. Về lý thuyết, họ đang có lợi thế lớn. Nhưng trên thực tế, Man City sẽ phải đối mặt với hàng loạt trận chiến khốc liệt ở phía trước. Sau Liverpool là chuyến làm khách đến Stamford Bridge của Chelsea. Rồi trận tiếp Tottenham, đội bóng đã giành chiến thắng 3-0 trước họ ở lượt đi. Kế nữa là chuyến hành quân đến sân Ánh sáng của Sunderland.

KẾT QUẢ VÒNG 26

Wigan - Stoke 1-1

Portsmouth - Sunderland 1-1

Man City - Bolton 2-0

Fulham - Burnley 3-0

Wolves - Tottenham 1-0

West Ham - Birmingham 2-0

Everton - Chelsea 2-1

Blackburn - Hull 1-0

Aston Villa - M.U 1-1

Arsenal - Liverpool 1-0

ĐẤU BÙ

Stoke - Man City 1-1

Wigan - Bolton 0-0

LỊCH VÒNG 27

Thứ Bảy, ngày 20/02, 19h45: Everton - Man Utd. 22h00: Wolves - Chelsea, Arsenal - Sunderland, West Ham - Hull.

Chủ nhật, ngày 21/02, 00h30: Portsmouth - Stoke. 19h00: Blackburn - Bolton, 21h00: Aston Villa - Burnley. 22h00: Fulham - Birmingham, Man City - Liverpool. 23h15: Wigan - Tottenham.

CÁC CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU

21 bàn - Wayne Rooney (M.U). 17 bàn - Drogba - Chelsea. 15 bàn - Bent (Sunderland), Defoe (Tottenham).

 
Đức Lộc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm