Evra muốn "đòi nợ" Chelsea

Thứ Năm, 05/11/2009 14:36 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) – Hậu vệ trái Patrice Evra tuyên bố anh muốn “đòi nợ” Chelsea và giúp Man United trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng.

Hậu vệ người Pháp này thừa nhận rằng những rắc rối liên quan tới anh với CLB Chelsea sẽ giúp anh có thêm động lực trong trận chiến cuối tuần. Evra từng bị cấm thi đấu bốn trận và bị phạt 15.000 bảng sau khi xô xát với nhân viên sân Stamford Bridge hồi tháng 4/2008. Sau đó, Evra đã đụng ngay Chelsea khi được phép trở lại thi đấu trong mùa bóng trước và chấn thương trong trận đấu này khiến cựu hậu vệ AS Monaco phải nghỉ thi đấu thêm một tháng. Còn trong trận tranh Siêu Cúp Anh mùa giải năm nay, Evra đã va chạm với Michael Ballack, cầu thủ không bị trọng tài phạt, và cú sút penalty trượt của cầu thủ này đã giúp Chelsea lên ngôi.
 
Evra muốn Man United đòi lại ngôi đầu từ tay Chelsea

Với những lý do trên, Evra muốn giúp Man United giành được chiến thắng đầu tiên tại sân Stamford Bridge kể từ tháng 4/2002. Anh giãi bày: “Trận đấu với Chelsea là trận đấu mà tôi muốn giành chiến thắng hơn tất cả các trận đấu khác. Họ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch nên chúng tôi cần phải tập trung cho trận đấu tới. Đã lâu rồi chúng tôi không giành được chiến thắng trên sân của họ. Vì vậy, tôi thấy đây là thời điểm thích hợp. Luôn có điều không may xảy ra với tôi mỗi khi thi đấu với Chelsea. Tôi hy vọng lần tới mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi vì tôi muốn có một kỷ niệm đẹp về trận đấu với họ”.

Evra cũng đồng ý với khẳng định của Sir Ferguson rằng Chelsea là mối đe dọa lớn nhất đối với tham vọng giành chức vô địch giải ngoại hạng lần thứ tư liên tiếp. Evra nhận định: “Tôi rất tôn trọng Chelsea. Họ luôn là đối thủ lớn nhất của chúng tôi trong những năm qua. Nicolas Anelka và Didier Drogba là những người bạn tốt của tôi. Họ cũng là những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Nếu bạn muốn giành chiến thắng trước Chelsea, bạn phải giữ sạch lưới. Đó là điểm mấu chốt. Dù phải đối mặt với hai tiền đạo xuất sắc là Anelka và Drogba, nhưng chúng tôi đủ trình độ để giành chiến thắng ngay trên sân của họ. Chúng tôi sẽ giành lại ngôi đầu bảng từ tay Chelsea”.
 
Trà My (Theo Mirror)
0 thích.

Bình luận (17)

avatar đội bóng
"Cái gì của Caesar thì trả lại cho Caesar ..." chứ !!! Cái gì là của Caesar chứ !Sao 5 năm năm rồi Caesar không tự mình giật lấy mà chờ người ta trả lại nhỉ!Cố gắng lên nữa mới mong có ngày!
fans  (vanchungsg@yahoo.com) (12:05 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đội bóng thế nào - thì cổ động viên tính cách như thế. Đó là kinh nghiệm của tôi. Trước kia khi ở trong một khu nhà trọ đông đúc có đủ fan của tứ đại gia. FanMU đông đúc nhất và "to mồm" nhất - lúc nào cũng vô đối, số 1, thua thì kêu sẽ trả hết nợ, cầu thủ đội nhà có sút cách cầu môn đối phương 5m cũng hô ầm ỹ làm người không xem chỉ nghe tiếng hô thì đoán MU toàn thắng 5 bàn trở lên,...Fan Liv có một đặc điểm đáng nể đó là "hiểm" - tựa như chơi halflife chuyên dùng "súng lục dao găm" vậy. người của Asn thì bốc đồng như đội bóng của họ - nhưng không bị ai ghét. Về số lượng thì người Chelsea đứng thứ 2 nhưng toàn người trầm tính, đàng hoàng, có thắng thì chỉ mỉm cười tự thấy vui, nếu thua dù nghiệt ngã nhưng đều nhủ đó cũng giống như cuộc sống không phải cứ muốn là được. tôi nói điều này để các bạn hiểu rằng khi các fan Chelsea lên tiếng thì đó cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Mây.Xanh  (khongquenchibiet@yahoo.com) (03:00 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Nesta Viet: Evra phát biểu tôn trọng đối thủ đấy chứ. Phát biểu thể hiện quyết tâm mà lại nói người ta cẩn thận hớ Bạn chắc là Chelsea sẽ thắng ư ? Vậy thì còn xem bóng đá làm gì
bilk_9x  (bilk512@yahoo.com) (09:12 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã bảo rồi, trận này ManU không cần đá, mỗi cầu thủ cầm một cái cup, ném vào cũng đủ sập sân của Chel$ea.
hongsun  (hongsunftu46@gmail.com) (10:13 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đi các bài khác , dường như Fan MU đang nằm yên , ko tranh cãi với phần với phần còn lại của thế giới để mệt xác , bóng lăn thì biết , cãi lên người ta bảo fanMU ko biết coi đá banh thiếu văn hóa trong khi ai khiêu khích trước Evra được nghỉ trận C1 đã đủ sức bắt chết Che rồi đó anh
Bi7  (boythethao1088@yahoo.com) (10:26 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
He he! từ từ nào, bình tĩnh nào các fan. Theo tôi trận này ko căng thẳng như các bạn đang tưởng tượng, 1 trận thắng chỉ là 3 điểm, cả 2 đội sau trận này sẽ ko sụp đổ như Liv đâu. Cả 2 đều có thể thắng cách biệt 1 bàn hoặc hòa.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (02:14 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
vì bóng không ở chân Ballack mà về chân Ronaldo, sau đó ku cậu chuyền cho Rooney với ý định tiếp tục tấn công Ronaldo nao` the?
fragance  (fragance@yahoo.com) (03:13 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù là anti MU, nhưng mình rất kết cách chơi bóng của Evra: tốc độ + kỹ thuật + thông minh. Nhưng một mình Evra sẽ không thể gánh hết trọng trách cản phá được hàng công đang rất lên của Chelsea. Năm ngoái MU đánh bại Chelsea khi đội bóng này đang ở tình trạng bất ổn vể nội bộ và nhân sự. Xem ra năm nay MU không được may mắn như năm trước nữa. Một trận thua đang chờ sẵn MU ở phía trước
superFab04  (thanhanit@gmail.com) (03:20 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Eva hình như là người phát ngôn của MU?, trước và sau trận nào cũng nghe Eva phát biểu. Không biết Eva có thấy ở Chel có "cậu bé" nào không? Eva và MU cẩn thận đấy nhé, Chel toàn hàng khủng, gặp Chel lúc này thì có nước đem rổ đựng bóng về.
abu  (abus.vn@gmail.com) (03:25 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận này là trận gặp cuối cùng trong nhóm Big4 ở lượt đi của MU rùi, cố lên MU nhé! Mong các cầu thủ MU cũng đều quyết tâm như Evra đá 1 trận ra trò, phút 90+4 ghi bàn mà thắng cũng được. Thắng để lên ngôi đầu rùi tăng tốc khi mùa Giáng sinh đến và về đích khi tháng 5 sang! Tưng bừng khui sâm banh dưới ánh nắng hồng của mùa hạ...
Trần Minh Cường  (tranminhcuong2712@gmail.com) (03:42 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 10:23:16 AM
Cơ chế thị trường làm cho xã hội phức tạp và có hai nặt! Đơn giản là người ta chỉ để ý đến tiêu cực hay tin giật gân! Còn nhiều mặt tốt đẹp thì báo chí không hay đưa hoặc có đưa thì ít người đọc hay...
Hate funson, love Glazer - 5/25/2012 8:08:02 AM
Cám ơn nhà Glazer nhé, chúc ông mãi khỏe để tiếp tục quản lý Mờ u. Tôi yêu ông.
Hữu Nghị - 5/25/2012 10:16:56 AM
Tôi hy vọng Barca sẽ tìm thấy đối thủ đích thực của mình trong suốt những năm qua. Như vậy có nghĩa là Barca vẫn chưa có đối thủ, chưa tìm ra đối thủ xứng tầm của mình. Real vẫn chưa phải là đối thủ...
Bảo Chi Lâm - 5/25/2012 8:28:42 AM
Thẻ đỏ thì đã sao! Miễn anh góp công đưa đội tuyển đoạt chức vô địch!
abu - 5/25/2012 10:16:15 AM
A8n thua gì,Real không những kèm người mà còn thắng Barca ngay tại Nou Camp.Mùa này Tiqui Taca chỉ là bóng đá trong nhà của các cầu thủ nghiệp dư thôi.