Saha đã "điểm huyệt" Chelsea

11/02/2010 18:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Nhiều người đang hoài nghi về phong độ và sự tập trung của Terry sau khi thủ quân của Chelsea trực tiếp mắc hai sai lầm dẫn tới hai bàn thua khiến đội nhà để mất ba điềm quan trọng.

Có lẽ trước khi trận đấu giữa Everton và Chelsea diễn ra, ít có cổ động viên nào của “The Blues” nghĩ tới viễn cảnh đội nhà thua trận. Không chỉ vì Chelsea đang có được phong độ khá ấn tượng, bất chấp những rắc rối xung quanh thủ quân Terry, mà Everton mùa này thi đấu cũng không thực sự thuyết phục.


Tuy vậy, một lần nữa sân Goodison Park lại trở thành nơi “đi dễ khó về” đối với các đội bóng lớn. Dù có được khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi Malouda mở tỷ số từ rất sớm nhưng có vẻ như bầu không khí náo nhiệt trên các khán đài của sân Goodison Park đã khiến các cầu thủ Chelsea không có được trạng thái thi đấu tốt nhất. Đây có thể coi là một điều hoàn toàn bất ngờ vì mới chỉ cách đây vài hôm, Chelsea đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Arsenal. Đội bóng của HLV Ancelotti đang thể hiện hai bộ mặt khá khác nhau trên sân nhà và sân khách. Cách đây vài tuần, Chelsea cũng bị Hull, đội bóng không được đánh giá cao, cầm hòa 1-1 trên sân KC.

Trong mùa bóng năm nay, các hậu vệ Chelsea thi đấu không thực sự hiệu quả trong khâu chống những tình huống đá phạt và bóng bổng. Không lâu sau khi Malouda mở tỷ số, Saha đã tận dụng tốt pha đá phạt góc của Landon Donovan để đánh đầu san hòa cho Everton. Tuy nhiên, đáng chú ý là cầu thủ mắc lỗi trong tình huống này chính là trung vệ Terry. Cựu thủ quân của tuyển Anh đã để “sổng” Saha, cầu thủ đã ghi được 101 bàn thắng ở giải ngoại hạng. Và hàng phòng ngự của Chelsea tiếp tục thi đấu như mơ ngủ khi Carvalho truy cản trái phép Donovan trong vòng cấm địa trước khi hiệp 1 kết thúc. May cho Chelsea là Saha đã không thể tận dụng được cơ hội này.  

Nhưng Saha một lần nữa chứng minh cho mọi người thấy trung vệ Terry đang không có được tinh thần, cũng như phong độ tốt nhất bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 75. Trước một pha phất bóng dài từ phần sân của Everton lên, một đường chuyền điển hình của bóng đá Anh, Terry bật cao để đánh đầu phá bóng. Nhưng cựu thủ quân của tuyển Anh lại mắc phải sai lầm khá đáng trách trong tình huống tưởng chừng như đơn giản này và Saha, cựu tiền đạo của Man United, đã “trừng phạt” sai lầm thứ hai của Terry trong trận đấu bằng một cú vuốt bóng đẹp mắt hạ gục thủ môn Cech.

Dù sau trận đấu trợ lý Ray Wilkins, người thay HLV Ancelotti trả lời báo chí, cho rằng Terry không phải là nguyên nhân dẫn tới trận thua nêu trên nhưng có thể nhận thấy rõ nét rằng phong độ tệ hại của thủ quân Chelsea đã khiến đội nhà bị mất ba điểm đáng tiếc. Có lẽ giờ đây chiến lược gia người Italia đang cầu mong rằng chuyến đi tới Dubai để giải quyết công việc gia đình của Terry sẽ thành công tốt đẹp. Kể từ khi vụ tình vụng trộm của thủ quân Chelsea bị phát giác, “The Blues” mới chỉ giành bốn điểm trong ba trận đấu liên tiếp, còn đại kình địch Man United đã giành được bảy điểm. Nếu không kịp thời giải quyết vấn đề này, có lẽ Terry sẽ trở thành điểm yếu  của Chelsea trong những vòng tới, đặc biệt là hai trận với Inter Milan của HLV Mourinho, một người quá hiểu các cầu thủ Chelsea.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm