HLV Wenger thừa nhận "Pháo thủ" là "kẻ ngoài cuộc"

Thứ Hai, 08/02/2010 08:06 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – HLV Wenger thừa nhận rằng thất bại 0-2 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge là một trận thua “khó nuốt nổi”.

Hai bàn thắng ghi ngay trong 45 phút đầu tiên của Drogba đã giúp Chelsea có được ba điểm trọn vẹn. Dù đã rất cố gắng nhưng “Pháo Thủ” thi đấu bế tắc và không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn. Phát biểu sau trận đấu, HLV Wenger cho biết: “Thật khó nuốt nổi trận thua này vì chúng tôi là đội chơi hay hơn trong cả trận đấu. Tôi cho rằng chúng tôi đã không duy trì được sự tập trung trong cả hai bàn thua. Đầu tiên là từ pha đá phạt góc và sau đó là pha phản công nhanh. Dẫu sao, tôi rất tự hào về màn trình diễn củUndoa các cầu thủ”.

HLV Wenger tức giận về cách phòng ngự của các học trò

“Giáo sư” Wenger cũng thừa nhận rằng Arsenal đã không thể tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn, bất chấp có tỷ lệ cầm bóng vượt trội so với Chelsea. Ông cho biết thêm: “Chúng tôi đã không thể ghi bàn. Có một hoặc hai tình huống mà trọng tài có thể thổi penalty và tôi cho rằng các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực. Chelsea đã chiến thắng xứng đáng. Họ phòng ngự hết sức hiệu quả”.

“Dĩ nhiên, chúng tôi hiện không còn hy vọng về cuộc đua vô địch nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu tới vòng cuối cùng của mùa bóng năm nay. Tôi tin rằng đội bóng nào cũng có thể đánh rơi điểm. Hãy trở lại vào trận đấu tới và sau đó, hãy xem chúng tôi làm được gì”, HLV Wenger khẳng định.

Trong khi đó, HLV Ancelotti đã ca ngợi hết lời tiền đạo Drogba, cầu thủ đã đóng góp 3 bàn cho Chelsea trong hai trận đấu gần nhất, cũng như thủ quân J. Terry. Ông nói trong niềm hân hoan: “Đội trưởng của tôi luôn thi đấu với thái độ tuyệt vời. Cậu ấy luôn thi đấu tốt trong mỗi trận đấu và điều quan trọng là đội bóng có được một thủ lĩnh như vậy. Tôi cũng hài lòng về phong độ của Drogba”.

“Các cầu thủ của tôi đã thi đấu xuất sắc. Tôi muốn ôm tất cả các cầu thủ vì đây là một trận đấu khó khăn và có nhiều áp lực. Đây sẽ là động lực tốt giúp chúng tôi trong cuộc đua giành chức vô địch cũng như các danh hiệu khác. Các tuyến của Chelsea đều thi đấu tốt trong trận này. Thủ môn Cech đã thi đấu rất chắc chắn. Đánh bại một đội bóng luôn chơi tấn công như Arsenal không phải là điều dễ dàng nhưng chúng tôi đã làm được điều đó”, chiến lược gia người Italia cho biết thêm.

Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (14)

avatar đội bóng
Giáo sư ơi Hãy bình tâm và suy ngẫm lời nhận xét của Arsavin và fabregas. Đó là những nhận xét chính xác nhất và chân tình nhất. Hy vọng rằng Giáo sư sẽ thay đổi và không bảo thủ nữa
A.Vinh  (vinhhaiha@gmail.com) (08:12 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thấy Arshavin nói rất đúng, mùa này Arsenal đứng thứ 3 là giỏi lắm rồi! Tôi chỉ hy vọng Arsenal được nằm trong Tứ đại gia của giải ngoại hạng Anh mùa bóng này là OK!
Nguyen Long  (nlongdhh@gmail.com) (10:41 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ARS lại thua, tâm phục khẩu phục. CHE không quá đẹp mắt, nhưng hiệu quả thì miễn chê. Họ đã khống chế hoàn toàn trận đấu, còn ARS vẫn ngây thơ và bất lực như trận đấu với MU trước đó. "Lũ trẻ" không còn tin vào chính mình nữa, có cảm giác như chúng cứ cố lao lên phía trước, cố làm đúng những gì mình được dạy bảo, và vẫn chỉ là thua. 2 trận đấu (MU & CHE), 1 cách thua, đó là thua về bản lĩnh và đẳng cấp, bất chấp có thể không thua về thế trận. Bao giờ lũ trẻ mới lớn hả Giáo sư ? và liệu chúng có đi đúng đường không khi không có một, hoặc hai "ngôi sao" đúng nghĩa dẫn đường cho chúng ? Người hâm mộ ARS giờ đây chấp nhận rồi, đứng ngoài cuộc đua vô địch, cố giữ lấy vị trí hiện tại thôi.
Nguyễn Hoàng Long  (longktnn@gmail.com) (10:51 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không bất ngờ,không u sầu,không buồn cũng như không thất vọng khi là Fan của The Gunness sau lời phát biểu quá Thật của giáo sư A.Wenger.Arsenal là thế:chỉ cống hiến những pha bóng đá đẹp,quyến rủ và đầy tính nghệ thuật như gởi đến người hâm mộ lời tri ân nhưng đến khi giai đoạn quyết định thì các pháo thủ trẻ The Gunness vẫn"chưa đủ lớn"để tranh chấp,để hù,để dọa và có thể lên ngôi Vương hay xưng Vua.Arsenal đã vỡ mộng trong mùa giải này thì các Fan nên hy vọng...mùa bóng sau vậy.
Duy Nghĩa  (nghiasau@ymail.com) (01:22 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lại một "nhát dao" vào trái tim đau khổ Ars fans, nhìn cách Sagna tạt bóng vu vơ, Walcok chạy thục mạng, làm sao mà thắng đây??? Mong rằng Liv đừng "đâm thêm một nhát" nữa!!!
trungd  (trungdca@yahoo.com) (06:32 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@trung uy: - Từ chỗ bị đẩy xuống thứ ba đến vị trí thứ hai và hơn Arsenal khá xa; thua 5 trận nhưng chỉ kém Chelsea 2d. Tôi không quá lo lắng về MU đâu. Dù sao, cảm ơn bạn đã lo lắng giùm.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (06:36 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông giáo ít ra sau trận này cũng chịu thừa nhận 1 điều: Không còn hy vọng vô địch.
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (08:34 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao thua rõ mà vẫn kêu chơi hay hơn vậy, Ars chỉ cầm bóng nhiều hơn chứ có mạnh hơn đâu. Tôi cũng muốn Ars thắng hoặc hòa (vì tôi luôn ủng hộ đội bị đánh giá yếu hơn trước trận đấu - trừ MC), nhưng xem ra HLV Wenger vẫn quá bảo thủ khi áp dụng chiến thuật tấn công quá rườm rà và phức tạp vào đội hình tiền đạo mong manh của mình (và tiếc thay MC cũng dần "rườm rà" không kém). Ars triển khai bóng rất nhanh, nhưng đến khoảng 20m trước khung thành đối phương thì "loằng ngoằng" thấy ghét, làm các hậu vệ Chel đi bộ cũng kịp về bọc lót. Có lẽ Wenger và Mancini nên tham khảo lối chơi của MU, rất đơn giản nhưng hiệu quả với 2 biên dốc bóng rồi căng ngang. Tất nhiên là hôm qua Ars cũng có nhiều quả tạt, nhưng bên trong lúc đầu là chỉ 1 Walcott sau thì cũng chỉ mình Bendtner. Bản sắc là 1 điều quan trọng, nhưng nó phải hợp thời, Ars vẫn giữ lối chơi quen thuộc, nhưng nó là dành cho Henry, Ljungberg, Pirès,... chứ không phải đội hình hiện tại. Bản sắc là thứ do đội bóng tạo ra, chứ không do ai áp đặt, đội bóng có quyền thay đổi nó cho phù hợp.
Kaka``  (kakaka@kaka.aaak) (08:52 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các cầu thủ ASN vẫn luôn đá hay. Tuy nhiên mỗi khi rời xa sân nhà họ thường bị mất điểm nên trận thua hôm qua trước Chelsea cũng là điều bình thường, đội chủ nha đã̀ chơi quá tốt. Điều mà giáo sư cần làm là không để thua những trận đáng tiếc trên sân nhà với những đội tầm tầm cỡ MU đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí thứ 2 và tốp 4 với họ.
sấy tóc bằng máy  (khongquenchibiet@yahoo.com) (08:55 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Còn nhớ sau khi thua trận lượt đi, A.Wenger đã có những phát biểu "hài hước" về Drogba. Đến trận lượt về này, nếu tiếp tục "hài hước" thì e là sẽ không ai chấp nhận nổi. Nhìn Drogba - "con trai của Mou" - một người đàn ông đích thực...mà buồn cho lũ trẻ "không bao giờ lớn".
Nam  (dung_hoi111@yahoo.com) (08:57 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:20:21 AM
Chết hay không quan trọng gì! Quan trọng là từ khi vào tay ông thì MU đã RIP!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.
Nhị Phân - 5/25/2012 11:18:33 AM
Một cậu chuyên bình loạn rất dở hơi
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 9:24:03 AM
Ô hay! Tài năng thì người ta ghi nhận chứ sao tựa đề bài viết phải lôi công việc của họ ra để mỉa mai làm gì? Liệu nghề viết báo có cao sang hơn nghề cầm đồ không? Hèn kém hay cao sang cũng chỉ bằng...
Đông Hà - 5/25/2012 11:16:19 AM
Barca - Hơn cả một CLB. Real: Hơn cả một cái chợ (???)