Wenger đổ lỗi cho các học trò quá “ngây thơ”

Thứ Hai, 01/02/2010 10:07 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Dù được thi đấu trên sân nhà Emirates, nhưng Arsenal vẫn phải chấp nhận thất bại nặng nề 1-3 trước kình địch M.U, qua đó bỏ lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu của Chelsea. Phát biểu sau trận đấu, HLV Arsene Wenger tỏ ra rất tức giận với màn trình diễn của các học trò và cho rằng các “Pháo thủ” đã quá “ngây thơ” trong trận đấu quan trọng này.


Arsenal (phải) thua toàn diện trước M.U

Trận “Super Sunday” của bóng đá Anh đã diễn ra không thật sự hấp dẫn như người ta mong đợi khi 3 bàn thắng của Nani (32’), Rooney (37’), và Park (52’) đã giúp M.U sớm vượt lên dẫn trước Arsenal 3-0 chỉ sau chưa đầy một giờ thi đấu. Bàn thắng ở phút 80 của Vermaelen chỉ còn mang ý nghĩa danh dự cho đội chủ nhà. Để thủng lưới tới 3 bàn trong trận đấu này, HLV Wenger đã lên tiếng chỉ trích hàng thủ Arsenal và cho rằng đội bóng của ông cần một “điều gì đó đặc biệt” để quay trở lại cuộc đua tới ngôi vô địch.

“Chúng tôi đã quá ngây thơ nên không thể giành chiến thắng trong một trận đấu lớn như vậy. Thật khó để chấp nhận thất bại này, nhưng thật dễ để giải thích: chúng tôi đã phòng ngự và tấn công quá tồi. Thực sự, các cầu thủ Arsenal đã không có sự kết dính cần thiết trong trận đấu này và tạo cho đối phương quá nhiều khoảng trống. Chúng tôi cũng mắc phải rất nhiều những sai lầm cá nhân, điều đó lý giải tại sao Arsenal dễ dàng bị đánh bại. Đó thật sự là một nỗi thất vọng lớn đối với chúng tôi”, Wenger cho hay.

HLV người Pháp cũng cho rằng Arsenal cần phải thể hiện một bộ mặt khác trong trận đấu cũng quan trọng không kém với đội đầu bảng Chelsea vào Chủ nhật tới. Ông cho biết: “Chủ nhật tới, chúng tôi cần phải thể hiện được một bộ mặt khác trước Chelsea trước khi nghĩ tới việc giành chiến thắng. Chúng tôi phải có một màn trình diễn hoàn toàn khác so với trận thua M.U. Các cầu thủ đều muốn giành chiến thắng và họ rất thất vọng khi không đạt được mục tiêu. Chúng tôi cần phải làm một điều gì đó thật đặc biệt để trở lại cuộc đua, điều đó là rất rõ ràng”.

MV (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (24)

avatar đội bóng
Dù có tiến bộ hơn mùa trước chút xíu nhưng xét cho cùng các Pháo thủ vẫn còn là các "học trò chưa tốt nghiệp" của GS mà thôi. Ngược lại, The Reds thành Manchester thực sự là những "chiến binh". Thế nên, "học trò chưa tốt nghiệp" thua "chiến binh" thì cũng không làm tôi ngạc nhiên! @ KT : tôi không muốn trao đổi với bạn về những từ VĨ ĐẠI, ĐẸP, NGÂY THƠ, BUỒN... mà bạn đã "viết hoa", bởi vì đó là cảm nhận của mỗi người mà! Tôi chỉ muốn thử đưa ra một lời giải thích khi bạn nêu thắc mắc "...SAO LẠI DẠY HỌC TRÒ NHƯ VẬY?". Bạn có biết ông thầy Đồ thời xưa ở xã hội Việt Nam không? Bạn có vì sao bên Tây người ta gọi Wenger là "Giáo sư" không? Tôi tin nếu bạn biết 2 điều đó thì bạn sẽ không đến nỗi nào lại đi thắc mắc như vậy!:
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (09:59 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ôi chao! Bendtner và Walcott mà gọi la ct càn lướt ư?. Bendtner thì còn chờ đến cuối mùa hãy nói, Mỏng cơm như Walcott thì càn cái nỗi gì? cứ thử va vào Terry, Cole xem có văng ra biên ko nào!.
Hung Trang  (trang16199@yahoo.com.vn) (01:20 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vì sao Arsenal ngây thơ? Nếu nhìn vào đội hình của MU, Van der Sar và Scholes là lão tướng; Brown, Fletcher, Rooney đã gắn bó với đội bóng từ khi 18t; Evra, Carrick, Ji-sung đã gắn bó với nhau suốt 3 năm MU chinh phục EPL. Đây là bộ khung của MU. Ta có thể thấy gì? Bộ khung của MU hầu như không thay đổi nhiều trong suốt nhiều năm qua. Điều đó giúp họ có được kinh nghiệm, sự gắn kết, và bản lĩnh. MU không phải là đội bóng bất bại, nhưng họ luôn biết bật lại rất nhanh sau mỗi thất bại; đây là lí do họ vô địch EPL 3 năm qua. Còn với Arsenal, thật khó để chỉ ra 1 bộ khung đủ sức cạnh tranh với những cái tên kể trên. Và cứ mỗi mùa bóng, họ lại bán đi 1 mắt xích trong bộ khung của mình. Arsenal không có được sự ổn định cần thiết để hình thành bộ khung.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (12:25 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật sự thì tầm của Ars chi đến thế là hết và các ông chủ của họ cũng chỉ nghĩ đến hiệu quả kinh tế của đội bóng chứ họ đâu dám nghĩ đến giấc mơ vô địch? Fan hâm mộ Ars chắc cũng hiểu điều này và có lẽ họ chỉ mong Ars đá đẹp và mãi là sân chơi cho cầu thủ trẻ, thật lòng đã từ lâu tôi đã đoán Ars sẽ tư thua khi đá những trân cầu đinh. Xin chia buồn với Ars fans!
trungd  (trungdca@yahoo.com) (09:34 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU luôn là khắc tinh với Arsenal, hồi còn Roy Kean và Patrick Veira cho đến nay vẫn vậy! Từ ngày có Rooney, MU thắng Arsenal nhiều hơn thua! Dù gì thì gì tôi vẫn yêu mến lối chơi của Arsenal, cũng như các đội chữ A khác : Ajax, AC Milan, Aletico Madrid...
Phuc Sanh  (sanhphuc@gmail.com) (09:06 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
VĨ ĐẠI THAY "GIÁO SƯ" !ĐẸP THAY " GIÁO SƯ" ! NGÂY THƠ THAY "GIÁO SƯ" ! BUỒN THAY "GIÁO SƯ" !ÔI ! "GIÁO SƯ" SAO LẠI DẠY HỌC TRÒ NHƯ VẬY?
KT  (khoaitaythoi2004@yahoo.com) (06:38 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vụ này phải thỉnh giáo Bao đại mới rõ được!
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (05:48 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
để chiến thắng trên pháo đài của Chel thì hoặc là Chel tự thua, hoặc là chỉ có Barca mới hạ đc Chel.GS nên cầu nguyện Chel sẽ ko chơi đúng sức đi là vừa Chứ nếu Chel mà đá với 100% phong độ thì...
Ken  (suachuadanhda89@yahoo.com) (05:17 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các bình luận trong bài này cho thấy rõ ràng xu hướng hiện giờ là anti-Arsenal chứ không phải là anti-MU nữa. Đọc từ đầu đến cuối cả ba bài về trận hôm qua đều sẽ thấy hết 70% là 'Arsenal đá dở, Arsenal đá ngây thơ, GS kém so với Ferguson etc...' 20% là Gooners, chỉ khoảng 10% nhận định đúng trận hôm qua là sự xuất sắc của Nani và Rooney... Thật sự là hôm qua 2 người này đá quá hay. Nếu trận nào cả hai cũng đá được như thế thì MU chắc chắn sẽ bảo vệ được chức vô địch. Arsenal tuy thua, nhưng vẫn ghi được một bàn, và xin thưa, đối với nhiều Goonner, một bàn là đủ! Ca ngợi đây nhé: - Song đá càng ngày càng hay. - Bendtner và Walcott đã có 20 phút cuối đá tốt. Nếu được ra sân thường xuyên hơn thì lối đá của Arsenal sẽ lợi hại hơn nhiều do tốc độ và sự càng lướt của hai người này. Chúc mừng MU và Nani.
Just Another Gooner  (s3_1468@yahoo.com) (04:05 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ars sẽ thắng Chel, đừng có nghĩ già rơ là hay, Ars không già rơ, nhưng lại có cái đầu nóng, trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, sau trận thua MU này thì Ars chả còn gì để mất, lòng tự trọng bị tổn thương, và họ sẽ chơi như điên rồ. Ars chỉ thật sự phát huy sức mạnh khủng khiếp khi chẳng còn toan tính gì cả, khi các thần đồng trẻ được nhảy múa trên đôi chân của mình. Lúc đó thì cơn bão Ars đủ sức cuốn phăng tất cả, Barca cũng không khủng khiếp bằng Ars một khi Ars thăng hoa.
hongsun  (hongsunftu46@gmail.com) (04:05 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:20:21 AM
Chết hay không quan trọng gì! Quan trọng là từ khi vào tay ông thì MU đã RIP!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.
Nhị Phân - 5/25/2012 11:18:33 AM
Một cậu chuyên bình loạn rất dở hơi
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 9:24:03 AM
Ô hay! Tài năng thì người ta ghi nhận chứ sao tựa đề bài viết phải lôi công việc của họ ra để mỉa mai làm gì? Liệu nghề viết báo có cao sang hơn nghề cầm đồ không? Hèn kém hay cao sang cũng chỉ bằng...
Đông Hà - 5/25/2012 11:16:19 AM
Barca - Hơn cả một CLB. Real: Hơn cả một cái chợ (???)