Nani: Chelsea sẽ không chịu được áp lực từ phía M.U

Thứ Tư, 10/02/2010 09:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Tiền vệ người Bồ Đào Nha Nani khẳng định rằng Chelsea sẽ không thể chịu được áp lực từ phía M.U trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mùa này.

Chelsea đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 2 điểm nhiều hơn các nhà ĐKVĐ M.U, và đang đứng trước cơ hội lớn để lật đổ sự thống trị của “Quỷ đỏ” trong suốt 3 năm vừa qua. Tuy vậy, Nani cho rằng kinh nghiệm của đội chủ sân Old Trafford sẽ giúp họ đoạt lại ngôi đầu từ tay Chelsea.


Nani tin rằng Chelsea sẽ không chịu được áp lực từ phía M.U

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cho hay: “Tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng Chelsea sẽ vấp ngã bởi áp lực mà chúng tôi đang gây ra cho họ. Và  khi nào M.U lấy lại được ngôi đầu, chúng tôi sẽ không đánh mất nó thêm một lần nữa trong mùa giải này. Chelsea đang giành những chiến thắng, nhưng hiện tại chúng tôi đang chứng tỏ được đẳng cấp của mình trong mỗi trận đấu và chơi với phong độ cao nhất”.

Nhận xét về trận đấu sắp tới với Aston Villa, Nani nhận định: “Chúng tôi biết trận đấu với Aston Villa sẽ rất khó khăn, nhưng nếu cứ chơi như trong trận gặp Arsenal, chúng tôi sẽ giành chiến thắng và tiếp tục gây áp lực lên Chelsea. Chúng tôi tin tưởng vào bản thân rằng mình sẽ đoạt chức vô địch”.

Trong khi đó, phát biểu trước trận đấu với M.U, HLV của Aston Villa, Martin O'Neill cho rằng “Quỷ đỏ” đã trở nên mạnh mẽ hơn sau thất bại trước đội bóng của ông hồi đầu mùa giải ngay tại Old Trafford.

“Tôi chắc chắn rằng họ đã trở nên mạnh mẽ hơn sau trận thua đó. HLV Alex Ferguson từng nói rằng khi M.U để thua một hay hai trận, họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và tôi đã được chứng kiến điều này một vài lần trong mùa giải năm nay. Alex Ferguson đã tỏ ra khâm phục những nỗ lực của chúng tôi trên sân Old Trafford, nhưng tôi nghĩ rằng chính trận thua này đã kích động họ và giúp họ có được phong độ cao nhất vào thời điểm này”, HLV O'Neill nhận xét.

M.V (tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (24)

avatar đội bóng
@George: tình huống Evan tranh chấp với Evan rõ ràng Evan đã giơ chân phá bóng trước nhưng Drogba vẫn lao vào - mục đích làm gì vậy? Câu Penalty hay thẻ đỏ hay tranh bóng thì tùy bạn hiểu. Trước trận Chelsea - Arsenal, tôi vẫn nhận định Arsenal không có cửa thắng Chelsea vì tôi xem bóng đá bằng đầu óc chứ không bằng con tim. 2 năm Chelsea vô địch vì họ mạnh lên trongkhi MU yếu đi, các lí do khác chỉ là phụ. 3 năm MU về đích trước Chelsea thì ngược lại: Chelsea tự bắn vào chân mình. Vì thế, Chelsea có trách thì trách bản thân chứ đừng trách MU. 1 điểm cách biệt là không nhiều nhưng sau trận cuối cùng cũng đủ để vo địch. Nếu Chelsea không duy trì được lợi thế này, khi MU vượt qua thì đừng tiếc. MU - và cả Arsenal - họ không nhân nhượng đâu bạn ạ.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (12:43 12/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@The Blues: trích 1 câu nói của chính cựu HLV Chelsea là Mou nhé :"Trong bóng đá , gần như nghĩa là chả có j".Tôi có cup , anh ko có , vậy tôi hơn anh , điều đó thật đơn giản Còn nếu muốn vô địch PL thì đương nhiên phải biết cách bắt nạt những đội yếu chứ , vì nếu anh có toàn thắng cả 3 đội trong nhóm tứ đại gia thì cũng chỉ đc 18 điểm thôi , trong khi muốn vô địch phải đc tầm trên dưới 80 điểm.Đừng nói thắng đc những đội bóng nhỏ là dễ dàng , nếu dễ thì các đại gia đã ko bị mất điểm trước họ
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (11:57 11/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nani vươn tới đẳng cấp của Ronaldo??? Hahaha ... Đúng quá, nhưng khôi hài quá!!!
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (03:32 11/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tiếc quá, tiếc quá, Chel đã thua mà MU của ta lại chỉ hòa.S
Nguyễn Lê  (Lechat4@yahoo.com.vn) (12:34 11/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau chuỗi thành công vừa rồi, cho Nani nổ một tí có sao đâu, anh đang lấy lại lòng tin của nhiều người mà. Ấy nhưng tôi cũng cho là Nani nổ hơi to (cũng có thể là vấn đề tâm lí chiến), Anh nói Aston Villa chơi như Ars thì sai hoàn toàn rồi, Aston Villa chơi kiểu Ý cổ điển (ko thua trước đã), làm gì có ct nào chơi đc kiểu "đan lát", mà phòng ngự thì quá chặt luôn và, chờ đợi cơ hội phản công nhờ 1 tđ sắc sảo Abol...(cũng có chân trong Tam sư). Nhưng trận lượt về này, dù đc đá sân nhà, cơ may của Aston Villa là ko nhiều, vì thế và lực của MU đã khác xa. Tranh cãi về Chel và MU ai hơn ai, quả là mệt mỏi. Nếu chỉ xét thành tích trong suốt bề dày lịch sử thì rõ ràng Chel "chẳng là cái đinh gì" so với MU; trước khi có Mou về cầm quân, nói đến "Luânđôn", người ta chỉ nói đến Arsenal. Thôi bỏ qua thâm niên đi, chỉ nói từ khi Mou về cầm quân thì, tôi công nhận Chel-MU là ngang ngửa, MU toàn vượt trước Chel chỉ 1 bước chân thôi, và, bây giờ Chel đang nắm quyền chủ động cuộc đua đến chức VĐ. Cũng gọi là lạm bàn một chút về tương lai Chel: ở góc độ HLV, với Ancelotti nếu ông còn tư duy như hồi cầm AC - chuyên dùng các ct đã thành danh, luống tuổi, như các cụ ta hay nói là "ăn sẵn" thì Chel còn hít khói MU, vì ko ai dám bảo Chel hôm nay với nhưng "ông già" đá bóng mà duy trì đc thành tích cao trong 3 mùa nữa. Để xem ông có thay đổi ko, đó là làm như Sir Alex đang làm, phải thay máu dần dần thì Chel sẽ duy trì được sức mạnh mà ko bị giai đoạn hụt hẫng!. SS
Nguyễn Lê  (Lechat4@yahoo.com.vn) (12:46 11/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Che mệt nhỉ , MU kè kè sau lưng , Inter của Mou thì chém gió liên hồi , Ance bắt các cầu thủ tuổi băm cày cả mấy cái cúp nhỏ ... Khi dồn dập 1 lần xem nào , Che mùa này gặp nhưng đội chơi máu lửa không ngại va chạm và kỉ luật như Hull vừa thì thấy rõ Che đã già cỗi và bị bắt bài như thế nào
Bi7  (boythethao1088@yahoo.com) (11:33 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To George: Tôi thấy bạn là một hot gilr thì mới đúng đấy, tôi là fan MU nhưng cái nào đúng thì ủng hộ cái nào sai thì ko nên nói nhiều, chắc bạn tưởng môn giải trí này là bóng bầu dục hả mà "lấy thịt đè người" theo kiểu Drogba "nói thẳng chứ mấy cầu thủ châu phi thì chỉ có thế thôi" Còn về bàn thắng trận lượt đi thì chắc bạn đã rõ nên ko tranh luận là đúng rồi. nghe bạn nói là ko hiểu nhiều về luật bóng đá thì khi nào rãnh bạn cứ đăng đàn, rồi tôi sẽ cho bạn một ít thời gian để chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật bóng đá nhé, ok?
thiên tân  (thientan068@yahoo.com) (11:30 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mang quá khứ ra là đang lo lắng với hiện tại. Fan Chel rất hiểu lo lắng của các bạn. Còn nhớ cuối năm ngoái Rooney tịt ngòi 5-6 trận. Mình có cảm giác MU đang ở đỉnh phong độ sắp tới sẽ đi xuống. Tiếc là thời gian đi xuống lại đúng lúc gặp AC ở C1. Xét về thành tích C1 5 năm gần đây Chel mới là đội bóng tốt nhất. May mắn trên chấm phạt đền chả thể hiện được gì. Có thể mang ra dọa đội khác chứ không nên dọa Chel. Chel và MU đá chung kết ra sao. MU chẳng qua may mắn hơn 1 chút. Năm ngoái Chel và MAN cùng đá với Barca thì thế nào. 3 Mùa trước đó thành tích C1 của MU và Chel ai hơn. Ngay cả mùa năm ngoái siêu cúp cũng thuộc về Chel. 3 năm MU cũng chỉ vượt lên khi Chel chấn thương (và MU được FA bênh), Đổi huấn luyện viên mùa đấy vòng cuối bằng điểm. Nói chung về tài "bắt nạt đội bóng bé" của MU trong 3 năm qua thì vô đối. Còn với Chel MU chẳng thể hiện được gì trội hơn.
The Blues  (bknhl@yahoo.com) (10:23 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Tung bạn hay nói đi nói lại thiệt, làm tôi cứ tưởng bạn không phải là con trai. chuyện trông đợi đối phương xảy chân là bình thường trong bóng đá. cứ xem phản ứng của fan MU trước trận Chel-Arsenal thì biết. nếu bạn muốn cười, thì có nên tự cười bản thân và your fellow fan không nhỉ? việc mấy chức vô địch, nhiều fan MU nói trước là Chelsea may mắn vô địch 2 năm vì lúc đó MU thay máu, tôi mới đem vấn đề HLV ra. bạn tiếp tục cuộc tranh luận thì tôi tiếp chuyện thôi. chứ Duy với CR7 thì chạy từ lâu rồi ^^. nhắc lại lần nữa, trận Chel-MU trọng tài bỏ qua trái Evans-kungfu, bạn nghĩ rằng nếu thổi trái đó thì sẽ có hậu quả gì? với hiểu biết ít ỏi của tôi về luật bóng đá, tôi không nghĩ là sẽ có ít hơn 1 cái thẻ đỏ ^^ mà thôi, vấn đề này bàn tới bàn lui đủ rồi, có cái gì mới hơn thì tiếp tục sau.
George  (georgevn@gmail.com) (09:36 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận MU 0 Arsenal ai thắng thế bạn George? Trận gặp Chelsa đầu mùa cả trận Chelsae muốn tan nát trước MU, chỉ thắng nhờ 1 quả phạt gây tranh cãi (dù cú sút phạt thì đẹp thật). Bạn có chắc 100% là sau khi Nani đăng đản, Chelsea sẽ thắng MU tại Old Trafford không? @Trung úy: Chừng nào Chelsae vô địch 3 mùa liên tiếp, 2 lần vào CK UCL (1 vô địch) như MU trong 5 năm qua thì hãy lớn tiếng với MU. Tương lai Chelsea còn dài thế tương lai MU ngắn à? Tôi rất buồn cười khi nghe "MU vô địch vì Chelsae bị Scholari phá" - mình làm mình chịu, chứ trách ai? MU chấp nhận mất 2-3 năm để gầy dựng lực lượng, có ai bảo là lúc đó mạnh hơn Chelsea mà thua đâu - lúc đó Chelsae mạnh hơn thì cq1c bạn vô địch, thế thôi. Tôi vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện này nhưng hình như các Fan Chelsea không d963 ý: Chelsae vẫn đang có lợi thế hơn MU. MU sẽ quyết tâm tự lực cánh sinh để vượt qua Chelsea chứ không trông chờ đội khác làm hộ đâu. Đó là điểm Fan MU luôn tự hào về đội bóng của mình chứ không như "ai đó" khi bằng điểm với MU thì không lo đá trận cuối mà lo o bế đội khác để họ cố sống cố chết thắng MU cho "ai đó" vô địch mùa 07-08. Lúc MU mới thắng 1-0 thì buông xuôi luôn ... Ai thế nhỉ?
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (08:55 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:20:21 AM
Chết hay không quan trọng gì! Quan trọng là từ khi vào tay ông thì MU đã RIP!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.
Nhị Phân - 5/25/2012 11:18:33 AM
Một cậu chuyên bình loạn rất dở hơi
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 9:24:03 AM
Ô hay! Tài năng thì người ta ghi nhận chứ sao tựa đề bài viết phải lôi công việc của họ ra để mỉa mai làm gì? Liệu nghề viết báo có cao sang hơn nghề cầm đồ không? Hèn kém hay cao sang cũng chỉ bằng...
Đông Hà - 5/25/2012 11:16:19 AM
Barca - Hơn cả một CLB. Real: Hơn cả một cái chợ (???)