(TT&VH) -Man City của người Ảrập chưa bao giờ ngần ngại chi tiền để tăng cường lực lượng. Nhưng cái cách họ tiêu tiền không hề mang tính "ném qua cửa sổ". Nhìn lại quá trình chuyển nhượng của họ 1 năm qua, có thể thấy Man City chi tiền khá hợp lý và có chiến lược rõ ràng.
Trong cuộc họp báo trước trận CK Confederations Cup giữa Brazil và Mỹ, Kaka lần đầu tiên giải thích lý do anh đã không chọn Man City: "Tôi thực sự bị lôi cuốn bởi lời đề nghị của Manchester City. Nhưng đó chỉ là kế hoạch nhất thời. Với những kế hoạch thế này, bạn không thể biết nó kéo dài được bao lâu. Rất nhiều đội bóng nhỏ đã trải qua thời kỳ vung tiền trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng đột nhiên sự đầu tư ngừng lại vì ông chủ có kế hoạch khác, hoặc vì tình hình tài chính tồi tệ. Tôi chọn Real vì đây là CLB vĩ đại. Không ai có thể lấy đi lịch sử và 9 chức VĐ C1/Champions League của họ". Diễn đạt một cách ngắn gọn, Kaka không tin kế hoạch của người Ả rập mang tính dài hơi và Real là giải pháp vừa hợp lý, vừa an toàn.
Nhiều siêu sao sẽ làm như Kaka, phải thận trọng và có tính toán ở những thời điểm có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp. Nhưng có lẽ Kaka đã lầm khi cho rằng Man City chỉ là hiện tượng nhất thời. Những gì diễn ra một năm qua đã cho thấy, Man City có kế hoạch tiêu tiền mang tính dài hơi, không hề bốc đồng và mọi khoản chi của họ đều hợp lý.
Một điều đáng chú ý là Man City đã rất khôn ngoan trong việc chọn đối tượng. Họ không lao vào những cuộc đấu giá điên rồ, như Ribery của Bayern Munich hay David Villa của Valencia. Những mục tiêu của họ, dù chất lượng không hề thấp, thường được ít đội bóng theo đuổi. Trong vụ Gareth Barry chỉ có Liverpool. Vụ Santa Cruz thì mình họ độc diễn. Vụ Eto'o có mỗi Milan. Tương tự vụ Tevez, chỉ mình Chelsea là đối thủ.
Trong các vụ ấy, Man City không mua cầu thủ bằng mọi giá. Nhưng họ sẵn sàng chạy đua về lương. Nói chính xác hơn, Man City đang học theo những gì Chelsea của Abramovich từng làm những năm đầu tiên: dùng lương cao để thu hút ngôi sao. Khi đã có ngôi sao, thành công giành vé dự Champions League, Man City nhiều khả năng sẽ chuyển sang giai đoạn mới: thực hiện những vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới như Real của Perez đã và đang thực hiện.
Trong cuộc họp báo trước trận CK Confederations Cup giữa Brazil và Mỹ, Kaka lần đầu tiên giải thích lý do anh đã không chọn Man City: "Tôi thực sự bị lôi cuốn bởi lời đề nghị của Manchester City. Nhưng đó chỉ là kế hoạch nhất thời. Với những kế hoạch thế này, bạn không thể biết nó kéo dài được bao lâu. Rất nhiều đội bóng nhỏ đã trải qua thời kỳ vung tiền trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng đột nhiên sự đầu tư ngừng lại vì ông chủ có kế hoạch khác, hoặc vì tình hình tài chính tồi tệ. Tôi chọn Real vì đây là CLB vĩ đại. Không ai có thể lấy đi lịch sử và 9 chức VĐ C1/Champions League của họ". Diễn đạt một cách ngắn gọn, Kaka không tin kế hoạch của người Ả rập mang tính dài hơi và Real là giải pháp vừa hợp lý, vừa an toàn.
Nhiều siêu sao sẽ làm như Kaka, phải thận trọng và có tính toán ở những thời điểm có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp. Nhưng có lẽ Kaka đã lầm khi cho rằng Man City chỉ là hiện tượng nhất thời. Những gì diễn ra một năm qua đã cho thấy, Man City có kế hoạch tiêu tiền mang tính dài hơi, không hề bốc đồng và mọi khoản chi của họ đều hợp lý.

Man City sắp có Tevez
Real Madrid của Perez nổi tiếng về phá giá thị trường. Man City không (hoặc chưa) chọn con đường ấy, nhất là sau thất bại ở vụ Kaka. Robinho đến với Man City từ Real Madrid với giá 34 triệu bảng, chỉ cao hơn 2 triệu bảng so với lời đề nghị của Chelsea. Đến mùa Đông, họ mua Vincent Kompany và Nigel de Jong từ Hamburg với tổng giá trị là 22 triệu bảng - không hề quá cao. Mùa Hè này là tiền vệ Gareth Barry và chân sút Roque Santa Cruz. Vụ Barry khiến không ít người bất ngờ khi cái giá chỉ là 12 triệu bảng, thấp hơn 6 triệu bảng so với lời hỏi mua của Liverpool một năm trước. Santa Cruz có giá 18 triệu bảng và cái giá ấy không hề điên rồ khi biết rằng Tottenham từng chi 17 triệu bảng để mua một chân sút "vứt đi" là Darren Bent. Cái giá 25 triệu bảng cho chữ ký Eto'o, 25,5 triệu bảng cho vụ mua đứt Tevez rõ ràng là vừa phải, nhất là trong thời buổi, các chân sút như Aguero, Benzema, Rossi được các CLB hét giá lên đến 40 triệu bảng.Một điều đáng chú ý là Man City đã rất khôn ngoan trong việc chọn đối tượng. Họ không lao vào những cuộc đấu giá điên rồ, như Ribery của Bayern Munich hay David Villa của Valencia. Những mục tiêu của họ, dù chất lượng không hề thấp, thường được ít đội bóng theo đuổi. Trong vụ Gareth Barry chỉ có Liverpool. Vụ Santa Cruz thì mình họ độc diễn. Vụ Eto'o có mỗi Milan. Tương tự vụ Tevez, chỉ mình Chelsea là đối thủ.
Trong các vụ ấy, Man City không mua cầu thủ bằng mọi giá. Nhưng họ sẵn sàng chạy đua về lương. Nói chính xác hơn, Man City đang học theo những gì Chelsea của Abramovich từng làm những năm đầu tiên: dùng lương cao để thu hút ngôi sao. Khi đã có ngôi sao, thành công giành vé dự Champions League, Man City nhiều khả năng sẽ chuyển sang giai đoạn mới: thực hiện những vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới như Real của Perez đã và đang thực hiện.
Đ.LỘC