Tottenham - West Ham 2-0: Spurs vào tốp 4

29/12/2009 08:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cuộc chạy đua giành vé dự Champions League đang diễn ra nóng không kém gì đến ngôi vô địch. Với việc đánh bại West Ham 2-0 trong trận derby London đêm qua, Tottenham đã chính thức vượt qua Aston Villa (đá muộn với Liverpool) để lọt vào tốp 4.

Chiến thắng trước West Ham đã đánh dấu một sự trở lại ấn tượng của Luka Modric sau hơn 4 tháng phải nghỉ thi đấu vì gãy chân. Tại White Hart Lane tối qua, tiền vệ người Croatia này đã được tung vào sân ngay từ đầu, và anh chỉ mất có 11 phút để lập công. Bàn thắng này có công rất lớn của Aaron Lennon, người đã có pha xuống biên cực kỳ tốc độ trước khi tạt vào trong. Trái bóng đã hơi chạm chân một hậu vệ West Ham trước khi đến chân Modric trong một tư thế trống trải, và anh đã không bỏ lỡ thời cơ.

Modric tái xuất và ghi bàn, đưa Spurs vào tốp 4 Premier League

Trong khi Spurs có sự trở lại ấn tượng của Modric, thì đội khách đã phải chịu đựng những thiệt thòi khá lớn về nhân sự bởi cơn bão chấn thương diễn ra đột ngột. Scott Parker, người có vai trò rất quan trọng trong việc điều phối nhịp độ và dẫn dắt lối chơi của West Ham, đã phải rời sân từ rất sớm vì tái phát chấn thương gân khoeo (Luiz Jimenez vào thay). 10 phút sau, đến lượt một trụ cột khác là hậu vệ Herita Ilunga cũng phải rời sân nốt, và cũng vì chấn thương gân khoeo.

Thi đấu trên sân khách với một đội hình chắp vá bất đắc dĩ như thế, West Ham không đánh mất thế trận mới là lạ. Vắng Parker, đội khách gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu hồi bóng. Trong khi đó, Spector không đủ thể lực và kinh nghiệm để ngăn chặn những pha xuống bóng tốc độ của những cầu thủ chạy cánh Spurs. Trong suốt phần còn lại của trận đấu, Spurs là đội áp đảo nhiều hơn hẳn, và tung ra không ít những cú sút xa rất nguy hiểm của Huddlestone và Defoe.

Uy hiếp liên tục, cuối cùng thì Spurs cũng có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công của Jermain Defoe. Tiền đạo nhỏ con này đã đi bóng trước vòng cấm địa như chỗ không người, và tung ra liên tiếp hai cú rocket. Pha sút đầu tiên bị thủ thành Green đẩy ra, nhưng ở tình huống sau đó, Defoe đã không cho người đồng đội ở ĐT Anh một cơ hội cản phá. Tiền đạo nhỏ con này đã leo lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League với 14 lần lập công.

Trận derby London đã kết thúc với niềm vui giành cho Spurs khi họ gây sức ép mạnh mẽ lên Aston Villa, đội bóng sẽ phải thắng Liverpool đêm nay mới có thể đòi lại vị trí tốp 4. Trong khi đó, những nỗi lo rớt hạng vẫn ở cạnh bên Zola và các học trò.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm