HLV Ferguson hài lòng về hàng phòng ngự chắp vá của M.U

Chủ Nhật, 06/12/2009 13:18 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Sau chiến thắng ấn tượng 4-0 trước West Ham ngay trên sân Upton Park, HLV Alex Ferguson đã nói vui rằng Man United đã phải sử dụng tới “trung vệ bé nhất thế giới”.

“Cơn bão” chấn thương khiến Man United không có được sự phục vụ của Vidic, Ferdinand và Evans trong trận đấu với đội bóng của HLV Zola. Vì vậy, chiến lược gia người Scotland buộc phải sử dụng cặp trung vệ Neville và Brown. Tuy nhiên, thủ quân của M.U đã phải rời sân từ cuối hiệp 1 do bị căng cơ. Và người chơi trám vào vị trí trung vệ của “Quỷ Đỏ” là… tiền vệ Carrick. Sau đó, trung vệ đúng nghĩa còn lại của Man United là Brown cũng phải rời sân khi trận đấu chỉ còn vài phút. Do vậy, ĐKVĐ giải ngoại hạng buộc phải đưa hậu vệ trái Evra vào đá trung vệ bên cạnh Carrick và kéo Giggs xuống đá biên trái, trong khi tiền vệ Fletcher trấn giữ hành lang cánh phải của M.U trong suốt cả trận đấu.
 
Evra - "Trung vệ nhỏ con nhất thế giới"

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ferguson nói: “Evra có thể là trung vệ nhỏ nhất thế giới, nhưng cậu ấy đọc tình huống khá tốt. Cậu ấy sở hữu một tốc độ tuyệt hảo cùng khả năng phán đoán chính xác. Hiện tôi vẫn chưa rõ về hàng phòng ngự của Man United trong trận đấu sắp tới tại Champions League. Có thể là Vidic sẽ trở lại sau khi khỏi cúm và tôi có thể sẽ sử dụng Carrick ở vị trí trung vệ trong chuyến làm khách trên đất Đức”.

Có thể nói đây là thời điểm thử thách tài cầm quân của HLV Ferguson khi giải ngoại hạng đang chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt nhất trong mùa bóng. Hiện danh sách chấn thương của Man United gồm Ferdinand, Evans, Vidic, Neville, Van der Sar, Brown và cả “bệnh binh” Owen Hargreaves.

HLV Ferguson thừa nhận: “Tình trạng chấn thương của các cầu thủ đang khiến chúng tôi cảm thấy “đau đầu”. Dẫu sao thì Carrick cũng đã thi đấu khá tròn vai. Cậu ấy đã không bị ngợp khi thi đấu ở vị trí mới và chơi khá tốt trong hiệp 2. Kinh nghiệm đã giúp chúng tôi vượt qua West Ham”.
 
Trà My (Theo Mirror)
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
@Trâu Núi: ManU đã thắng trên đất đức với hàng thủ còn kinh dị hơn trận đấu với Westham: Evra cánh trái quen thuộc, trung vệ: Carrick, Fletter, hậu vệ phải Park. thế mà vẫn thắng, vậy phải công nhận ngài Alex là tuyệt vời thôi.
babysw2002  (baby_sw2002@yahoo.com) (07:16 09/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bao Mỗ không phải fan của MU nhưng phải công nhận rằng MU thật sự thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch đích thực, luôn vững vàng và khôn ngoan trong mọi thời điểm. Với MU, các fans không bị sống trong tâm trạng phập phồng, âu lo ... Thật khó để đánh bại được MU và mỗi chiến thắng trước họ luôn được đánh gía là một chiến tích đáng tự hào cho tất cả các đội khác ... Với tình yêu MU của mình, các fans của MU sẽ vui sướng và hạnh phúc lắm. It's the right thing to do. But it's much better if you do not hurt other fans ... Bravo, MU !!! Well deserved.
Bao Thanh Thiên  (tannguyentvc6@yahoo.com) (12:33 07/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ở đâu có man ở đó có nguyễn hoàng hà xỉa xói
bố nguyễn hoàng hà  (lionelmessi1512@yahoo.com) (05:23 06/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lại xin được cảm ơn bạn Hà. Thật tình mà nói thì trước đây tôi nghĩ MU mùa này chỉ hạng nhì thôi. Nhưng được lời chúc của bạn thêm sức, chắc chắn rằng MU sẽ vươn lên hạng nhất đấy.
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (05:36 06/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận gặp Wolf, chắc MU đá 1-8-1 luôn: HV: Evra, TV: Valencia- Carrick - Fletcher - Anderson - Gibson - Paul Schole - Gigg - Nani. TD: Rooney. Dự bị: Owen (thay Rooney), Berbatov (thay Gigg), Macheda, Welbeck (Thay ... Evra). Thế cho các bạn ABU hài lòng
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (12:11 07/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ơ các đồng chí MU ko thấy à, mỗi ct MU có 1 vị trí sở trường, nhưng thực ra họ còn được đào tạo để đá các vị trí kế cận. Ai bảo Evra là hậu vệ cánh trái nào, anh đá y hệt Roberto Caclot của Real ngày nào. Anderson chạy "lung tung" ở khoảng giữa sân, Fletch giữa và phải là chuyện hàng ngày, Gib (cậu trẻ này bắn 2 phát đại bác chẳng kém gì Essen của Chel)đang là 1 tiền vệ trung tâm nhưng sẽ có ngày anh chơi như Roony..., trận này chỉ có Carick đá hậu vệ là gây ngạc nhiên thôi. Điểm vượt trội của các "đứa trẻ" nhà Alex là sự nhập cuộc tự tin hơn hẳn so với Ars và Chel (những đứa trẻ của họ đều thua trận ở cup CC, Chel lắp vội vàng mấy anh già mà cũng ko cứu nổi trận thua). Có lẽ khâu tuyển chọn và đào tạo các ct trẻ MU (đa năng) làm cho họ ko bị ảnh hưởng của chấn thương như các đội khác, đây là một trong những cái mà ta nói là chiều sâu đội hình. Thử hình dung Chelsi, Ars, Liv mà mất một loạt trụ cột hàng thủ như MU vừa rồi thì lấy ai đá đây!. Khà khà! Man Đỏ lại vô địch mùa thứ tư rồi. Anh bạn láng giềng MC cứ duy trì phong độ như trận gặp Chel sẽ được tưởng thưởng một suất đá CL mùa sau đấy.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (12:12 07/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Rõ rành hàng phòng ngự của MU khi ko có Rio lẫn Vidic đã chơi rất hay ,MU thật may mắn khi Rio bị chấn thương ,MU kỳ này"xuân" rồi ,còn nhớ chính tôi đã comment trên đây rằng :Rio mà ko thi đấu thì số bàn thua của MU sẽ giảm đi trông thấy .Bây giờ ngẫm lại thấy quá"chuẩn" .Chúc mừng MU nhé,mong MU giữ được phong độ này để ko bị loại sớm ở CL ,còn PL thì bảo toàn thành công vị trí thứ 2 (có lẽ vừa sức )
Nguyễn Hoàng Hà  (thefirst_spring2007@yahoo.com) (01:25 06/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu quỷ đến thăm nhà sói Wolf ở Đức cũng chơi với hàng hậu vệ rất kỳ lạ như đêm qua và vẫn làm thịt được sói, thì tôi sẽ không tiếc lời khen Sir và ManU phe mình đúng là rất tài ba! Cho dù có câu : thắng không kiêu, bại không nản! Tốt nhất là ManU nên đọc truyện Cô Bé Quàng Khăn Đỏ trước khi ra sân đấu trận cuối cùng vòng bảng CL nha .
Trâu Núi  (phanholan.dha@gmail.com) (01:42 06/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:23:16 AM
Cơ chế thị trường làm cho xã hội phức tạp và có hai nặt! Đơn giản là người ta chỉ để ý đến tiêu cực hay tin giật gân! Còn nhiều mặt tốt đẹp thì báo chí không hay đưa hoặc có đưa thì ít người đọc hay...
Hate funson, love Glazer - 5/25/2012 8:08:02 AM
Cám ơn nhà Glazer nhé, chúc ông mãi khỏe để tiếp tục quản lý Mờ u. Tôi yêu ông.
Hữu Nghị - 5/25/2012 10:16:56 AM
Tôi hy vọng Barca sẽ tìm thấy đối thủ đích thực của mình trong suốt những năm qua. Như vậy có nghĩa là Barca vẫn chưa có đối thủ, chưa tìm ra đối thủ xứng tầm của mình. Real vẫn chưa phải là đối thủ...
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 8:28:42 AM
Thẻ đỏ thì đã sao! Miễn anh góp công đưa đội tuyển đoạt chức vô địch!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.