Dư âm trận Arsenal-M.U: Nani nay đã "lớn"

Thứ Hai, 01/02/2010 06:10 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Tiền vệ Nani khẳng định rằng trận đấu giữa Man United và Arsenal vừa qua là trận đấu hay nhất của anh trong màu áo “Quỷ Đỏ”.

Tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha đã ghi bàn thắng mở tỷ số bằng pha nửa sút nửa chuyền trong trận đấu quan trọng của Man United trước Arsenal. Sau đó, Nani lại kiến tạo để Rooney nâng tỷ số lên 2-0. Phong độ ấn tượng của Nani đã nhấn chìm mọi cố gắng của các cầu thủ Arsenal. Phát biểu sau trận đấu, Nani cho biết: “Đây là trận đấu hay nhất của tôi. Tôi đã có một bàn thắng và một pha kiến tạo. Đội bóng cũng thi đấu xuất sắc và tôi cảm thấy hạnh phúc khi giúp đội nhà giành chiến thắng. Tôi đang cố gắng cải thiện thể lực hàng ngày để có được phong độ tốt nhất. Tôi muốn cống hiến cho đội bóng. Tôi muốn cảm nhận thấy sự tự tin từ các đồng đội, cổ động viên và HLV. Tôi cảm thấy hạnh phúc và muốn tiếp tục duy trì phong độ này”.

Nani tận hưởng bàn thắng

HLV Ferguson cũng ca ngợi không tiếc lời phong độ của Nani, cầu thủ được coi là người thay thế Ronaldo trong màu áo Man United. Ông cho biết: “Cậu ấy đã thi đấu rất tốt trong ba trận đấu gần đây và màn trình diễn của Nani hôm nay thật xuất sắc. Thật khó để lý giải cho phong độ xuất sắc hiện nay của Nani nhưng có thể đó là nhờ sự trưởng thành. Cậu ấy không còn trẻ nữa. Nani đã 23 tuổi. Cậu ấy vẫn là một chàng trai khá nhút nhát và có thể tính cách của cậu ấy đang ngày càng mạnh mẽ hơn”.

Ngoài ra, chiến lược gia người Scotland cũng không quên nói về Rooney, cầu thủ đã ghi được cho Man United 20 bàn thắng trong mùa bóng năm nay. Ông khẳng định: “Thật không thể tin được. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng của chúng tôi và đối phương không thể cản phá cậu ấy. Rooney cảm thấy hạnh phúc ở CLB. Cậu ấy hiện là một trong những cầu thủ nối tiểng và Man United là nơi thích hợp cho Rooney. Cậu ấy không phải là mẫu cầu thủ chạy theo tiếng gọi của đồng tiền”.

Chiến thắng ngay trên sân Emirates giúp Man United thu hẹp khoảng cách với Chelsea xuống còn một điểm và HLV Ferguson tỏ ra hài lòng về vấn đề này: “Các cầu thủ của chúng tôi đã có màn trình diễn xuất sắc. Tôi rất hài lòng. Đây là thời điểm để tăng tốc. Chiến thắng trước Man City đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. Giai đoạn lượt về sẽ rất khó khăn, nhưng tôi tin vào kinh nghiệm của các cầu thủ. Chúng tôi cần Chelsea đánh rơi điểm nhưng vẫn chưa thể loại Arsenal khỏi cuộc đua. Hy vọng rằng Arsenal sẽ đánh bại Chelsea trong trận đấu tuần tới”.

Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (33)

avatar đội bóng
X-Man nghĩ nát óc hai ngày hai đêm mới ra câu: "Mèo lại hoàn mèo"!Không biết ai là mèo?Còn MU đã là hổ cả thập kỷ nay rồi! Fan phong trào kiểu này lâu lâu vào "phán "1 câu nghe chán chết đi được?
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (10:01 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@vitamin chelsea: - Đúng vậy. MU vẫn đang chờ Chelsea ở Old Trafford để trả nợ trận thua oan tại Stamford Bridge. - Thêm thông tin cho bạn, MU đã thi đấu suốt mùa giải này chỉ với 4 trận có cặp trung vệ Ferdinand - Vidic và phần lớn thời gian thiếu 1 trong 2. Chỉ có bản lĩnh và trình độ mới có thể giúp MU đi cùng Chelsea đến lúc này, chứ không phải may mắn.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (12:37 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi Nani đến MU, nhiều người đã kỳ vọng anh sẽ là 1 Ronaldo mới với lối đá khá giống Ronaldo. Nhưng vì khá giống Ronaldo, Nani đã đi vào vết xe của Ronaldo khi mới đến MU: rườm rà, thiếu quyết đoán. Chưa thể nói Nani đã lột xác. Nhưng với những phẩm chất kỹ thuật của mình, chỉ cần Nani thi đấu đơn giản và nhanh hơn, thì anh hoàn toàn có thể có thêm những màn trình diễn xuất sắc hơn nữa. Nani nên học tập Ronaldo, lắng nghe sự hướng dẫn của Sir Alex để trưởng thành hơn trong lối đá. Thay vì đeo vào mình cái bóng của Ronaldo; Nani hoàn toàn có thể khẳng định "Tôi là Nani!".
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (12:33 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mèo lại hòan mèo mà thôi ... Đẳng cấp gì???
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (08:44 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là "trận đấu quan trọng nhất mùa giải". MU của tôi cắt cái đuôi "trẻ con đáng ghét" bằng 3 "nhát kéo" tuyệt đỉnh, yeah!!! Ờ mờ bjờ mới bít NHH là hotgirl, xin lỗi em vì htrước tưởng em là boy nên anh dự tính hẹn em offline. email của a: nhosaigon09@rocketmail.com Mối lương duyên giữa 2 "cựu thù" - còn gì bằng !!!
nhosaigon  (nhosaigon09@rocketmail.com) (07:03 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
2 mùa qua Nani cũng có lúc hay nhưng chỉ là xuất thần, nhìn chung là thất vọng. Hy vọng sau trận này, anh đã lớn thực sự.
fan_manutd  (pjvn_lknight@yahoo.com) (06:49 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hôm qua xem được 10' thì mất điện mới tức chứ! Sáng dậy mua báo: 1-3 không tin vào mắt mình! Á cố gắng thắng Chelsea nhé! Nguyễn Hoàng Hà đâu rồi?
Trần Văn Duy  (noi_am_anh_2007@yahoo.com) (06:06 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nani nhầm to, mới có 1 bàn và 1 đường kiến tạo mà xuất sắc nhất từ trước đến giờ ư? Trận thắng Ars 4-0 ở cup FA mùa 07-08 anh ta kiến tạo...2 đường và cũng ghi 1 bàn cơ mà. Tính ra phải hơn trận này chứ nhỉ? Thực ra Nani, Park và Rooney đều là khắc tinh của Ars. R10 thì khỏi nói rồi, ghi bàn vào lưới Ars khi tuổi còn chưa được lấy bằng lái xe. Park có 1 bàn ấn định 2-0 ở mùa 05-06 và cú chớp thời cơ "sự cố Gibbs" mùa trước. Hãy nhớ lại trận thắng Ars 4-0 ở Cup FA cách đây 2 năm xem các cầu thủ Ars đã khốn khổ với Nani thế nào. Tuyệt vời M16 của tôi.
Nam Trần  (namtn@wru.vn) (03:42 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
4-5-1 với sự cơ động của hai tiền vệ cánh thật tuyệt vời.Đó mới chính là MU.Nani đã chơi một trận tuyệt vời.bàn thắng của anh xứng đáng là một siêu phẩm.Nếu may mắn hơn thì chắc tỉ số không chỉ là 3-1 mà phải là 6-1.mấy chú bé nhà wenger thật ngây thơ.nói chung MU hôm qua chơi đỉnh hơn: -chiến thuật:phòng ngự phản công cực đỉnh.3 tiền vệ trung tâm tắt điện mấy chú em như delnison,Fàbregas...nghệ thuật tiền đạo ảo đã được MU làm cực kì hiệu quả. -độ lì lợmem trân hôm qua mới thấy được đẳng cấp của một đội bóng xuất sắc nhất mọi thời đại; có lượng fan và antifan lớn nhất thế giơi.Độ lì lợm,khả năng điều tiết trận đấu theo ý mình thật hoàn hảo. .....
khanhvu  (atvuhuukhanh@yahoo.com) (02:38 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chỉ là lớn hơn một chút mà thôi , lối đá như một bản sao của Cr7, lắt léo đôi khi rườm rà... Nhưng vẫn chưa thể hiện tốt giống như CR7. Tỉ lệ mất bóng khá nhiều, nhưng chỉ cần một số tình huống tốt đã giúp MU có kết quả mĩ mãn.. CÓ lẽ ngôi sao là vậy, vật vờ cả trận, nhưng chỉ cần 1 tích tắc là xong... Điển hình là Romario
ANUI  (anui_yb@yahoo.com) (02:36 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:20:21 AM
Chết hay không quan trọng gì! Quan trọng là từ khi vào tay ông thì MU đã RIP!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.
Nhị Phân - 5/25/2012 11:18:33 AM
Một cậu chuyên bình loạn rất dở hơi
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 9:24:03 AM
Ô hay! Tài năng thì người ta ghi nhận chứ sao tựa đề bài viết phải lôi công việc của họ ra để mỉa mai làm gì? Liệu nghề viết báo có cao sang hơn nghề cầm đồ không? Hèn kém hay cao sang cũng chỉ bằng...
Đông Hà - 5/25/2012 11:16:19 AM
Barca - Hơn cả một CLB. Real: Hơn cả một cái chợ (???)