Khủng hoảng hàng thủ
Tin vui duy nhất: Vidic đã bình phục chấn thương và trở lại đêm nay. Tin buồn thì quá nhiều. O'Shea dính chấn thương ở trận lượt về Pháp - Ireland vừa qua và có lẽ HLV Ferguson không muốn mạo hiểm cầu thủ đa năng này. Evans cũng chưa hoàn toàn bình phục. Tài năng trẻ Fabio Da Silva vắng mặt mà không rõ lý do. Gary Neville đang thụ án treo giò 3 trận và đây sẽ là trận cuối.

Hàng thủ khủng hoảng, Man Utd phải trông chờ vào hàng công
Nếu quyết định lao vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, có lẽ Sir Alex sẽ truy tìm một trung vệ. Khó tin rằng M.U có thể tăng tốc ở giai đoạn 2 như mọi năm khi mà hàng thủ có tiền sử chấn thương hoành tráng.
Trông chờ Berbatov
|
Lịch đấu ủng hộ Quỷ đỏ: Đến lúc M.U tăng tốc? Chelsea đang là đội giành “pole”, Arsenal đang tạm đứng thứ 2 nhờ hơn M.U hiệu số bàn thắng bại, song cuộc đua đến ngôi vô địch hứa hẹn sẽ có những thay đổi đáng chú ý về trật tự, và chính Quỷ đỏ đang nhận được sự ủng hộ của lịch thi đấu. Từ giờ cho tới hết năm 2009, nhà ĐKVĐ sẽ phải thi đấu 8 trận ở Premier League, và điều đáng chú ý là trong số này chỉ có mỗi Aston Villa là đội bóng “có máu mặt” nhất. Và chính vì thế cơ hội kiếm điểm của họ rất cao. Ở mùa giải trước, M.U cũng chơi không tốt khi đụng độ các đội trong Big Four ở lượt đi, nhưng sau đó họ đã tận dụng gần như tối đa điểm số khi bắt nạt những đội bóng nhỏ để tăng tốc. Đó cũng là giai đoạn mà van der sar lập kỷ lục 1311 phút giữ sạch lưới. Sở dĩ trật tự của cuộc đua vô địch có khả năng thay đổi vì trong khi M.U có một lịch đấu nhẹ nhàng thì những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ lại gặp những đội bóng khá xương xẩu. Đơn cử như ở vòng này, khi M.U tiếp đội xếp thứ 12 Everton trên sân nhà thì Arsenal sẽ có chuyến đi khó lường tới sân Ánh sáng. Tuần tới, Arsenal và Chelsea sẽ có cuộc đại chiến ở Emirates, còn Chelsea chỉ phải gặp đội cuối bảng Portsmouth. Vòng tiếp theo, Chelsea sẽ phải làm khách ở sân Man City, còn M.U sẽ không mất nhiều sức ở Upton Park. |
Ai sẽ là niềm hy vọng ở tuyến trên? Rooney không còn thăng hoa và bùng nổ liên tục như giai đoạn đầu. Giggs từng nhiều lần trở thành vị cứu tinh nhưng sau thời gian dài dưỡng thương, anh không còn chính xác ở từng đường chuyền, từng pha tạt bóng, được thể hiện rõ nét nhất ở trận gặp Chelsea vòng trước. Trận ấy, có lẽ người M.U cảm thấy nhớ Berbatov, vốn vắng mặt vì chấn thương.
Một năm về trước, ít ai tin rằng Berbatov sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của M.U. Nhưng giờ thì khác. Berbatov ngày càng có ảnh hưởng lớn đối với lối chơi của M.U. Vẫn còn những đường chuyền thông minh, nhạy cảm. Vẫn còn đó những cú đánh gót ngẫu hứng nhưng hợp lý. Ngoài ra, anh tích cực chạy hơn, sút nhiều hơn - điều hiếm thấy trong mùa đầu tiên ở Old Trafford. Không thể phủ nhận tiền đạo người Bulgaria vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội trông thấy. Nhưng anh đã bù lại bằng những tuyệt tác, như cú xoay người sút bóng vào lưới Blackburn, giúp M.U phá vỡ thế bế tắc và tiến đến giành chiến thắng 2-0. Ở trận giao hữu giữa Bulgaria và Malta vừa qua, Berbatov đã lập cú đúp, qua đó phá vỡ kỷ lục đã tồn tại 30 của Hristo Bonev, trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử ĐT Bulgaria với 48 bàn từ 74 trận.
Niềm hy vọng khác đến từ 2 cánh. Valencia có lẽ không bao giờ trở thành Ronaldo mới hành lang cánh phải, nhưng tiền vệ người Ecuardo là cầu thủ thi đấu ổn định nhất và hiệu quả nhất của M.U trong 2 tháng trở lại đây. Nhưng quả tạt của anh, cùng những cú sút uy lực, là vũ khí lợi hại của M.U khi họ gặp bế tắc. Ở hành lang bên kia, có thể hy vọng vào... Nani, với điều kiện cầu thủ này đạt được phong độ như khi đá cho ĐT Bồ thời gian qua.
Dù thế nào, ở Old Trafford đêm nay, M.U sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại Everton, đội bóng không còn là chính mình của mùa trước, đang hứng chịu cuộc khủng hoảng lực lượng còn nặng nề hơn cả M.U.
|
LỰC LƯỢNG: Man Utd: Vidic trở lại. Gary Neville treo giò nốt trận này. Fabio Da Silva, Ferdinand, Hargreaves, Welbeck vắng mặt. Khả năng ra sân của Evans và O'Shea là 50-50. Everton: Bilyaletdinov còn 2 trận treo giò. Anichebe, Arteta, Jagielka, Vaughan vắng mặt vì chấn thương. Phil Neville, Osman, Pienaar chỉ mới tập luyện trở lại. Khả năng ra sân của Howard, Jo, Rodwell và Saha chỉ được biết vào phút chót. ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN: Man Utd: Van der Sar - Brown, Vidic, Evans, Evra - Valencia, Carrick, Anderson, Giggs - Rooney, Berbatov.
Everton: Howard - Hibbert, Yobo, Distin, Baines - Heitinga, Gosling, Neill, Cahill - Fellaini, Yakubu. 19/04/09 Man Utd-Everton 0-0 PHONG ĐỘ Man Utd Everton |