(TT&VH Online) - Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã không ít lần lên tiếng nói về nhau và lần nào cũng mang âm hưởng của "chiến tranh". Cuộc khẩu chiến mới nhất cũng vẫn là như vậy.

Bao giờ thì họ ngưng khẩu chiến?
Benitez bảo Ferguson là MU sợ Liverpool gây sức ép ở Premier League và mong "The Kop" tiếp tục cuộc chơi ở Champions League. Ferguson bảo Benitez là ngạo mạn và coi thường đối thủ. Bây giờ Benitez lại bảo Ferguson là Liverpool mạnh hơn MU.
Liverpool của Benitez từng thắng MU cả 2 trận ở Premier League mùa này (2-1 và 4-1), nhưng MU của Ferguson hiện vẫn đang dẫn đầu BXH với 3 điểm nhiều hơn Liverpool của Benitez trong khi vẫn đá ít hơn 1 trận. Vậy thì "chân lí" thuộc về ai?
"Tôi không khẩu chiến với Ferguson, nhưng tôi tin là ông ấy có thể nhận thấy rằng chúng tôi mạnh hơn MU và chúng tôi đang theo sát họ. Tôi không nói là Ferguson sợ hãi mà chỉ nói là ông ấy tỏ ra lo lắng vì thấy chúng tôi theo sát ở phía sau. Tôi cũng chẳng cố nói nhiều làm gì. Chẳng qua là tôi lên tiếng nhằm bảo vệ đội bóng của tôi mà thôi", Benitez nói.
Chẳng biết thực hư trong những lời phát biểu của HLV người Tây Ban Nha đến đâu và mục đích thực sự của ông là gì, nhưng cứ mỗi khi ông hay Sir Ferguson lên mặt báo nói về nhau thì lần nào người ta cũng thấy nó căng thẳng và mang đầy tính khiêu khích đối thủ. Có phải ngẫu nhiên không khi chưa bao giờ Liverpool tạo ra cho người ta cảm giác là họ có thể "lật đổ" MU để sống lại giấc mơ VĐ Anh rõ ràng như mùa giải này?
HT (Theo Daily Mail)