Torres gửi "tối hậu thư" cho BLĐ Liverpool

Thứ Sáu, 15/01/2010 14:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Tiền đạo Torres cảnh báo những ông chủ người Mỹ của Liverpool rằng anh sẽ chia tay đội bóng chủ sân Anfield nếu họ không mua về những cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Trước trận đấu lại với Reading, tiền đạo người Tây Ban Nha đã khẳng định rằng anh muốn giành Cúp FA năm nay sau khi Liverpool bị loại khỏi Champions League và Cúp Carling. Tuy nhiên, mong muốn của Torres đã không thành hiện thực khi Liverpool thúc thủ 1-2 ngay trên sân nhà Anfield. Ngoài ra, Torres cũng sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất sáu tuần do chấn thương gặp phải trong trận đấu vừa qua.

Torres đã quá mệt mỏi với phong độ của Liverpool?

Sau trận đấu, Torres đã có những phát biểu không hài lòng về trình độ của một vài đồng đội cũng như những chính sách thiếu hợp lý trong mua bán của các ông chủ người Mỹ. Anh cho biết: “Thật rắc rối! Năm ngoái, chúng tôi còn đứng thứ hai ở giải ngoại hạng. Đáng lẽ mùa bóng năm nay phải là cơ hội để chúng tôi cụ thể hoá giấc mơ vô địch. Man United đã bán C. Ronaldo và Tevez, trong khi Chelsea không mua về thêm ngôi sao lớn nào. Nhưng mọi chuyện diễn ra lại không như mong đợi. Đây chính là thời điểm để những ông chủ có các biện pháp kịp thời. Họ phải mua thêm cầu thủ mới để tình hình như này không xảy ra lần nữa. Nếu muốn đương đầu với Chelsea hay Man United, chúng tôi cần có một đội hình mạnh và có chiều sâu. Chúng tôi cũng không thể để những cầu thủ tốt nhất ra đi”.

Lâu nay, Torres luôn là cầu thủ lạc quan về tương lai của đội bóng nhưng trận thua đau đớn trước Reading dường như đã tác động mạnh lên tâm trí của tiền đạo người Tây Ban Nha. Có thể nói đây là lần đầu tiên anh lên tiếng “công kích” những ông chủ người Mỹ cũng như chất lượng của đội bóng. Do vậy, có nhiều cổ động viên của “The Kop” lo ngại về khả năng rằng Torres đã không còn hào hứng với đội bóng chủ sân Anfield.

Anh Hiển (theo Dailystar)

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Như đã nói nhiều lần, Torres là 1 hảo thủ trong bóng đá hiện nay. Nếu anh cứ để những năm tháng tươi trẻ của mình trôi qua cùng sự thất vọng tại Liverpool thì anh khó có những danh hiệu cá nhân lắm. Ít ra Torres cũng phải 1 lần đoạt Chiếc giày vàng như Ronaldo hay Forlan vì thật ra anh giỏi ghi bàn hơn 2 người này. Chẳng qua anh chưa gặp đúng bệ phóng thôi. Biết đâu mùa sau Torres sẽ đầu quân cho Real nhỉ? Không dám nghĩ tới viễn cảnh đó vì nếu thế thì Real mạnh lại càng mạnh hơn.
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (11:23 15/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các ông chủ của Liverpool bây giờ đang lo lắng trả nợ và SVD mới sắp khởi công hơn là tiếng nói của 1 cầu thủ. Có lẽ cái ngày Torres rời Liverpool sẽ không còn xa.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (10:55 15/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 9:24:03 AM
Ô hay! Tài năng thì người ta ghi nhận chứ sao tựa đề bài viết phải lôi công việc của họ ra để mỉa mai làm gì? Liệu nghề viết báo có cao sang hơn nghề cầm đồ không? Hèn kém hay cao sang cũng chỉ bằng...
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:23:16 AM
Cơ chế thị trường làm cho xã hội phức tạp và có hai nặt! Đơn giản là người ta chỉ để ý đến tiêu cực hay tin giật gân! Còn nhiều mặt tốt đẹp thì báo chí không hay đưa hoặc có đưa thì ít người đọc hay...
Hate funson, love Glazer - 5/25/2012 8:08:02 AM
Cám ơn nhà Glazer nhé, chúc ông mãi khỏe để tiếp tục quản lý Mờ u. Tôi yêu ông.
Hữu Nghị - 5/25/2012 10:16:56 AM
Tôi hy vọng Barca sẽ tìm thấy đối thủ đích thực của mình trong suốt những năm qua. Như vậy có nghĩa là Barca vẫn chưa có đối thủ, chưa tìm ra đối thủ xứng tầm của mình. Real vẫn chưa phải là đối thủ...
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 8:28:42 AM
Thẻ đỏ thì đã sao! Miễn anh góp công đưa đội tuyển đoạt chức vô địch!