Chelsea-Arsenal 2-0: Drogba lạnh lùng giúp chủ nhà đè bẹp "Pháo thủ"

Thứ Hai, 08/02/2010 01:03 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Với ba điểm giành được trong trận đấu này, Chelsea không những lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Man United mà còn nới rộng khoảng cách với Arsenal lên thành chín điểm.

Với tính trận của một trận derby, hai đội nhập cuộc khá nhanh. Không giống như những gì mà báo chí đã đánh giá trước trận, Arsenal chủ động chơi tấn công để gây sức ép với đội chủ nhà Chelsea. Ba cầu thủ trên hàng công của “Pháo thủ” liên tục hoán đổi vị trí cho nhau trong những phút đầu tiên và Nasri đã có cơ hội mở tỷ số ở phút thứ 4. Cầu thủ người Pháp đi bóng bên cánh trái rồi bất ngờ ngoặt bóng và tung ra cú sút. Tiếc cho Arsenal là bóng đi vào bên phía ngoài mành lưới.

Drogba ăn mừng sau pha mở tỷ số - Ảnh Reuters

Dù để Arsenal chơi lấn lướt hơn nhưng Chelsea một lần nữa vươn lên dẫn trước nhờ cái duyên ghi bàn của “Voi rừng” Drogba. Phút thứ 8, từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Terry băng vào đánh đầu và tiền đạo Drogba đã xuất hiện kịp thời để dứt điểm nối. Trước khung thành trống và được dứt điểm trong tư thế thoải mái, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã không phạm phải sai lầm nào để mở tỷ số cho Chelsea.

Sau bàn thua, các cầu thủ khách đã dồn lên chơi tấn công tổng lực hòng tìm kiếm bàn san hòa tỷ số. Không giống như trận đấu với Man United cách đây một tuần, Arsenal triển khai tấn công nhóm khá tự tin và thủ quân Fabregas thường là người khởi xướng cho các đợt tấn công. Phút 16, từ pha tạt bóng chuẩn xác của thủ quân người Tây Ban Nha bên phía cánh phải, bóng tới chân Walcott, nhưng tiền đạo này đã thất bại trong pha đối mặt với thủ môn Cech của Chelsea. Arsenal đã bỏ lỡ một cơ hội san hòa khá đáng tiếc.

Mải mê tấn công tìm bàn gỡ hòa, Arsenal đã phải trả giá bằng pha lập công thứ hai của Drogba ở phút 23. Từ một pha phản công nhanh, Drogba đi bóng tự tin bên cánh phải rồi quặt bóng và tung ra cú sút căng hạ gục thủ môn Almunia. Đây là bàn thắng thứ 12 của “Voi rừng” Drogba vào lưới Arsenal. Một lần nữa đội bóng của HLV Wenger lại thể hiện sự yếu kém trong khâu chống phản công. Dù không quá thua thiệt về quân số trong tình huống mà Drogba ghi bàn thứ hai, nhưng các cầu thủ Arsenal lại bị hút quá nhiều về phía Anelka và Clichy đã để lộ khoảng trống “chết người” cho Drogba khai thác.

Dường như hai bàn thắng của Drogba đã tác động không nhỏ lên tinh thần thi đấu của Arsenal. Các đợt tấn công của đội khách không còn được duy trì ở cường độ cao và biến hoá như trước. Trong khi đó, bộ đôi tiền vệ Diaby và Song vẫn thi đấu không thực sự hiệu quả trong khâu đánh chặn vã hỗ trợ phòng ngự. Phút 31, Lampard thoải mái chọc khe cho A. Cole băng xuống đối mặt với Almunia. May cho Arsenal là thủ môn người Tây Ban Nha đã lao ra kịp thời để hạn chế góc sút của A. Cole.

Dù đã cố gắng tổ chức tấn công trong những phút cuối nhưng hàng công của Arsenal vẫn không thể tạo ra được thêm tình huống ghi bàn cụ thể nào. Trung phong Arshavin luôn bị bộ đôi Terry và Carvalho theo kèm chặt, còn hai “vệ tinh” hỗ trợ là Walcott và Nasri không có nhiều khoảng trống để thực hiện những pha xuống biên.


Drogba khiến cho hàng phòng ngự của Arsenal thi đấu vất vả - Ảnh Getty

Trận mưa ở đầu hiệp 2 đã ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của hai đội. Sân trơn bóng ướt khiến cầu thủ của hai bên gặp không ít khó khăn trong khâu kiểm soát bóng. Tuy nhiên, nếu xét về lối chơi, Arsenal là đội bị ảnh hưởng nhiều hơn vì các “Pháo thủ” chủ yếu sử dụng những pha chuyền ngắn và chọc khe. Do vậy, thế trận tấn công của đội khách càng trở nên bế tắc hơn. Phút 59, Nasri bất ngờ đột nhập được vào trong vòng cấm địa của Chelsea và khoảng trống đã xuất hiện để cho cầu thủ người Pháp thực hiện một cú sút. Tuy nhiên, Nasri đã xử lý bóng quá cầu toàn và để một cầu thủ của Chelsea can thiệp kịp thời.

Nhận thấy sự bế tắc của hàng công, HLV Wenger đã quyết định rút Walcott ra nghỉ và cho Bendtner vào sân. Sự xuất hiện của tiền đạo người Đan Mạch, vốn có ngoại hình cao to cùng khả năng tì đè tốt, đã khiến cho hàng phòng ngự Chelsea thi đấu rối loạn hơn. Phút 67, từ quả đá phạt trực tiếp do Bendtner kiếm được, thủ quân Fabregas đã sút bóng chìm khá hiểm hóc. Dù đã vượt qua được hàng rào của Chelsea nhưng trái bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn Cech.

Đúng với phong cách của một đội bóng được dẫn dắt bởi một chiến lược gia người Italia, Chelsea chủ động phòng ngự khá dày đặc và chỉ cắm duy nhất Drogba trên hàng công. Chiến thuật phòng ngự nhiều tầng của của Chelsea đã phát huy hiệu quả khá tốt khi Arsneal, đội cầm được nhiều bóng hơn, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Cech. Các đợt tấn công của đội khách thường được kết thúc bằng những pha tạt bóng tầm ngang bụng vào vòng cấm địa của Chelsea. Nhưng do bố trì nhiều cầu thủ ở tuyến dưới nên “The Blues” hóa giải phương án tấn công này khá dễ dàng. 

Giống như trận lượt đi, Drogba lại có cơ hội trổ tài sút phạt trong những phút cuối. Tuy nhiên, cú sút phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 25m của Drogba lại bị xà ngang từ chối ở phút 84. Sau đó, Arsenal vẫn không thể tìm được bàn rút ngắn tỷ số, bất chấp việc HLV Wenger đã yêu cầu các cầu thủ của mình chơi áp sát ngay từ phần sân đối phương.

Với ba điểm giành được trong trận đấu này, Chelsea không những lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Man United mà còn nới rộng khoảng cách với Arsenal lên thành chín điểm. Về phía “Pháo thủ”, tham vọng vô địch của họ ngày càng trở nên xa vời. Ở vòng đấu tới, đội bóng của HLV Wenger sẽ phải chạm trán Liverpool, đội bóng đang “hồi sinh”.

Cầu thủ ghi bàn: Drogba 8’, 23’.

Đội hình ra sân:

+ Chelsea: Cech, A.Cole, Terry, Carvalho, Ivanovic, Ballack (Zhirkov 81’), Mikel, Lampard, Malouda, Anelka (J.Cole 87’), Drogba.

+ Arsenal: Almunia, Gallas, Sagna (Eboue 73’), Vermaelen, Clichy, Fabregas, Song, Diaby (Rosicky 73’), Walcott (Bendtner 65’), Arshavin, Nasri.

Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (75)

avatar đội bóng
To Nguyễn Tuệ: 1. Anti MU không phải là ganh tỵ, bới móc, hay gì gì đó với thành công của MU. Đơn giản vì không thích nữa. 2. Ở trận chung kết cúp CL, bạn bị dẫn có một bàn thôi thì đội nào chả cố chết mà ghi bàn gỡ, dù chỉ còn vài giây. Hãy xem Arsenal, dù bị dẫn đến 2 bàn từ rất sớm trong một giải đấu dài hơi với Chelsea vừa qua, vậy mà các cầu thủ còn chiến như trâu nữa là... Bạn viết như vậy chắc bạn chưa bao giờ xỏ giày ra sân bóng. Tôi cá với bạn 100 ăn 1 là MU có thể ăn rùa như trong trận gặp Bayern lần thứ 2 trong 1000 năm nữa đấy. Một trong những lý do tôi anti MU vì họ có những fan "thời vụ", nông cạn và hời hợt.
NAM  (roughsoul2003@yahoo.com) (09:36 10/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Tuệ: tôi nhầm, nhưng cái đó là ý nhỏ thôi, nhằm chỉ cho bạn Tung thấy rằng, MU cũng "nhờ vả" người khác dữ lắm mới vô địch, để Tung bớt lôi chuyện cũ ra bới.
George  (georgevn@gmail.com) (04:08 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@George: Anton Ferdinand từng đá cho Everton?Thật là không thể tưởng tượng được!!!
Mr T  (dragonboy603@yahoo.com) (12:23 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thì đang tự hỏi tại sao mình lại không thích MU nữa? Tôi bắt đầu xem M.U khi trong đội hình của quỷ có những Mark Hughes, Steve Bruce, Bryan Robson rồi Cantona, Kalchelskis,Paul Ince, Peter Schmeichel sau này đến thời của bộ đôi Cole, York (hình như bắt đầu từ năm 1992 thì phải - Năm mà MU thắng Barca ở chung kết cup C2). Thời gian mà TTVH một tháng mới ra một tờ Bóng đá quốc tế, tôi chỉ chầu chực mua để cắt hình những cầu thủ của MU dán vào một quyển sổ nhỏ. Bắt đầu thích MU từ những năm đó, những năm mà nói thẳng ra là MU chưa là gì ở Anh chứ chưa muốn nói là Châu Âu. Tôi không hiểu tại sao từ hâm mộ MU mà lại chuyển sang ghét cay ghét đắng. Chắc là tại Cantona chuyển đi, rồi những Paul Scholes, Nicky Butt, David Beckham, Ryan Giggs nổi lên, đặc biệt là từ khi MU có Roy Keane, một cầu thủ rất có tài nhưng chơi bóng cực kỳ thô bạo. Tình cảm với M.U phai nhạt hẳn từ khi MU ăn rùa cup C1 trong trận chung kết năm 1999 với Bayern Munich, mặc dù cả chặng đường năm đó MU đá thật hay với bộ đôi Cole - York và những quả tạt của Beckham. Rồi lãnh đạo của MU quá chú trọng vào thương mại hoá, rồi hàng loạt trận thắng rùa khác nhưng điển hình là câu nói của ngài Alex Ferguson khi đội mới giành được vài thành công nho nhỏ:"Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi", rồi Việt Nam xuất hiện hàng loạt fan MU như nấm sau mưa sau các thành công đó... Thật buồn cười phải không? Con đường từ một fan MU chuyển thành anti - MU của tôi như thế đấy.
NAM  (roughsoul2003@yahoo.com) (08:28 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@george: - Xin thưa bạn George, trận đấy MU thắng ngược 4-2. Cầu thủ phản lưới nhà là Phil Neville, cựu cầu thủ của MU. Có lẽ vì thế mà người ta cho rằng MU "mua" Neville chăng? Xin thưa luôn, Neville là đội trưởng của Everton. Liệu 1 người đội trưởng chuyên nghiệp có bán danh dự của mình thế không? - Nếu như Sir Alex ra đi và 1 HLV mới lên thay thế, người ta sẽ không nhìn vào thành tích nhất thời mà nhìn vào chiến lược phát triển của ông HLV mới này. Vì nếu MU chỉ chú trọng đến thành tích từng mùa thì Sir Alex đã bị sa thải từ lâu và bóng đá thế giới sẽ không có Ronaldo...
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:09 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@nam: - Anh Nam àh, tôi đọc cả bài bình luận của anh nhưng tôi không thấy ở đâu có ý anti MU cả. Hay vì anh cũng muốn gia nhập trào lưu anti MU? - Tôi cảm thấy tiếc là 1 người đã yêu thích MU từ những năm 1990 mà lại chuyển sang anti MU. Và tôi cũng không hiểu vì sao. Vì MU tạo cơ hội cho thế hệ Neville, Scholes, Becks, Giggs ư? Vì họ thương mại ư? Vì họ chiến thắng "rùa" ư? - MU có truyền thống sử dụng cầu thủ bản địa; điều này tốt chứ sao anh lại ghét? Liệu có 1 ngày anh sẽ xem 1 CLB Việt Nam thi đấu với 11 cầu thủ ngoại? - Nếu MU không thương mại, liệu có bao giờ những fan MU ở châu Á có được niềm vui theo dõi các thần tượng của mình trên sân bóng dù chỉ trong các trận giao hữu? Bóng đá ngày nay là 1 ngành kinh doanh. Đội nào không chịu thương mại hóa thì sẽ chết thôi. Real, MU là những tiêu biểu của việc thương mại hóa mà vẫn thành công. - Thắng "rùa" ư? "Rùa" thế nào khi mà họ đã chiến đấu đến tận phút cuối cùng để giành chiến thắng? Có bao giờ MU buông xuôi trận đấu không? Thà là chiến đấu để mang tiếng "rùa", còn hơn là buông xuôi ngay từ đầu.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (11:16 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xem CĐV Chelsea giơ cao các biều ngữ ủng hộ J.Terry mà thấy nao lòng . Tấm lòng của CĐV thật là vô hạn. Nếu FA nhận ra được giá trị tinh thần vô giá đó , giữ lại băng đội trưởng " Tam sư " cho Terry thì sức mạnh của tuyển Anh mới được phát huy hết , tuyển Anh mới có cơ ở vòng Tứ kết W.C 2010 mùa hè này.
Quang Đức  (quangduc87k2@yahoo.com) (05:08 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@fan chelsea: - Khi tôi viết như thế và các bạn đọc được, có lẽ các bạn hiểu cảm giác khi đội bóng của mình đã giành chiến thắng đầy bản lĩnh mà vẫn bị chê là không xứng đáng? - Tôi đã khẳng định một lần, ở EPL tôi chỉ theo dõi 2 đội là MU và Chelsea. Và chính Mourinho với lối đá chặt chẽ khoa học của mình đã khiến tôi thích xem Chelsea. Thế nên, cách họ thắng Arsenal chẳng có gì là phản cảm. - Các bạn cứ nói fan MU thế này thế nọ. Từ đầu đến cuối, cứ hễ MU thắng thì các bạn chê bai và bảo rằng fan MU chỉ là "fan phong trào"... Tôi mong các bạn nghĩ kỹ hơn khi nói thế. Fan MU có cả triệu người. Đừng nghĩ rằng ai cũng đáng bị nghe những lời bình luận thiếu thiện cảm đến thế.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (06:17 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đúng cái gì của Chel thì trả về chel cong thuộc về MU thì về MU thôi giồng như Ngoai hạng là của MU còn Chel thì cạnh tranh vị trí thứ 2, 3 thôi. Cup ngoại hạng của Chel < 1/2 số lẻ Cup của MU và bằng số cup Carling của MU thôi. Có lên Chel, cố gắng thuyết phục Abra lấy rúp đổi lấy danh hiệu mà giành bằng 1/2 số lẻ của MU nhá.
quangvu  (vuquang4@gmail.com) (07:27 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nguyễn tuệ sao nay tình củm thế ! bạn làm tui xúc động quá . fan chel rất khiêm nhường và rất trân trọng tình củm của bạnhy vọng mọi fan MU đều như bạn
vitamin _chelsea  (VOTINH_1080@YAHOO.COM) (08:24 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:20:21 AM
Chết hay không quan trọng gì! Quan trọng là từ khi vào tay ông thì MU đã RIP!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.
Nhị Phân - 5/25/2012 11:18:33 AM
Một cậu chuyên bình loạn rất dở hơi
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 9:24:03 AM
Ô hay! Tài năng thì người ta ghi nhận chứ sao tựa đề bài viết phải lôi công việc của họ ra để mỉa mai làm gì? Liệu nghề viết báo có cao sang hơn nghề cầm đồ không? Hèn kém hay cao sang cũng chỉ bằng...
Đông Hà - 5/25/2012 11:16:19 AM
Barca - Hơn cả một CLB. Real: Hơn cả một cái chợ (???)