Scolari: "Đôi khi tôi cảm thấy tuyệt vọng"

09/02/2009 17:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Kể từ khi đặt chân lên đất Anh và ngay cả trong bao năm cầm quân trước đó, có lẽ chưa bao giờ người ta nghe thấy chiến thuật gia có biệt danh "Big Phil" này tâm sự như vậy.
 
Đã từng đứng trên đỉnh vinh quang khi đưa Brazil lên ngôi VĐTG lần thứ 5 trong lịch sử. Đã từng làm rạng danh nền bóng đá Bồ Đào Nha khi đưa ĐTQG nước này vào tới CK EURO 2004 và nhiều thành công khác trong sự nghiệp. Nhưng có lẽ chưa khi nào Scolari cảm thấy sự nghiệp HLV của ông lại nhiều trắc trở như hiện nay.
 
Scolari: "Đôi khi tôi cảm thấy tuyệt vọng"
 
Tới Chelsea với khát vọng chinh phục thử thách mới trong sự nghiệp nhưng đến giờ Premier League đã thực sự trở thành "miền đất dữ" với Scolari khi giấc mơ của ông đang dần tan biến. "Bóng đá cũng như cuộc đời. Có khi bình lặng. Có lúc bão giông. Không phải lúc nào người ta cũng được toại nguyện với những điều mình mong muốn", HLV của Chelsea trải lòng với phóng viên tờ "O Globo" của Brazil.
 
Khi được hỏi vấn đề thực sự của ông lúc này là gì? "Big Phil" không ngần ngại bộc bạch những cảm giác ông nếm trải kể từ khi đặt chân tới Premier League. "Khi nhận lời dẫn dắt Chelsea, tôi hiểu là mình sẽ phải chịu rất nhiều sức ép. Đội bóng từng vô địch giải Ngoại hạng trước đó không lâu và có dàn cầu thủ chất lượng cao. Với một nền tảng như thế, tôi hiểu mình được kỳ vọng điều gì khi đến Stamford Bridge. Nhưng chúng tôi không phải là thế lực duy nhất ở đây. MU, Liverpool hay Arsenal cũng là những đội có sức mạnh đáng nể. Mọi chuyện thật khó khăn. Tôi không nghĩ là mọi cái đã chấm hết với Chelsea. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi không hiểu vì sao chúng tôi không đạt được kết quả như ý muốn. Có lẽ chúng tôi cần nhẫn nại và tập trung thi đấu tới phút cuối cùng. Tôi sẽ không đầu hàng", Scolari tâm sự.
 
HT 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm