Man City: Đó mới là Tevez!

Thứ Bảy, 26/12/2009 11:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Anh đã từng phải sống dưới sức ép rất lớn của sự kỳ vọng, đã từng bất lực trong nỗ lực hòa nhập cùng những đồng đội mới. Nhưng quãng thời gian ấy giờ đã là quá khứ. Tevez hiện giờ đang khẳng định được giá trị đích thực của mình, và xứng đáng được coi là một biểu tượng mới ở Eastland.

Quả thật là Man City đang sống với hơi thở của Carlos Tevez và bản thân anh đang là ứng cử viên số một cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong tháng bởi phong độ ghi bàn hết sức ấn tượng. Tiền đạo người Argentina là người khai thông thế bế tắc, trước khi giúp Man City loại Arsenal khỏi Cúp Carling bằng chiến thắng 3-0. Ba ngày sau, anh quật ngã Chelsea 2-1 bằng một cú đá phạt đẹp mắt. Một tuần sau nữa là cú đúp vào lưới Bolton và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (tiếc rằng Man City đã rời sân với tỷ số hòa 3-3). Và với quả phạt đền vào lưới Sunderland cuối tuần trước, Tevez đã ghi 5 bàn sau 5 trận đã thi đấu trong tháng 12, một hiệu suất đáng nể.

Man City đang sống với hơi thở của Carlos Tevez (áo sẫm)

Hồi mùa hè, khi Man City bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức để có được chữ ký của Carlos Tevez, người ta hiểu rằng đội bóng này đang cố gắng chọn một cầu thủ lớn làm biểu tượng của đội bóng sau khi Robinho đã nhạt nhòa đi rất nhiều về phong độ cũng như hình ảnh trong mắt những CĐV. Tất nhiên, việc đặt sự kỳ vọng vào một cầu thủ chỉ đóng vai trò tiền đạo thứ ba ở Old Trafford (sau Berbatov và Rooney) luôn khiến các khán giả Man City nghi ngờ. Và quả thực sức ép ấy là không hề nhỏ đối với Tevez, và khiến những bước chân của anh chạy như chì trong suốt hơn 3 tháng. Đó cũng là khoảng thời gian tồi tệ của Tevez ở ĐTQG, khi Maradona đã phá nát cả một tập thể nhiều ngôi sao bằng cá tính đồng bóng và gàn dở của ông.

Nhưng bây giờ thì những sức ép ấy đã hoàn toàn tan biến. Argentina đã tới Nam Phi, còn Tevez thì đã tìm lại cảm hứng của mình. Với tổng cộng 9 bàn thắng, chính Tevez, chứ không phải Adebayor, Santa Cruz hay Robinho, mới là chân sút số một của Man City. Với 6 bàn thắng cho Man City trong khuôn khổ Premier League, anh thậm chí đã vượt qua thành tích của chính mình ở cả mùa giải trước cho M.U (5 bàn sau 29 trận).

Điều quan trọng là sự thăng hoa của anh đến rất đúng thời điểm hàng tấn công Man City cần một chỗ dựa mới. Adebayor đã không còn sắc bén như giai đoạn đầu mùa nữa. Tiền đạo người Togo mới ghi vỏn vẹn 2 bàn cho Man City kể từ sau chiến thắng 4-2 trước đội bóng cũ Arsenal hôm 12/9. Không những thế, anh còn phải trở về dự CAN 2010 trong tháng Giêng. Robinho thì đã sa sút khủng khiếp kể từ khi trở lại sau chấn thương. Kể từ đầu mùa đến giờ, “số 10” chưa bao giờ chơi trọn 90 phút, và không ghi nổi lấy một bàn.

Ngọc Quyên

0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
3 lần 7 là 21 ngày!Ông bà ta có câu như thế ! Chờ xem nhé!
NHH  (vanchungsg@yahoo.com) (11:31 27/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn kia nói chuyện MU là tếu mà đâu cần làm gay gắt Nhưng quả thực quyết định mua Tevez là chính xác Tevez là người có sức chiến đấu,tinh thần cầu thị,sự hy sinh. Cái cần nhất cho Man C bây h là tìm kiếm được bộ tiền vệ-tứ vệ phòng ngự thực sự có đẳng cấp. Và quan trọng đường dài đó là xây dựng được một biểu tượng của niềm tin như Chel đã làm với Terry. Trước mắt thì chỉ có Tev mới đáp ứng được vai trò đó,không nên để Kolo vì anh này luôn mắc lỗi ko tạo được niềm tin nơi đồng đội.Sau đó thì mới đào tạo tài năng từ lò của mình tốt thì mới gọi là lên level được.
The wall  (gutino14@gmail.com) (07:38 26/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo mình thì quyết định loại bỏ rất nhiều ngôi sao của Maradona là hoàn toàn có lý. Với đội hình nhiều ngôi sao ấy thì Argentina cũng chỉ lọt đến vòng tứ kết của các WC gần đây là cùng. Nếu vẫn sử dụng cái đội hình ấy thì chưa đá đã biết cũng sẽ đến thế mà thôi, vì vậy phải thay đổi, phải cách tân. Có thể sự cách tân đó còn khiến cho Argentina không qua được vòng bảng của WC tới đây, nhưng ít ra còn có cơ hội mỏng manh để vô địch, chứ cứ giữ cái đội hình kia thì chả có tí cơ hội nào cả. Ở WC thì hoặc là bạn vô địch, hoặc là bạn chẳng là cái gì cả, nên loại từ vòng nào thì cũng thế thôi. Phải liều thì mới có cơ hội.
hongsun  (hongsunftu46@gmail.com) (07:05 26/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không phải Man Utd bán mà là quyết định không bỏ tiền chừng ấy ra để mua Tevez ! Bạn bình luận thì cũng nên tìm hiểu và hiểu kỹ mình đang nói gì !
khainv  (khainv@vmms.vn) (06:19 26/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Argentina k thiếu tài năng chỉ thiếu ngừoi dẫn dắt :một số 10 trên sân và một HLV trên băng ghế huấn luyện.. Sir.Ferguson bán Tevez đi có lẽ chỉ vì anh cao có 1m7 và giữ lại Berbatov vì anh cao tới 1m84 và chuẩn bị mua Dzeko cao 1m91..Sắp tới có lẽ P.Crough sẽ lọt vào tầm ngắm
Trần Văn Tùng  (tranvtung_kys@yahoo.com) (01:55 26/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chuẩn không cần chỉnh. Gọi lại Riquelme, Samuel, Cambiasso, Zanetti nữa thì Argentina cứ gọi là vô đối. .
ndt  (fearless572@yahoo.com) (12:44 26/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi vẫn luôn tin Tevez có tố chất của một cầu thủ lớn. Anh chưa đầy 26 tuổi (sinh năm 84) nên vẫn còn có thể phát triển thêm nữa. Nếu Argentina loại cái ông Maradona đi và HLV mới có thể kết hợp bộ 3 Messi, Tevez, Higuain trên hàng công thì Argentina sẽ rất đáng gờm ở World Cup 2010.
kata  (katarise@gmail.com) (11:18 26/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:23:16 AM
Cơ chế thị trường làm cho xã hội phức tạp và có hai nặt! Đơn giản là người ta chỉ để ý đến tiêu cực hay tin giật gân! Còn nhiều mặt tốt đẹp thì báo chí không hay đưa hoặc có đưa thì ít người đọc hay...
Hate funson, love Glazer - 5/25/2012 8:08:02 AM
Cám ơn nhà Glazer nhé, chúc ông mãi khỏe để tiếp tục quản lý Mờ u. Tôi yêu ông.
Hữu Nghị - 5/25/2012 10:16:56 AM
Tôi hy vọng Barca sẽ tìm thấy đối thủ đích thực của mình trong suốt những năm qua. Như vậy có nghĩa là Barca vẫn chưa có đối thủ, chưa tìm ra đối thủ xứng tầm của mình. Real vẫn chưa phải là đối thủ...
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 8:28:42 AM
Thẻ đỏ thì đã sao! Miễn anh góp công đưa đội tuyển đoạt chức vô địch!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.