Man Utd: Nhà Glazer vẫn mang đến những điều tốt

Thứ Ba, 19/01/2010 12:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Lúc này đây, những người trung lập có thể bày tỏ sự cảm thông với các CĐV M.U đang phát điên vì “những con đỉa” Glazer đã chất chồng gánh nặng nợ nần của họ lên vai CLB, nhưng họ cũng có thể lấy làm mừng vì cán cân lực lượng của bóng đá đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Những sai lầm sẽ xảy ra, cả trong và ngoài sân cỏ, và khi kẻ thống trị phạm sai lầm, các đối thủ được quản lý tốt hơn và chuẩn bị tốt hơn sẽ có cơ hội vươn lên.

Nếu nhà Glazer quả thật khiến sự vượt trội của M.U tại Premier League, như họ thể hiện suốt hai thập kỷ qua, kết thúc, đó sẽ là một thảm họa với Old Trafford, nhưng với phần còn lại sẽ là tin vui. Trước mùa giải này, đội bóng áo đỏ còn được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch thứ tư liên tiếp. Giờ thì ít ra điều đó có nhiều khả năng sẽ không đến.

Tất nhiên, những lý do chuyên môn, chứ không phải tài chính, cũng có thể dẫn đến sự sa sút của một đội bóng, nhưng thời kỳ suy thoái tại Old Trafford nhiều khả năng bắt đầu từ chính văn phòng ban lãnh đạo CLB.

Kế hoạch kinh doanh của nhà Glazer hiện đang ngày càng gặp nhiều trục trặc

Một giả thuyết phổ biến vẫn được thừa nhận cho đến giờ là Liverpool kết thúc thời kỳ thống trị bóng đá Anh vì họ không kịp thời thay thế một đội hình già cỗi. Tuy nhiên, cũng quan trọng không kém dù ít biểu hiện cụ thể hơn, là vì CLB vùng Merseyside đã không bắt kịp với giai đoạn bùng nổ về mặt thương mại của bóng đá Anh để rồi sau đó bị bỏ lại trong cuộc đua trên thị trường chuyển nhượng. Arsenal cũng tụt lại phía sau trong 5 năm qua vì lý do tương tự, nhưng họ đang thay đổi với việc chấp nhận thời kỳ khó khăn để dồn sức xây một sân bóng mới. Giống như mọi lực lượng khác trên thế giới này, kinh tế đóng vai trò sống còn trong cán cân quyền lực bóng đá. M.U không phải là trường hợp đầu tiên phải đối mặt với suy thoái vì những quyết định sai lầm từ hội đồng quản trị.

Kế hoạch kinh doanh của nhà Glazer hiện đang ngày càng gặp nhiều trục trặc, nhưng 3 danh hiệu vô địch Premier League và một chức vô địch Champions League cho thấy không phải là họ không thu được những khoản lợi và làm lợi cho chính CLB. Thật đơn giản nếu lập luận rằng không có nhà Glazer thì M.U vẫn giành được bằng ấy danh hiệu, vẫn duy trì tình trạng tài chính lành mạnh và không phải bán đi Cristiano Ronaldo.

Nhờ Glazer, M.U mới VĐ 3 năm liên tiếp?

Tuy nhiên, một kịch bản khác cũng đã có thể xảy ra. Vào ngày 7/12/2005, M.U thua Benfica 1-2 và xếp bét bảng D Champions League. Đó là lần đầu tiên họ bị loại ngay từ vòng bảng kể từ khi Champions League có 32 đội. Khi đó, nhà Glazer đã đến Old Trafford được 6 tháng. Nếu M.U là một công ty cổ phần đại chúng, cổ phiếu trên thị trường của họ chắc chắn đã bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, không có cổ đông nào, nhà Glazer chỉ đơn giản tiến hành kế hoạch của họ và 18 tháng sau, M.U lại là vô địch Champions League.

Vào lúc các CĐV áo đỏ chống đối bắt đầu lập những hội yêu cầu “Glazer cút đi” đó, hẳn không mấy người dám nghĩ rằng ba năm sau, họ có 3 chức vô địch Premier League và bán Ronaldo cho Real Madrid với giá 80 triệu bảng. Nhắc đến tiền vệ người BĐN, lại thêm một lời biện hộ nữa cho những ông chủ người Mỹ. Nếu thật sự cần tiền, họ có thể đã bán anh cho Madrid với giá 60 triệu bảng vào năm 2008, hơi ít hơn so với giá bán được mùa hè 2009, nhưng vẫn là một số tiền điên rồ vào thời điểm đó. Và cùng với sự ra đi của siêu sao lớn nhất, rất có thể M.U đã để mất danh hiệu Premier League thứ 3 liên tiếp vào tay Liverpool. Các hệ quả tiếp diễn sau đó sẽ là đội bóng vùng Merseyside giữ được Xabi Alonso, tăng cường đáng kể đội hình và rất có thể mùa này, hai đội bóng áo đỏ đã đổi chỗ cho nhau.

Tất nhiên, mọi giả thuyết chỉ là giả thuyết, không ai biết điều gì sẽ xảy ra với M.U nếu nhà Glazer không đến đó, nhưng rõ ràng những gì họ mang tới Old Trafford không chỉ có màu xám xịt. Alex Ferguson đã tỏ ra gắn bó và trung thành với những ông chủ mới. Cho tới thời điểm này, tượng đài sống của các CĐV áo đỏ chưa hề trực tiếp chỉ trích nhà Glazer, và phải có lý do thích hợp để một ông già khôn ngoan như Fergie làm như thế.

Nợ nhiều sẽ bị cấm đá ở châu Âu

Các CLB hàng đầu của Premier League có thể bị loại khỏi Champions League nếu đề xuất hạn chế nợ của LĐBĐ châu Âu (UEFA) được thực thi.

Hiện các ủy ban của UEFA đang thảo luận về đề xuất nói trên và dù còn tối thiểu 3 năm nữa mới có thể đi vào hiệu lực, nhiều CLB lớn ở châu Âu đang trong tầm ngắm của Chủ tịch UEFA Michel Platini trong chiến dịch vận động cho sự ổn định và minh bạch của lĩnh vực tài chính bóng đá. Không chỉ các đội bóng Anh bị ảnh hưởng, một số CLB hàng đầu châu Âu đang mắc những khoản nợ lớn cũng sẽ bị cấm thi đấu tại Champions League.

Các khoản nợ của bóng đá Anh lại gây chú ý một lần nữa sau khi M.U công bố báo cáo tài chính cho thấy năm vừa rồi họ chỉ có lãi 48,2 triệu bảng nhờ việc bán đi Cristiano Ronaldo với giá 80 triệu bảng vào mùa hè. M.U đã trả 41,9 triệu bảng chỉ riêng tiền lãi trong năm 2009 cho các khoản nợ lên tới hơn 700 triệu bảng. Chelsea thua lỗ 44,4 triệu bảng trong khi Man City lỗ 92 triệu bảng. Các ông chủ của Chelsea và Man City đã xóa cho đội bóng của mình những khoản nợ lên tới hơn 300 triệu bảng. Nợ ở Liverpool là hơn 240 triệu bảng. Chỉ có Arsenal là khá hơn, dù nợ 297 triệu bảng, nhưng họ đang ăn nên làm ra và hầu hết số tiền nói trên được đầu tư vào việc xây sân bóng mới Emirates.

Hiện UEFA chưa tiết lộ chi tiết gì về đề xuất của họ. Các điều luật sẽ được khởi thảo bởi một Ủy ban kiểm soát tài chính ở các CLB gồm 11 người do cựu thủ tướng Bỉ Jean-Luc Dehaene đứng đầu. Mục tiêu đặt ra là kể từ năm 2013-2014, luật sẽ được triển khai. Tuy nhiên, UEFA cũng hiểu rằng nếu họ cấm hầu hết các CLB tham gia vào những giải đấu của mình, nguy cơ ly khai sẽ lại xuất hiện.

Những “chúa chổm” ở châu Âu

Số nợ của các CLB hàng đầu châu Âu (đơn vị: triệu bảng)

M.U: 727

Real Madrid: 609

Barcelona: 436

Inter Milan: 386

AC Milan: 348

Arsenal: 297

Liverpool: 240

Juventus: 147

Roma: 136

Bayern Munich: 96

Chelsea: 0 (sau khi được xóa nợ 340 triệu bảng vào tháng 12/2009)

Man City: 0 (sau khi được xóa nợ 305 triệu bảng vào tháng 1/2010)
 
TRẨN TRỌNG
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
@thanh tung: - Đồng ý với bạn. - Thật buồn cười là đến giờ, người ta mới thấy Real và Barca cũng nợ chẳng kém gì MU.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (09:11 19/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nhà Glazer vẫn là "con cáo" trong kinh doanh rất nhiều lời đề nghị mua lại MU từ 1-1, 2 tỷ bảng , gần gấp đôi số nợ của họ nhưng họ vẫn cố bám lấy MU , vì nó là con gà để trứng vàng với giá trị thương hiệu số 1 cũng như lực lượng cổ động viên hùng hậu nhất hành tinh . Chả qua báo chí Anh chuyện gì cũng làm banh ra được , toàn tin "bom tấn", tin giật giân
Bi7  (boythethao1088@yahoo.com) (07:54 19/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@shg: bạn lấy đâu ra cái tin vịt ấy vậy? @Nguyễn Tuệ: tôi cho rằng nhà Glazer vẫn là những nhà kinh doanh thể thao khôn ngoan. Họ không dại gì để con gà đẻ trứng vàng như MU suy yếu. Trong trường hợp họ không trả nợ được thì vẫn có 1 nhóm các đối tác đã cho họ vay tiền mua MU sẽ đứng ra quản lý MU> Khi đó, MU từ tài sản của nhà Glazer sẽ lại trở thành sở hữu theo dạng cổ phần và cổ phiếu MU lại lên sàn thôi. Tuy nhiên, việc nhà Glazer bỏ MU là khó xảy ra vì với giá trị thương hiệu của MU (số 1 trong các CLB bóng đá) + quan hệ của nhà Glazer trong giới tài chính, việc họ xoay nợ, đảo nợ, dãn nợ không phải việc khó. Chẳng qua lúc này nhiều việc dồn vào 1 lúc nên chúng ta mới có cảm tưởng MU nguy cấp thôi. Thực tế thì chả phải vậy. Ngay tờ Times cũng đã tính toán và kết luận ngay cả khi nhà Glazer vỡ nợ thì MU cũng KHÔNG BAO GIỜ phá sản hoặc xuống hạng như hội ABU mong muốn cả.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (07:27 19/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU chuẩn bị xuống hạng thật đấy chứ không đùa đâu. Ban lãnh đạo MU đang yêu cầu các cầu thủ và nhân viên của mình không nhận lương mà nhận bằng trái phiếu kia kìa. Sự sụp đổ đang dần được hiện ra
shg  (sonhg.eatc@gmail.com) (05:28 19/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ sự suy yếu của MU cũng là chuyện bình thường của "nhà bình". sau những thành công là thất bại mới có hắt xì hơi, xổ mũi một teo thôi mà đã kêu rùm beng lên roài. Ngày xưa nợ nần như Fiorentina như vậy, giả thể đôi bóng rồi mất tên...giờ lại đang chơi ở CL mùa này đấy thôi. MU chưa đến mức phá sản, xuống hạng đâu không có gì phải lo PL sẽ trở thành League 1 nếu MU vô địch thêm năm nữa. Giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh theo đúng nghĩa đấy nhờ có sự gọp mặt đáng kể của MC. Welcome to Manchater....
Cool  (so4qtcl@yahoo.com) (05:28 19/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúng ta! Những CĐV khó mà dự đoán được điều gì sẽ sảy ra tiếp theo! Báo chí thì cứ làm công việc của họ là tung tin tức nóng hổi (không biết thật giả bao nhiêu %), diễn đàn thì các CĐV thi nhau nói đủ thứ chuyện mà không biết rằng, chuyện gì đến sẽ đến không cần phải chờ đợi. Tôi 1 CĐV trung thành của MU thì cho dù MU có ra sao, có xuống hạng như Leeds thì tình yêu với MU vẫn không bao giờ thay đổi!
Phố Biển!  (tranminhcuong2712@gmail.com) (01:52 19/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cuộc sống không phải lúc nào cũng là "trắng", "đen"; mà còn có những khoảng "xám". Không thể nói rằng rơi vào tay nhà Glazer là nguyên nhân khiến MU khủng hoảng khi mà doanh thu hàng năm của họ vẫn tăng. Nhưng sẽ có người cho rằng vì nhà Glazer mà MU nợ đầm đìa. Muốn đánh giá thế nào, chỉ có thể chờ đợi khi mọi chuyện rõ ràng.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (01:15 19/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 9:24:03 AM
Ô hay! Tài năng thì người ta ghi nhận chứ sao tựa đề bài viết phải lôi công việc của họ ra để mỉa mai làm gì? Liệu nghề viết báo có cao sang hơn nghề cầm đồ không? Hèn kém hay cao sang cũng chỉ bằng...
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:23:16 AM
Cơ chế thị trường làm cho xã hội phức tạp và có hai nặt! Đơn giản là người ta chỉ để ý đến tiêu cực hay tin giật gân! Còn nhiều mặt tốt đẹp thì báo chí không hay đưa hoặc có đưa thì ít người đọc hay...
Hate funson, love Glazer - 5/25/2012 8:08:02 AM
Cám ơn nhà Glazer nhé, chúc ông mãi khỏe để tiếp tục quản lý Mờ u. Tôi yêu ông.
Hữu Nghị - 5/25/2012 10:16:56 AM
Tôi hy vọng Barca sẽ tìm thấy đối thủ đích thực của mình trong suốt những năm qua. Như vậy có nghĩa là Barca vẫn chưa có đối thủ, chưa tìm ra đối thủ xứng tầm của mình. Real vẫn chưa phải là đối thủ...
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 8:28:42 AM
Thẻ đỏ thì đã sao! Miễn anh góp công đưa đội tuyển đoạt chức vô địch!