Sau chiến thắng “năm sao” trước Portsmouth, HLV Ferguson cảm thấy hài lòng về phong độ và sự tập trung của các cầu thủ Man United.

Chủ Nhật, 07/02/2010 10:39     In

(TT&VH Online) – Sau chiến thắng “năm sao” trước Portsmouth, HLV Ferguson cảm thấy hài lòng về phong độ và sự tập trung của các cầu thủ Man United.

Dù đội khách phòng ngự khá kiên cường trong 40 phút đầu tiên nhưng hai bàn thắng ở cuối hiệp 1 đã khiến Portsmouth không còn nhiều động lực trong 45 phút còn lại, vốn cũng là nguyên nhẫn dẫn tới việc đội bóng của HLV A. Grant vỡ trận. Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson cho biết: “Chúng tôi mất khá nhiều thời gian cho bàn thắng đầu tiên nhưng chúng tôi kiểm soát bóng và gây sức ép tốt. Điều quan trọng là các cầu thủ biết kiên nhẫn chờ thời cơ”.

Carrick và Nani ăn mừng chiến thắng của đội nhà


“Portsmouth thi đấu khá kiên cường và chúng tôi đã gặp may trong bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, nỗ lực của Nani đã giúp trận đấu xoay chuyển theo chiều hướng có lợi cho chúng tôi. Hiệp 2 là một hiệp đấu mở và các cầu thủ của tôi đã tận dụng tương đối tốt các cơ hội. Tôi rất thích bàn thắng của Berbatov. Cậu ấy đã lấy lại được sự tự tin cần thiết. Tuy nhiên, tôi phải rút cậu ấy ra sớm để đề phòng chấn thương”, chiến lược gia người Scotland cho biết thêm.

Cũng có cảm xúc hân hoan như người thầy, hậu vệ trái Evra cho biết: “Chúng tôi cảm thấy hài lòng về chiến thắng này. Chúng tôi đã thi đấu với một tinh thần tự tin và tận dụng tốt các cơ hội. Dù đội nhà không ghi được bàn thắng từ sớm nhưng kết quả này đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. Bàn thắng thứ hai đã mang tới sự khác biệt vì san lấp khoảng cách hai bàn là nhiệm vụ không dễ dàng đối với Portsmouth. Chúng tôi cần duy trì phong độ này và ghi nhiều bàn hơn”.

Hậu vệ người Pháp cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho Rooney, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải ngoại hạng với 21 bàn thắng: Wayne là mẫu tiền đạo mà đội bóng cần. Cậu ấy là cầu thủ đẳng cấp thế giới và xứng đáng với những gì đang diễn ra. Cậu ấy đã trưởng thành và luôn tỏ ra nguy hiểm trong vòng cấm địa. Bất cứ khi nào cần ghi bàn, chúng tôi đều có thể trông chờ vào cậu ấy. Tôi cảm thấy hài lòng về phong độ của Wayne”.

A.H (Tổng hợp)
Bình luận (15)