Đại thắng Aston Villa nhưng Wenger vẫn kém vui

28/12/2009 08:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Lí do là cậu học trò cưng Cesc Fabregas đã tái phát chấn thương và phải rời sân ngay sau khi nâng tỉ số 2-0 ít phút. Tuy nhiên, phát biểu trên Sky Sport, HLV người Pháp này hi vọng chấn thương của thủ quân The Gunners không quá nghiêm trọng… Ngoài ra, “Giáo sư” cũng đã tiết lộ đôi điều về kế hoạch chuyển nhượng trong tháng 1/2010 của Arsenal.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Aston Villa trên sân nhà Emirates của Arsenal đêm qua được xem như chiến thắng của riêng thủ quân “Pháo thủ” là Cesc Fabregas. Dù chỉ góp mặt chưa đầy 30 phút trên sân và thi đấu trong tình trạng đang chấn thương nhưng Fabregas đã thổi hồn vào lối chơi của The Gunner trước khi đem về hai bàn thắng quan trọng (ở phút 65 và 81) trước đối thủ được xem là "khắc tinh" của những ông lớn, Aston Villa.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của các CĐV Arsenal cùng thầy trò Wenger không được trọn vẹn khi đội trưởng Cesc Fabregas tái phát chấn thương trong tình huống nâng tỉ số lên 2-0; để rồi sau đó ít phút anh phải rời sân. Trước tình hình đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho Sky Sport, HLV trưởng của Arsenal là Arsene Wenger đã rất lo lắng cho cậu học trò cưng, nhưng ông vẫn lạc quan và hy vọng chấn thương của Cesc Fabregas không quá nghiêm trọng.

Pha ghi bàn nâng tỉ số 2-0 của Cesc Fabbregas đã khiến anh tái phát chấn thương gân kheo

“Đó là chấn thương gân kheo của Cesc bị tái phát. Chúng tôi đã biết đó là điều không hoàn hảo trước khi trận đấu này diễn ra vì thế mà tôi đã quyết định cất cậu ấy trên băng ghế dự bị”, HLV Wenger chia sẻ trên Sky Sport. Ông tiếp: “Chúng tôi đã ở trong tình thế rất cần đến cậu ấy và chúng tôi sẽ xem liệu đó [việc đưa Fabregas vào sân] có phải là điều đáng tiếc. Tôi không tin rằng điều đó quá tồi tệ và đôi khi bạn cần phải nghĩ như thế”.

Ngay sau đó, HLV người Pháp cũng thừa nhận rằng ông cảm thấy hạnh phúc với chiến thắng đậm đà này. Ông cho biết thêm: “Đây là một trận đấu rất quan trọng vì nhờ nó mà chúng tôi có cơ hội tiến đến gần hơn với đội đầu bảng và thêm nữa, đây cũng là một trận đấu lớn. Điều quan trọng sau chiến thắng này, toàn đội thấy được mình có thể giành được chiến thắng trong những trận đấu lớn”.

Sau cùng, HLV Arsene Wenger đã tiết lộ rằng ông chắc chắn sẽ chi tiêu trong thị trường chuyển nhượng mùa Đông này cho vị trí trên hàng công dù rằng Nicklas Bendtner sẽ trở lại sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, theo vị thuyền trưởng của The Gunners thì cần phải tăng cường lực lượng khi mà đội bóng của ông đang phải tham gia trên nhiều mặt trận, đặc biệt là Premier League và Champions League.

Ngay sau trận đấu giữa Arsenal và Aston Villa, trang Goal đã tiến hành chấm điểm cho cầu thủ của 2 đội. Điều đáng chú ý là Cesc Fabregas dù thi đấu xuất sắc và là người hùng của trận đấu nhưng cũng chỉ được chấm điểm 8 cùng với thủ môn của đội khách là Friedel. Phần còn lại của cả hai đội đều được những điểm số ở mức trung bình khá. Điều đáng ghi nhận là hàng tiền vệ của Arsenal đa phần đều nhận điểm 7, trừ Denilson và Nasri, trong khi hàng tiền vệ của Aston Villa chỉ có những điểm 6 mà thôi.

Trần Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm