Thế thượng phong của "The Blues" được thể hiện ngay từ những phút đầu tiên sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài C.Foy. Đầu tiên là tình huống Joe Cole đối mặt với thủ môn Fulop sau đường chuyền bằng đầu của Malouda ngay phút thứ 2. Đáng tiếc, anh xử lý không thành công. Chỉ 2 phút sau đến lượt Ashley Cole đánh đầu khá thoải mái đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đội khách sau quả tạt chính xác của Joe Cole.

Đến phút 22, Chelsea lại tiếp tục đá "chơi" nhưng thắng thật khi buộc Sunderland chịu bàn thua thứ 3 sau pha phối hợp giữa 2 hậu vệ. Terry chuyền bóng điểm rơi cực kỳ nhạy cảm cho Ashley Cole, hậu vệ trái của Chelsea đã có pha xử lý tình huống điêu luyện như một tiền đạo khi ngoặt bóng qua Lorik Cana rồi bình tĩnh đánh bại Fulop ở góc hẹp. 3-0 cho Chelsea khi hiệp 1 mới trôi qua được một nửa thời gian. Các fan chủ nhà không thể mong đợi gì hơn thế.
|
Stoke City-Liverpool 1-1
MU-Burnley 3-0
Tottenham-Hull City 0-0
Wolverhampton-Wigan 0-2
Chelsea-Sunderland 7-2 |
Trong thế trận một chiều, Chelsea dễ dàng có bàn thắng thứ 4 ở phút 34. Ashley Cole tạt bóng vào đẹp mắt để Lampard băng vào dứt diểm cận thành. Trước đó 1 phút, Anelka thiếu chút nữa có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình trong pha đối mặt với Fulop. 4-0 cho Chelsea là tỷ số của 45 phút đầu tiên. Đó có lẽ là hiệp 1 dễ dàng nhất của các học trò HLV Ancelotti kể từ đầu mùa.
Hiệp 2 Chelsea tiếp tục "dạo chơi" trong sự phấn khích của các fan trên sân Stamford Bridge. Phút 49, Anelka sút bóng hết đập xà ngang lại tìm đến cột dọc khung thành Fulop. 3 phút sau, Joe Cole tạt bóng vào chính xác để Ballack thoải mái đánh đầu hạ gục thủ thành tội nghiệp của Sunderland. Đến phút 65, Chelsea lập nên tỷ số của set tennis với pha lập công thứ 2 của Anelka. Chân sút người Pháp đón pha đấm bóng ra của Fulop và dễ dàng dứt diểm vào khung thành gần như bỏ trống. Phút 90, đến lượt Lampard lập cú đúp sau đường chuyền vào chính xác của Anelka.
Tất cả những gì Sunderland làm được trong hiệp 2 chỉ là 2 bàn thắng danh dự của Zenden sau cú sút chéo góc ở phút 56 và pha dứt điểm cận thành của Darrent Bent ở phút 92. Thậm chí, tỷ số lẽ ra đã là 8-2 cho Chelsea nếu cột dọc khung thành Sunderland không từ chối cú đánh đầu của Joe Cole ở phút 84. Thắng cực đậm mà không mất nhiều mồ hôi, Chelsea tiếp tục trụ vững ở ngôi đầu bảng dù MU thắng Burnley 3-0 trong trận đấu cùng giờ sau các pha lập công ở hiệp 2 của Berbatov, Rooney và Diouf.
Đội bóng thành Manchester đã đá nhiều hơn Chelsea 1 trận nhưng vẫn kém Chelsea 1 điểm. Nếu như ở trận đấu sớm tại vòng 21, Liverpool tiếp tục sa lầy trong khủng hoảng khi để Stoke City cầm hòa 1-1 thì đội xếp thứ 6 Tottenham cũng gây thất vọng lớn khi để đội đứng áp chót BXH Hull City cầm hòa 0-0 ngay tại White Hart Lane.
Chelsea: Cech, Ivanovic, Carvalho, Terry (Alex 45'), Ashley Cole (Zhirkov 45'), Belletti, Ballack, Lampard, Joe Cole, Malouda, Anelka.
BXH tạm thời
|
HT