M.U-Portsmouth 5-0: "Quỷ Đỏ" lại tạm chiếm ngôi đầu

Thứ Bảy, 06/02/2010 23:53 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Với chiến thắng ấn tượng "5 sao" trước Portsmouth, Man United đã tạm thời vươn lên dẫn đầu giải ngoại hạng Anh.

Đứng trước cơ hội giành ngôi đầu bảng do Chelsea đá muộn và phải chạm trán với Arsenal, Man United đã chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Với đội hình 4-4-2, đội bóng chủ sân Old Trafford không gặp quá nhiều khó khăn để áp đặt lối chơi lên Portsmouth, đội bóng có nhiều nguy cơ bị xuống hạng sau mùa giải năm nay. Thi đấu bên cạnh Rooney trong trận này là tiền đạo Berbatov, cầu thủ không có được phong độ tốt trong thời gian qua. Phút 11, từ pha tạt bóng bên cánh phải của thủ quân Neville, Berbatov băng vào đệm bóng. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo người Bulgari lại đi chệch khung thành khá đáng tiếc. Ít lâu sau, Evans lại bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho M.U khi đánh đầu ra ngoài trong tư thế thoải mái.

Các cầu thủ Portsmouth thi đấu khá quyết liệt - Ảnh Getty

Dù bị ManU dồn ép liên tục nhưng đội khách cũng có được một vài tình huống gây nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Van der Sar, đặc biệt là cú sút từ ngay sát vòng cấm địa của Webber ở phút 14. Dường như lường trước được sự nguy hiểm từ hai cánh của M.U, HLV A. Grant chủ động yêu cầu các cầu thủ Portsmouth đá thấp đội hình và cả tiền đạo Piquionne cũng rất tích cực về tham gia phòng ngự. Không những vậy, các cầu thủ Portsmouth thường có những pha vào bóng quyết liệt để hạn chế sức sáng tạo và “dằn mặt” đối thủ. Chiến thuật này của đội khách phát huy hiệu quả khá tốt khi Man United không thể tổ chức tấn công với sự hưng phấn cao. 

Số liệu chuyên môn

Man United

Portsmouth

Thời gian kiểm soát bóng

58%

42%

Thẻ vàng

1

4

Phạt góc

12

1

Sút trúng cầu môn

4

3

Việt vị

1

0

Bàn thắng

5

0

 Mải mê tấn công, suýt chút nữa Man United phải trả giá ở phút 33. Từ pha phản công nhanh, Belhadj tung ra một cú sút khá căng ở bên cánh trái. Thủ môn Van der Sar đã bị đánh bại trong tình huống này nhưng rất may cho M.U là trung vệ Evans đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Ngay sau đó, Berbatov đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi sau cố gắng của Neville bên cánh phải. Trước khung thành chỉ còn thủ môn D. James và được dứt điểm trong tư thế thoải mái, nhưng cựu tiền đạo của Tottenham lại đặt lòng quá thiếu chính xác. 

Sau những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi, Man United cuối cùng cũng có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 40, từ đường chuyền bên cánh phải của Fletcher, Rooney bật cao giữa “rừng” cầu thủ đội khách để đánh đầu tung lưới thủ môn D. James. Đây đã là bàn thắng thứ 21 của Rooney ở giải ngoại hạng năm nay. Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 thì Nani tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng bằng pha lập công gia tăng cách biệt cho đội nhà. Phút 45, nỗ lực chuyền bóng của cầu thủ người Bồ Đào Nha đã đập chân một hậu vệ của Portsmouth rồi từ từ lăn vào lưới trước sự bất lực của thủ môn D. James.


Pha đánh đầu mở tỷ số của Rooney - Ảnh Getty

Với hai bàn thắng dẫn trước, Man United khởi đầu hiệp 2 khá chậm rãi và nhàn hạ. Đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu để chơi phản công và giữ sức cho những trận đấu quan trọng sắp tới. Phút 53, Berbatov có một đường chuyền khá ngẫu hứng cho Valencia. Tuy nhiên, cầu thủ người Valencia lại không thể dứt điểm thành công trong pha đối mặt với thủ môn James. Nhưng các cổ động viên trên sân Old Trafford không phải đợi lâu để ăn mừng bàn thắng thứ ba. Phút 59, cú sút căng của Carrick từ khoảng cách 22m đã đi thẳng vào khung thành của Portsmouth.

Dường như tinh thần thi đấu của các cầu thủ khách đã không còn sau bàn thắng thứ ba của Carrick. Phút 61, Berbatov “độc diễn” giữa hàng phòng ngự của Portsmouth rồi thoải mái chỉnh góc sút hạ gục thủ môn James. Sau tình huống ghi bàn của Berbatov, HLV Ferguson đã cho  Owen, Diouf và Gibson vào sân. Và cơn “ác mộng” của các cầu thủ Portsmouth vẫn chưa dừng lại khi hậu vệ Wilson lóng ngóng đá phản lưới nhà và mang tới bàn thắng thứ năm cho Man United. Dù hai đội tổ chức được một vài tình huống đáng chú ý trong những phút cuối nhưng tỷ số chung cuộc vẫn là 5-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Như vậy là với chiến thắng "5 sao" trước Portsmouth, Man United tạm thời chiếm lấy ngôi đầu bảng của Chelsea, đồng thời gây sức ép khá lớn lên "The Blues", đội bóng sẽ phải chạm trán Arsenal trong trận derby thành London. Ở vòng đấu tới, đội bóng của HLV Alex Ferguson sẽ có chuyến làm khách nhiều rủi ro trên sân Villa Park của Aston Villa.
 
Trong khi đó, đội bóng cùng thành phố với M.U, Man City bất ngờ để thua trên sân KC của Hull. Hai bàn thắng của Altidore và Boateng đã dập tan mọi hy vọng về ba điểm trọn vẹn của “The Citizens”. Thua trận này, đội quân của HLV Mancini đã bỏ lỡ cơ hội giành lấy vị trí thứ tư từ Liverpool, đội đã vượt qua Everton 1-0 trước đó. Ngoài ra, Stoke cũng đã giành được chiến thắng 3-0 trước Blackburn nhờ ba pha lập công của Higinbotham, Sidibe và Etherington. Cũng giống với hoàn cảnh của Portsmouth, West Ham tiếp tục chìm sâu ở vị trí áp chót sau khi để thua Burnley 1-2.

* Cầu thủ ghi bàn: Rooney 40’, Nani 45’, Carrick 59’, Berbatov 61’, Wilson 69’ (phản lưới). 

* Đội hình ra sân:

+ M.U: Van der Sar, Neville, Brown, Evans, Evra, Valencia, Carrick, Fletcher (Gibson 67’), Nani, Berbatov (Owen 67’), Rooney (Diouf 67’).

+ Portsmouth: D. James, V. Borre (Boateng 59’), Rocha, Wilson, Ben-Haim, Webber, Hughes, Mullins, O’Hara, Belhadj, Piquionne (Quincy 68’).
 
*Bảng xếp hạng tạm thời
 

TT

Đội

Trận

T

H

B

H/S

Đ

1

M.U

25

18

2

5

61-19

56

2

Chelsea

24

17

4

3

58-20

55

3

Arsenal

24

15

4

5

60-28

49

4

Liverpool

25

13

5

7

43-26

44

5

Tottenham

24

12

6

6

45-25

42

6

Man City

23

11

8

4

45-32

41

7

Aston Villa

23

11

7

5

31-18

40

8

Birmingham

23

9

7

7

22-23

34

9

Everton

25

7

6

8

26-23

32

10

Fulham

25

8

7

10

27-28

31

11

Stoke City

23

7

8

8

22-26

29

12

Blackburn

25

7

7

11

25-43

28

13

Sunderland

24

6

7

11

30-41

25

14

Hull City

25

5

9

11

25-50

24

15

Burnley

24

6

5

13

25-47

23

16

Wigan

23

6

5

12

24-47

23

17

Bolton

23

5

7

11

29-44

22

18

West Ham

24

4

9

11

30-40

21

19

Wolverhampton

23

5

6

12

19-40

21

20

Portsmouth

24

4

3

17

19-41

15

 

Anh Hiển
0 thích.

Bình luận (29)

avatar đội bóng
Ông cứ thắng, ông cứ "ăn may" đấy
ok_man  (tuananh@yahoo.com) (02:00 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MC thua tiếc quá. Không hiểu sao R. Mancini không đưa M. Petrov vào sân từ đầu. Trận thua MU mà đưa vào thì MU toi đời rồi, đến trận này vẫn vậy. Cuối mùa tạm biệt R. Mancini thôi. Nói đến thành Manchester là nói đến MC.
Nguyễn Khôi  (dattomek@gmail.com) (10:49 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@x-mad: Ối trời ơi! Tôi cứ nghĩ rằng mình chỉ nói chơi thôi không ngờ bạn "hưởng ứng" nhiệt tình quá! Đúng! MU ăn may, hàng công đá còn thua hàng thủ Portsmouth(họ ghi những 3 bàn).
tân phong  (hcvtien@yahoo.com) (02:52 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi ghét MU thì cũng đừng nói tôi thế này thế nọ nhé. Yêu ghét là quyền của cá nhân mà.
cua bò dọc  (phongvan215@yahoo.com) (03:25 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU ngồi tạm ngôi đầu chơi chơi tí thôi! sau trận này cả nhà lại cháp tay rút lui "dâng trả" chel mà thôi năm sau cố gắng mà đá tốt hơn nhé
vitamin _chelsea  (VOTINH_1080@YAHOO.COM) (03:52 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nguyễn Hoang Hà đâu rồi nhỉ!!!!!(MU thật không biết điều cứ thắng hoài làm NHH không lên tiếng được,
efdsrfgsdfsd  (fsdfsdf@yahoo.com) (06:50 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận đấu quá nhàn của MU, thế trận 1 chiều xem ko khoái lắm nhưng dù sao MU thắng là thích rồi. Bây giờ ngồi chờ trận Chelsea vs Arsenal và cỗ vũ cho Arsenal thôi. Chelsea đang rét rồi.
KeoDang  (lamvtg07@gmail.com) (08:02 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngôi đầu bảng là của Chelsea, MU chỉ được phép mượn tạm khi Chelsea đá muộn. Đêm nay, một lần nữa đội bóng của chúng ta tiếp tục cho Asenal khóc hận và họ hãy trở về với thực tại của mình. Tỷ số: Chel 2-0 Asen. I LOVE CHELSEA FOREVER
The Blues  (nguyenngocdinh09@Gmail.com) (09:10 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tọa sơn xem hổ đấu, đây đúng thời là lúc MU thảnh thơi xa xả hơi nóng vào The Blues, đá nhẹ nhàng, thắng hoành tráng gây sức ép dữ dội lên Chealsea, thật là MU đã bắt đầu thách thức tất cả rồi! kakaka
Bảo Ngọc  (ho.baongoc@yahoo.com) (09:30 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
1 trận đấu rất đặc biệt của MU đêm qua tại Old Trafford, khi tất cả những ai đã và đang là người hâm mộ MU cùng hướng về Old Trafford để tưởng niệm cho ngày 6/2 đen tối trong lịch sử đội bóng. Chiến thắng của MU dành tặng cho những Quỷ Đỏ đã tử nạn trên chuyến bay định mệnh đó. Chắc hẳn là họ cũng mãn nguyện khi thấy lớp đàn em đang tiếp nối vững chắc truyền thống CLB mà họ đã không kịp gầy dựng.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (10:00 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:20:21 AM
Chết hay không quan trọng gì! Quan trọng là từ khi vào tay ông thì MU đã RIP!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.
Nhị Phân - 5/25/2012 11:18:33 AM
Một cậu chuyên bình loạn rất dở hơi
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 9:24:03 AM
Ô hay! Tài năng thì người ta ghi nhận chứ sao tựa đề bài viết phải lôi công việc của họ ra để mỉa mai làm gì? Liệu nghề viết báo có cao sang hơn nghề cầm đồ không? Hèn kém hay cao sang cũng chỉ bằng...
Đông Hà - 5/25/2012 11:16:19 AM
Barca - Hơn cả một CLB. Real: Hơn cả một cái chợ (???)