HLV Ferguson "trừng phạt" tiền vệ Anderson

Thứ Sáu, 05/02/2010 10:46 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Sau khi không hài lòng về vị trí tại M.U và bày tỏ nguyện vọng muốn ra đi, HLV Ferguson đã quyết định đẩy tiền vệ này xuống tập luyện cùng với đội trẻ.

Sự nghiệp của Anderson tại Man United hiện đang đứng trước nhiều khó khăn sau khi cựu cầu thủ của Porto phải xuống tập luyện cùng với đội trẻ. Được biết, đây là một trong những biện pháp mạnh tay của HLV Ferguson để “thuần” Anderson, cầu thủ đã có thái độ bất mãn và muốn ra đi trong vài tuần qua. Trước thông tin này, cả PSG và Lyon đều bày tỏ mong muốn có được sự phực vụ của Anderson nhưng Man United đều khước từ vì họ vẫn cần một cầu thủ dự bị cho hàng tiền vệ do Owen Hargreaves vẫn chưa có được thể lực tốt nhất.
 

Ngoài ra, báo chí Anh cũng loan tin rằng đội bóng chủ sân Old Trafford đang chuẩn bị kế hoạch bán trung vệ Vidic ngay trong mùa hè tới. Cầu thủ người Serbia được cho là đã công khai ý muốn chuyển sang Tây Ban Nha thi đấu trong màu áo Real Madrid khi mùa bóng năm nay kết thúc. Sau khi “bật” lại HLV Ferguson trong trận đấu giữa M.U và Leeds ở vòng 3 Cúp FA, chiến lược gia người Scotland đã đồng ý để Vidic lựa chọn “bến đỗ” mới nếu đội bóng đó chấp nhận trả khoản phí chuyển nhượng khoảng 20 triệu bảng.

Trong khi đó, cựu tiền đạo của M.U, Van Nistelrooy cho biết anh vẫn theo dõi giải ngoại hạng và các trận đấu của “Quỷ Đỏ”, bất chấp việc đã chuyển sang khoác áo Real Madrid từ năm 2006. Tiền đạo người Hà Lan cho biết: “Tôi vẫn theo dõi giải ngoại hạng trên tivi và mùa bóng năm nay sẽ lại là cuộc đua song mã giữa Man United và Chelsea. Đội bóng nào cũng có điểm mạnh nhưng tôi tin rằng Man United sẽ giành chức vô địch một lần nữa. Họ đang ngày càng trở nên mạnh hơn và Man United còn có một siêu tiền đạo. Đó là Wayne Rooney”.

Ngoài ra, Nistelrooy cũng lý giải nguyên nhân tại sao anh không trở về Anh thi đấu. Tân binh của Hamburg bộc bạch: “Một vài đội bóng ở Anh đã bày tỏ sự quan tâm tới tôi. Nhưng thành thực mà nói đề nghị của Hamburg là cụ thể và có tính thuyết phục cao nhất. Tôi từng có những mùa bóng không thể nào quên trong màu áo Man United và tôi muốn trở lại đó thi đấu. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại diễn ra không được như tôi mong muốn".
 
Anh Hiển (tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (19)

avatar đội bóng
Ôi ! Hôm nay đọc bài này thấy comment của khanh lạ thật. Ông ấy cả đời dành cho bóng đá thì có gì ghê gớm và có gì khác người đâu?. Một đời làm HLV chứ 10 đời làm HLV thì tính nết ấy vẫn là tính nết ấy chứ có gì bạn phải mắc mớ?. Buồn cười quá.
Anti Man  (vuhoang@gmail.com) (10:49 15/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
antiMan ạ, cậu đúng là trẻ con, chẳng ai có văn hóa lại đi phát biểu 1 cách "lấc cấc" như cậu về 1 HLV đã dành cả đời mình cho bóng đá như S.A.F cả. Cậu có thể thích hay không thích MU và S.A.F nhưng không nên có cách nói như thế
Khanh  (khanhtcvn@yahoo.com) (07:12 11/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khổ thân An rồi. Anh này đá ở Bồ và tuyển Brazil hay ra phết, thế mà sang M.U bị "thui chột tài năng". Chẳng biết lỗi tại ai, nhưng phàn nàn là gay rồi, gặp đúng sư phụ "thù dai". Thôi kiếm đường mà đi thôi An à.
Hoàng Hùng  (vanhoang@yahoo.com) (11:05 06/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với cái chân trái khá dẻo + tốc độ tốt + càn lướt tốt và những pha tạt bóng rất nhuyễn, tại sao lại không để Anderson sang đá cánh trái và đẩy Nani sang cánh phải? Tôi tin rằng Anderson sẽ thi đấu tốt ở cánh trái.
TT Nguyen  (ntthong1011@gmail.com) (12:35 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To Motpr: Biết ngay mà, với những anti MU như bạn thì những ai có vấn đề với MU đều hay đều giỏi, những ai phục vụ MU đều kém đều tồi. Tôi ko muốn nói về Ando và Fergie nữa vì có nói các bạn cũng chẳng nghe. Các bạn thừa biết họ là ai nhưng các bạn nào có màng đến đúng sai?. Các bạn chỉ chờ nhà người ta có việc là nhào vào "khích bác, châm bị thóc chọc bị gạo, thầy dùi, đổ dầu vào lửa" mà thôi.
29/8/2009  (pumpum99vn@yahoo.com) (01:09 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ferguson chỉ quen bắt nạt những cầu thủ không quá quan trọng thôi. Cứ như Ronaldo trước đây và Rooney bây giờ, nếu hai cầu thủ này có nói gì đi nữa thì cho ăn kẹo Ferguson cũng không dám làm gì. Các bạn nghĩ mà xem có đúng không ?
Anti Man  (conghoang@gmail.com) (10:32 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi đã từng kì vọng rất nhiều và Anderson, nhưng có vẻ anh không phù hợp với bóng đá Anh, kiểu như Forlan ấy. Nếu sang TBN, có khi anh ta lại đá hay!
cafeden  (cafeden@live.com) (02:42 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Năm nay chắc chắn Chelsea vô địch, năm sau là Liverpool, tiếp theo là Arsenal, rồi đến Man City, sau đó đến Everton, rồi là Chelsea, sau đó lại là Liverpool, rồi đến Arsenal, tiếp theo đó là Everton, và rồi Man City.... Cứ như vậy.Tôi yêu MU vô cùng nhưng thực lực và đội hình của MU không đạt được sức mạnh để vô địch. Buồn là MU của tôi sẽ không đạt được chức vô địch trong vòng 10 năm tới
cua bò dọc  (suugetsu2009@yahoo.com) (03:59 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Anderson là mẫu cầu thủ tấn công. Anh sẽ phát huy khả năng nếu được thi đấu cao và tham gia tấn công. Nhưng Anderson cũng nên hiểu cho hoàn cảnh hiện nay. Giá như MU có 1 cầu thủ phòng ngự giỏi, giá như Hargreaves không chấn thương, thì Anderson có thể được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Đến những cầu thủ như Carrick, Scholes vốn không mạnh về phòng ngự mà còn phải chấp nhận đá thấp thì Anderson nên chấp nhận hy sinh vì đội bóng. Ở MU, không có khái niệm tôi muốn thi đấu ở đâu thì HLV phải xếp tôi ở đấy. Mọi thứ phải qua lao động thật sự.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (05:35 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khoảng 2 tháng trước tôi còn khen Andy tiến bộ nhiều và cạn kiên nhẫn với Nani. Sao bây giờ lại đổi chiều chong chóng vậy nhỉ ? Nani thì bay, còn Andy thì lặn ! Mà thôi, Sir phạt thì chịu khó sửa chữa sai sót nha Andy. Đường về đội chính vẫn mở rộng cửa khi anh quay đầu vào bờ, hoặc nâng cấp tư tưởng trách nhiệm với HLV và đội bóng. Giá tôi mà là Andy, tôi sẽ thử đề nghị với Sir thế này: Bác cho con chơi ở vị trí ưa thích đi. Trong vòng 3 trận, nếu con đá không hay, dở ẹt ... thì con nghe lời bác liền , không dám cãi lệnh nữa .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (08:56 05/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:20:21 AM
Chết hay không quan trọng gì! Quan trọng là từ khi vào tay ông thì MU đã RIP!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.
Nhị Phân - 5/25/2012 11:18:33 AM
Một cậu chuyên bình loạn rất dở hơi
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 9:24:03 AM
Ô hay! Tài năng thì người ta ghi nhận chứ sao tựa đề bài viết phải lôi công việc của họ ra để mỉa mai làm gì? Liệu nghề viết báo có cao sang hơn nghề cầm đồ không? Hèn kém hay cao sang cũng chỉ bằng...
Đông Hà - 5/25/2012 11:16:19 AM
Barca - Hơn cả một CLB. Real: Hơn cả một cái chợ (???)