Robbie Keane gia nhập Celtic: Và Keane lại ra đi...

03/02/2010 12:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Không có mấy cầu thủ chơi cho các đội bóng mà mình ngưỡng mộ khi còn thơ ấu trong hai dịp khác nhau chỉ cách nhau có 18 tháng như Robbie Keane. Tuy nhiên, trong khi việc đội trưởng ĐT Ireland đến chơi cho CLB Anh mà anh yêu mến, Liverpool, sẽ được nhớ đến như một thất bại vì nó chỉ kéo dài được nửa mùa giải, thì vụ chuyển nhượng tới CLB Scotland ưa thích của Keane, Celtic, vào mùa đông năm nay, lại là một thành công lớn nếu nó cũng chỉ kết thúc sau 6 tháng.

Sẽ rất buồn cho một cầu thủ ở đẳng cấp và năng lực như Keane nếu anh coi giải Ngoại hạng Scotland là nơi để theo đuổi sự nghiệp trong dài hạn. Lúc này đây, những trận đấu tại Scotland rõ ràng không ở cùng đẳng cấp với Premier League. Ngay cả HLV Harry Redknapp của Tottenham cũng khẳng định rằng việc chuyển đến Celtic của Keane chỉ là để giúp anh có cơ hội ra sân thường xuyên hơn, củng cố thêm sự tự tin bằng cách ghi bàn trước các hậu vệ không cùng đẳng cấp với anh và trở lại White Hart Lane trong một ngày không xa, dù rằng những gì Redknapp nói chưa chắc là những gì ông nghĩ.

Robbie Keane ra mắt ở Celtic

Tuy nhiên, không lâu sau khi tin tức về vụ chuyển nhượng của Keane lan đi, Redknapp cũng nói rằng ông không hề đề cập trước với tiền đạo của mình về việc chuyển đến Celtic. Bản ở Ireland của tờ Independent giải thích rằng việc Spurs từ giã đội trưởng, một chân sút được thừa nhận và từng là cầu thủ quan trọng nhất của họ là do mối quan hệ đổ vỡ giữa Redknapp và Keane. Chính Chủ tịch Daniel Levy là người đã thông báo với Redknapp về mối quan tâm của Celtic và là người đứng ra dàn xếp để Keane ra đi, chứ không phải Redknapp.

Vào mùa hè, Redknapp gần như chắc chắn sẽ lắng nghe mọi lời đề nghị và khi thời gian cho phép nhiều sự cân nhắc hơn, sẽ có không ít đội bóng muốn có Keane. “Anh ấy không vui khi không được ra sân thường xuyên. Anh ấy muốn được chơi bóng theo cách của mình”, Redknapp nói, như một cách giải thích, dù không mấy thuyết phục, về việc tại sao ông muốn để Keane ra đi. Một lý do khác nhận được sự ủng hộ từ Levy là hiện mức lương của Keane ở White Hart Lane là 75.000 bảng một tuần, quá cao so với một cầu thủ dự bị.

Lúc này đây, quả thật không ai biết điều gì chờ đợi Keane trong chuyến phiêu lưu ở Scotland. Cách đây không lâu thôi, các CLB hàng đầu của Glasgow còn đủ sức hấp dẫn với những cầu thủ như Brian Laudrup, Ronald De Boer, Paul Gascoigne, Paolo Di Canio hay Henrik Larsson. Tuy nhiên, lúc này đây, cầu thủ xuất sắc nhất của giải vô địch Scotland có lẽ là Aiden McGeady. Thế nên, Keane sẽ bước vào một sân chơi mà anh được chờ đợi sẽ phải thành công.

Trước khi hợp đồng với Celtic được xác nhận, West Ham cũng đã ngỏ ý muốn có Keane, nhưng đội bóng cùng thành phố với Tottenham được yêu cầu phải trả 1 triệu bảng để mượn anh chỉ trong 4 tháng, một đề nghị rõ ràng khó chấp nhận với CLB đang mắc kẹt trong nợ nần do HLV Gianfranco Zola dẫn dắt. Một cách ngắn gọn, Keane đã bị đẩy sang Scotland bởi chính Levy và Redknapp. Giờ đây, anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất nếu muốn tiếp tục sự nghiệp đỉnh cao: ghi thật nhiều bàn thắng và tìm đường trở lại Premier League.
 
 
Trần Trọng
 
 

Đại lộ Tottenham - Portsmouth

Từ White Hart Lane của Tottenham đến Fratton của Portsmouth, khoảng cách địa lý lên đến 117,5 km. Nhưng trên TTCN, họ như hàng xóm của nhau, thường xuyên qua lại. Trong vòng 4 năm qua, đã có đến 12 vụ chuyển nhượng diễn ra giữa Tottenham và Portsmouth. Sunderland cũng là khách hàng thường xuyên của Tottenham, với 8 vụ chuyển nhượng.

Cụ thể, các đội bóng có số vụ chuyển nhượng với Tottenham trong vòng 4 năm qua như sau: Portsmouth (12), Sunderland (8), Fulham (4), Blackburn (3), M.U (3), Sheff Utd (3), Wigan (3).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm