Bóng đá Anh

Đứng lên được chưa, Liverpool?

21/11/2009 09:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nếu có thời điểm nào tốt nhất để vực dậy tinh thần của Liverpool, thì phải là lúc này đây. Sau những kết quả tồi tệ ở giải Ngoại hạng, đội bóng của Rafa Benitez đã bị tụt xuống vị trí thứ 7. Cứ cho là chức vô địch đã rời xa họ, thì một suất trong top 4 vẫn phải là điều cuối cùng mà The Kop hướng đến.

Trước một Man City cũng chơi thất thường không kém, Liverpool sẽ không có bất cứ lý do nào để bào chữa cho một thành tích kém cỏi nữa. Đáng nói là ở thời điểm này, đội bóng thành Manchester lại đang đứng ngay trên Liverpool với khoảng cách 1 điểm. Chiến thắng của Quỷ đỏ chắc chắn sẽ là điều cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là có tính sống còn về mặt tâm lý cho thầy trò Benitez.

Steven Gerrard đã có thể trở lại, Aquilani đã sẵn sàng, nhưng bài toán về nhân sự chắc chắn vẫn sẽ ám ảnh Benitez. Torres vẫn đang vật lộn với chấn thương, Benayoun, Aurelio và Riera biệt vô âm tín, còn Jamie Carragher bị treo giò. Tuy nhiên, vấn đề lực lượng sẽ không thể sánh bằng những hiểm hoạ về tinh thần, điều đã khiến Quỷ đỏ vùng Merseyside không còn là chính mình trong giai đoạn vừa rồi. Ngày trước, nhắc đến Liverpool là nhắc đến một sức sống mãnh liệt của niềm tin, của khát vọng chiến thắng, và uy quyền của một gã khổng lồ thực thụ. Còn giờ đây, Liverpool mà người ta thấy chỉ còn là một tập thể run rẩy trước mỗi thử thách, mong manh và dễ vỡ với nỗi ám ảnh sợ thua, ngay cả trước những đối thủ không xứng tầm.


Đứng lên được chưa, Liverpool?

Với các CĐV ở Anfield, chuyện may rủi hay chấn thương chỉ là một cách giải thích vụng về cho những cú ngã đau của đội bóng con cưng. Không thể là may mắn hay đen đủi, nếu nhắc tới những trận thua của The Kop trước Lyon, Chelsea, hay Fiorentina. Điều xác thực nhất vẫn chính là việc Liverpool chơi tệ, và đang đánh mất tinh thần quật khởi quen thuộc. Khi những trận thua và hoà vẫn cứ đeo đẳng, dĩ nhiên đội bóng giàu truyền thống của thành phố Cảng cũng chẳng thể lấy lại được niềm kiêu hãnh từ vị thế của mình. Đó cũng chính là lý do dẫn tới việc họ đã chơi chỉ như một đội bóng trung bình trước Birmingham và Fulham trong các vòng đấu gần đây.

Có cảm giác như Benitez đang mất phương hướng. HLV người Tây Ban Nha đã không chỉ gây thất vọng trong việc giúp Liverpool kiểm soát được đối phương, mà còn tạo ra cảm giác ngờ vực trong việc kiểm soát chính mình. Trước Man City, tất cả những trái tim The Kop sẽ không muốn thấy một hình ảnh nhạt nhoà như thế nữa. Vấn đề không phải là Liverpool chơi nhanh hơn, ghi nhiều bàn hơn, hay tạo ra một bữa tiệc lớn trong mắt người hâm mộ. Trên hết, đó sẽ phải là một đội bóng Lớn đúng nghĩa, biết chơi bóng bằng cái đầu, biết kiểm soát cảm xúc, và biết tạo ra “lửa” từ tinh thần tập thể.

Hãy tin, bàn thắng sẽ đến, chiến thắng sẽ đến, nếu Liverpool chế ngự được bản thân, trước khi nghĩ tới chuyện hạ gục đối thủ. Ở Anfield, thánh đường của họ vẫn sẽ chờ đón những điều kỳ diệu. Nhưng Benitez thì không. Ông chỉ cần một điều đơn giản: Liverpool sẽ chơi bóng bằng cả tất cả những gì mình có. Để đứng lên trước khi quá muộn. Để chiến thắng và tận hưởng niềm hãnh diện màu Đỏ. Để nhớ, họ đã từng là một gã khổng lồ, một trong những đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá Anh như thế nào.

Và đừng bao giờ quên, “khi hy vọng còn trong trái tim, họ sẽ không bao giờ phải đi một mình”...

Yến Thanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm